1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình bằng...1 cái tát xiếc !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi daisytvn, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    A ha!
    Chuyện kể rằng: Trong một trưa hè ngày 7/5 , chàng đến đón nàng tại nhà để đưa nàng đi họcu. Vừa nhìn thấy chàng là nàng nhảy lên xe ôm chàng thật chặt.
    Chàng quát: - Nóng bỏ mẹ đi được ấy. Ôm iếc cái gì.
    Chiều chàng đến đón nàng. Sợ chàng nóng nàng ôm nhè nhẹ bên sườn.
    Chàng nói: sao hôm nay em ôm hờ thế
    Thế là thế quái nào?

    Ta là người bất hạnh trong số những người sung sướng và là người sung sướng trong số những người bất hạnh.
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sao mà chậm hiểu thế...chuyện đó còn wan hệ theo thời gian mà...buổi trưa nắng gắt như thế mà ôm thì...hic hic hic...ông bà ta ngày xưa có câu 1 đàn bà bằng 3 lò sưởi...buổi trưa như thế mà ôm 3 cái lò sưởi thì...hic hic hic...nỗi nóng nào hơn nỗi nóng này...còn buổi chiều mát dịu thì lại cách xa...lại chả ko tức nữa...mà em ơi nói cho biết cô bé chỉ số iq hơi thấp đó là ai thía...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    thế ông JS thong manh nhờ !!! Bananas !!!
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    banana!!!??? lại chẳng ko thông ming mới là lạ à nghen...hay là có tật giật mình thía...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hi ! tớ ko tin đâu đó ! khi yêu nhau người ta nhẹ nhàng âu yếm với nhau lắm ! dù co đang bực mình người ta cũng ko bao giờ nặng lời với người yêu trừ phi cô ta là nguyên nhân .
    girl_chungtinh
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chị lãng mạn wá hay mắc chứng hoang tưởng đấy hả>>? Bộ khi yêu cũng giống sách vở dạy vậy sao, ko có chuyện đó đâu, trên đời này làm quái gì có thằng nào tử tế chứ !
    TO JS: ông anh tự suy bụng ta ra bụng nguời roài, 1 ng thông minh như em đây đâu đến nỗi ngu như con bé đó chứ, đánh giá thấp 1 con người có thể phải trả giá cả cuộc đời đấy, cẩn thận em mà bám theo anh thì đảm bảo chả con nào dám lại gần đâu !
    Đừng yêu em anh nhé đừng yêu nhé, em ko muốn làm ng lớn đâu anh hứ hư hư...dìu dìu dìu diu, dìu diu,...1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.
    Được daisytvn sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 18/05/2003
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh có thể coi đây là 1 lời tỏ tình ko nhỉ...hay là một lời đe doạ vậy...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  8. CatBuiPhieuLangGiangHo

    CatBuiPhieuLangGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Để em kể chuyện này cho các bác nghe
    ?oHạnh phúc lớn nhất khi yêu là lúc tỏ tình?
    André Gide
    Trong tình yêu, giây phút hạnh phúc nhất và đáng nhớ nhất đối với những chàng trai là lúc tỏ tình. Nhưng để nói ba từ đó quả thật không phải đơn giản chút nào, vì thế bài viết dưới đây có thể giúp bạn một vài cách để nói ?oAnh yêu em? sao cho thật ấn tượng mà cũng thật hiệu quả.
    1. Sự quan tâm
    Bạn hãy tìm một lý do nào đó để có thể gặp cô ấy, trong cuộc gặp hãy thể hiện thật khác với mọi hôm. Ðặc biệt hãy thể hiện sự quan tâm thông qua ánh mắt và lời nói của mình, ví dụ như khen ?oHôm nay em để kiểu tóc mới đẹp lắm !? hay ?oAnh thích con gái mặc kiểu áo này?... hoặc những lời nói thể hiện sự quan tâm đặc biệt ?oTrời trở lạnh, đi đâu em nhớ mặc ấm nhé !?, ?oDạo này em gầy đi, nhớ chăm sóc sức khỏe?... Những câu nói trên quả là buồn cười, nhưng các bạn nên nhớ : con gái thích được khen và sự quan tâm của con trai. Dám chắc cô ấy sẽ ngạc nhiên và hỏi sao hôm nay bạn lại quan tâm một cách đặc biệt thế.: Câu trả lời thật đơn giản phải không ?
    Vì anh yêu em !
    2. Quà tặng
    Nhân ngày sinh nhật cô ấy, hay những ngày đặc biệt : Nôen, 20-10, 8-3, 14-2... hãy chọn một món quà để thể hiện tình cảm của mình. Tốt nhất bạn hãy tự làm hay gia công thêm một vài chi tiết sao cho khi mở ra, cô ấy sẽ bị bất ngờ và chẳng cần suy nghĩ lâu cũng biết ngay tình cảm của bạn. Cụ thể là hãy có thật nhiều hình trái tim trong đó, có thể là phong kẹo sôcôla hình trái tim, những bông hoa kết hình trái tim.. đến cả giấy gói cũng phải hình trái tim. Con gái hiểu vấn đề nhanh lắm, nhưng để chắc ăn bạn hãy gửi kèm theo một bưu thiếp ghi lời tỏ tình (Bưu thiếp hình gì thì bạn cũng biết rồi đấy !).
    3. Qua bài hát
    Hãy lựa chọn một bài hát thật hay mà lời của nó cũng chính là thông điệp bạn muốn gửi cho cô ấy. Ðơn giản nhất là qua các chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên Ðài phát thanh và truyền hình. Nhưng để tạo ấn tượng, nếu cô ấy có máy tính, bạn hãy ghi bài hát đó vào đĩa, không quên đánh thêm lời nhắn của mình vào và gửi tặng cô ấy. Nếu là con gái, bạn cảm thấy thế nào khi được nghe bài hát tuyệt hay và còn được thấy hàng chữ : ?oAnh yêu em? nhảy múa trên màn hình ?
    4. Sự bất ngờ
    Cách này đòi hỏi bạn phải rất tự tin và dũng cảm, nhưng nó rất hiệu quả. Vào một buổi tối đầy trăng sao rất thơ mộng (nếu chẳng may trời hôm đó mưa gió bão bùng thì càng tốt), bạn ?omai phục? trên con đường cô ấy sẽ đi qua. Hãy chuẩn bị một bông hồng thật đẹp, và tặng cô ấy kèm theo lời tỏ tình mà bạn đã mất bao công chuẩn bị. Nên nhớ hành động và lời nói phải thật chuẩn xác và nhanh gọn, cô ấy sẽ bị bất ngờ và không thể không xúc động.
    5. Lời nói dối chân thật
    Ðể tỏ tình theo cách này bạn phải nói dối (tất nhiên), nhưng trong tình yêu đôi khi nó cũng rất cần thiết. Bạn hãy tưởng tượng ra một cái sinh nhật và tìm cách rủ cô ấy đi cùng, nhờ cô ấy chọn hộ một bông hoa và một món quà, nói đó là sinh nhật bạn gái đặc biệt của mình. Sau đó tiếp tục ca ngợi và thể hiện tình cảm của mình với cô gái đó (chắc chắn cô ấy sẽ bực phải biết).
    Hãy ?otung đòn? quyết định khi cô ấy tò mò muốn biết tên người con gái đó : ?oNgốc ạ, em không hiểu anh đang nói về em sao ??. Cô ấy có thể không cảm động được không ?
    Bạn thân mến, còn chần chờ gì nữa mà không ?oGõ cửa tình yêu? ? Tùy theo tâm lý bạn gái của mình, bạn có thể dùng một trong các cách trên, hoặc tỏ tình theo cách của riêng bạn, chỉ cần theo nguyên tắc : lời tỏ tình vừa phải lãng mạn, vừa phải thật rõ ràng. Nhưng dù theo cách nào xin bạn hãy hiểu : Tình yêu chân thành sẽ luôn có một lời tỏ tình tốt nhất !
    SƯU TẦM
    Thiên sứ vị tình & hoa bất tử
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ko phải lời tỏ tình cũng chả phải lời đe doạ.... mà là 1 lời Tống Tình ! He e e e ...............
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    KO hỏi tiền con trai
    KO hỏi giai con gái .
    I'm on the top of the world.
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa lão joker đào hao từ khi nào vậy..........lão này mấy tuần trước thì khổ vì cô đơn........giờ thì lại quá nhiều vệ tinh xoay quanh nên chóng mặt..........phải vào bệnh viện giải quyết "hậu quả".........tội quá.........bà con ơi đi thăm đê...mà đi thăm mang gì bây giờ.......vòng hoa trắng hay đỏ nhể.....


    Tìm em như thể tìm "chim"
    Chim bay ở ....... anh biết làm sao


Chia sẻ trang này