1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình bằng SMS thất bại mời các cao thủ cho giải pháp cấp cứu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi siberia, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em nó đã nói đến thế này rồi thì bác còn chờ gì nữa mà không đến gặp em nó để tìm hiểu Em nó mà không để ý bác thì im thin thít và lặn mất tăm luôn rồi ý chứ. Thôi đến với nó đi. Rồi về đây khoe với làng về tiến triển nó ra sao
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ đợt trước có một người cũng tỏ tình với em bằng SMS, gặp nhau mãi chả nói gì, lại đi nhắn tin, em phang ngay cho câu :"Anh làm sao thế? Hâm à". Thế là xong , bye bye, chả có cái dại nào bằng cái dại nào khi tỏ tình bẳng SMS đâu, nó thường hay được hiểu là đùa giỡn.
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tớ cũng ngây thơ gửi email chia tay cho bạn gái (đầu tiên)
    Sau này mới thấy ngu. Những chuyện hệ trọng là phải gặp mặt để mà nói ra hết suy nghĩ của mình. Nhát thì cũng nhát vừa thôi chứ, nếu nhát quá thì đừng yêu nữa.
    Kết luận, Yêu là phải máu!
    Chủ topic cố gắng lấy hết can đảm mà đưa em ý ra Hồ Tây cầm tay em ý và.... (chỉ có EDM crew mới biết đoạn kết mà tớ không nói ra)
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống chuyện em nè. Em tư vấn cho. Bác không nên nói nhièu bằng tn, cứ gặp và nói thẳng. Em cũng gặp và nói thẳng AYE rồi mà. Nhưng em mong bác không mắc vào tình trạng giống em bây h. Sau khi em nói như vậy, em đấy lại không dứt khoát được tc của mình. Em đấy bảo :"có lẽ do it gặp nhau, anh hiểu em qua cảm tính, em biết về anh qua cảm giác nên thấy nó là ảo, không bền vững". Đến giờ em vẫn đang chờ em đấy trả lời nè, từ ngày em nói AYE đến nay đã hơn tháng rồi. Hic, không biết phải chờ đến bao giờ nữa.. Em đấy là người sống nội tâm nữa chứ, lúc thì nghĩ có thể đã yêu em rồi, lúc thì bảo chưa muốn yêu. Dạo này em đấy không quan tâm đến em như lúc đầu nc, thạm chí là lạnh nhạt. Chán hết biết luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến trên. Phải mạnh dạn lên Bác à.
    Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn là tình yêu. Yêu là còn cuộc sống và còn sống là còn yêu.
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình SMS , hay chứ nhẩy , có 1 cá sấu đang bám như bám đĩa , có khi tối nay về làm 1 cú SMS kiểu cu này , chắc nó ko dám bén mảng nữa đâu
    +Có vài cách tán gái nữa , anh bày cho chú , chú kết hợp chiêu SMS và viết sách xuất bản :
    - Tính chú tế nhị , cứ làm 1 bài thơ thật hay vào , tự chú làm cơ , đề tặng em .Nếu cảm hứng ko phọt ra thành vần thì làm 3-4 trang thư , lấy hết sức bình sinh mà viết dài vào
    - Nhờ bạn chú tán hộ , việc của chú là chốt hạ " anh yêu em ,,,,,," tế nhị và e thẹn đến mức thế nào tuỳ chú
    -Chú thay SMS = 1 cái băng rôn , tối chịu khó trèo lên cột điện gần nhà nàng mà căng lên ,lúc canh 2 -canh 3 cho ít người qua lại, xấu hổ, khẩu hiệu tuỳ chú , càng bạo càng tốt
    .......................
    Chúc chú thành công !.

Chia sẻ trang này