1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình bị từ chối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tmuaban, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Oái, sao lại nói bí kíp ra thế???
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    To tmuaban: nếu là tớ, tớ không thích ai tỏ tình qua SMS, vì nó cho tớ cảm giác không thật lòng. Mà nếu có bị từ chối đi chăng nữa thì bạn thử tỏ tình bằng cách khác xem. Tỏ tình trực tiếp thì bạn mới nhìn thấy thái độ của cô ấy khi nghe những lời nói đó của bạn chứ. Biểu lộ đầu tiên hiện ra trên khuôn mặt cô ấy lúc đó sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho bạn đấy.
    Cố gắng lên...he he..
  3. tmuaban

    tmuaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác
    Nhưng giờ quan trọng nhất là làm sao cứu vãn được tình thế ?
    Sự việc đã thế rồi, làm sao lội ngược dòng được đây ?
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không yêu trả dép tao về
  5. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    mặt đối mặt còn chẳng ăn ai nữa là..... thế 14-2 ông vứt cho lợn nó xơi à ....
    Giờ thì sắp khẩu pháo hạng nặng vào , tích cực bắn phá em ý khi nào đầu hàng , thì thôi , các cụ dạy rồi , đẹp trai không bằng chai mặt mà..
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đã nói "bí kíp" ra thế rồi mà.........
    Thôi đã lỡ "chân nhúng chàm" rồi nên tớ vào tư vấn nốt .......
    - Đã lỡ như thế rồi thì làm mặt trơ vậy. Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ý, rồi đợi thời cơ khác. He he (Chả lẽ lại nói nốt "bí kíp" của mình ra )
  7. tmuaban

    tmuaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác
    Chắc chẳng có ai như em đâu nhỉ <<xấu hổ quá, xấu hổ quá>>
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng và trên Sms không tạo được sự tin tưởng. Bởi vì rất có thể đó là trò đùa không nghiêm túc.
    Bản thân tớ cũng đã cùng với mấy đồng chí khác cùng lớp mượn điện thoại của một thằng. Đi nhắn tin tỏ tình "hộ thằng bạn" với .... hơn chục em trong cái list của nó. Chẳng có ai hồi âm cả. Mặc dù thằng ku nạn nhân không biết gì về truyện này ( chắc mấy em kia cũng chẳng ai nói ra ) nhưng giờ tớ vẫn thấy áy náy. Mình tội lỗi quá.
  9. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tỏ tình bên ngoài mặt đối mặt còn chưa tin được, lại đi tỏ tình bằng sms với chat thì có ma nó nhìn .
    Thôi, lỡ rồi, đợi hôm nào nhắc lại vậy. Cứ mặt đối mặt mà nói, nhìn thái độ nàng là tự hiểu, chả cần ai phải giải thích
  10. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải nói giúp cậu qua mạng, điều đó là rất khó, cũng như tỏ tình qua net. Điều này không phải là không được, nhưng đấy là khi mà bạn đã cảm giác rằng mình đang ở thế thượng phong và gần chiến thắng. Những tin nhắn liên tiến tấn công để knock out đối phương.
    Theo tôi thì tốt nhất là cậu cứ quên chuyện này đi, rồi cậu phải gặp người ta, để xem tình hình của người ta sau khi biết cậu nt là như thế nào. Sau đó cứ để mọi chuyện như bình thường, hơn nữa cậu cần tìm hiểu kĩ đối tượng, về tính cách, cách ăn mặc, tính tình, ăn uống, sở thích ... Bắt đầu quay trở lại từ đầu bằng một vài bước đi nhỏ sau :
    Bước thứ nhất : Mời đối tượng đi chỗ nào lãng mạn mà người ta thích ( quán cafe chẳng hạn ), tặng một món quà nhỏ ý nghĩa và đúng ý thích người ta, kèm theo lời xin lỗi ( xin lỗi như thế nào đó là việc của cậu nhưng theo tôi cậu nên nói đơn giản là : anh xin lỗi, anh rất lấy làm tiếc về việc lần trước. Em sẽ tha thứ cho anh chứ. Chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau phải không ! ... đừng bao giờ thanh minh, vì tôi nghĩ thanh minh không mang lại kết quả khả quan đâu ).
    Bước thứ hai : Hãy tỏ ra rằng mình đang quan tâm đến đối tượng, và cần phải cho đối tượng biết rằng mình rất quan tâm đến cô ấy. Dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, dù nắng dù mưa, dù thời tiết có nóng hay lạnh. Trời mưa thì tuỵêt vời đấy, mà trời lạnh cũng thế .
    Bước thứ ba : Bước này là bước rất quan trọng, thành hay bại là do bước này đấy. Đầu tiên bạn hỏi cô ấy có rảnh không, sau đó hãy mời cô ấy đi ăn, tốt nhất là nên mời đi chỗ nào ấm cúng, lịch sự và lãng mạn. Chỗ nào đó có thể rất yên tĩnh, lịch sự, đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Hãy nói chuyện với cô ấy như 2 người bạn, thỉnh thoảng nhớ khen cô ấy nhé ! Hãy nói về cô ấy nhiều hơn là nói về mình, cũng nên nói về những gì mà cô ấy quan tâm. Thỉnh thoảng cậu phải tỏ ra mình là thằng ngốc, nhớ nhé ! Cứ coi như nhiều cái anh không biết gì . Rồi thỉnh thoảng bất chợt nhìn vào mắt cô ấy, và đừng quên rằng mình là đấng nam nhi, phải tỏ ra galant ;) ( đừng galant quá đà là được, em ý lại bảo mình gà công nghiệp dễ chăn dắt ). Rồi đưa cô ấy về nhà, và quên không để lại câu nhắn : đại loại là hôm nay anh cảm thấy rất vui, lúc khác chúng mình lại đi chơi với nhau nhé!,chúc ngủ ngon ...
    Tạm thời là thế đã, cậu cứ thông báo tình hình lên đây. Nếu tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Đấy là cách của tôi, cậu thử áp dụng xem sao. Àh đừng quên mình phải tỏ ra là một người biết quan tâm, biết chia sẻ, galant, lịch sự, không hút thuốc, không uống rượu và nhớ gây ấn tượng mạnh với đối phương nhé ! Chúc cậu thành công.
    Được tr4nh4on4m sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 07/03/2007

Chia sẻ trang này