1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình bị từ chối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cdtdh2, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác cao thủ. mong chỉ giáo.

    chả là thế này: mình biết cáo từ em gái nhưng giấu tự mình tán tỉnh cửa cẩm cáo được 1 năm này, dạo này thân hơn trước, e dủ được cáo đi ăn kem vào ngay 2-9 nhưng tối thì không dủ được vì lý do Cáo đi chơi với lũ bạn cùng trường.
    - lần sau có dịp cùng mấy đứa bạn gái Cáo đi chợ đêm e đi cùng cáo tặng bông hồng to nói là muốn quan tâm cáo, nhưng lần này cáo đã nói thẳng là đã có ng y. xin lỗi vì ko nói với a sớm hơn.(nó mới chấp nhận ai đó hay sao ấy).
    - hôm chủ nhật rủ nó về Hải dương cỗ cưới thì nó không đi bảo bạn nó đến chơi.lúc về e ghé qua nhà nó cho bánh đậu xanh thì gặp 1 thằng con trai tuy ko có chuyện j nhùng e thấy thất vọng quá, hỏi 1 lúc thấy giống nó kể là bạn trai, buồn quá về uống rượu, phê phê thì lang than đi về.bạn nó biết gọi nó ra đưa về e từ chối và nói sẽ quên tất cả và chúc nó hạnh phúc.
    - hôm sau lên gặp nó và nói với nó là 'anh yêu em', bị nó từ chối nói là " em ko yêu anh, em có người yêu rồi, em có 1 trái tim không thể phụ tình". chán quá e ko biết làm gì cả nói mãi mà Cáo vẫn không hiểu.
    -- e vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn cưa Cáo nhưng giờ thì khó quá gặp cũng khó, nt thì Cáo vẫn nhắn lại, nhưng cơ hội thì không thấy nữa, bao nhiêu cái tốt đẹp mà e làm cho Cáo tan biến hết, hình tượng đẹp e gây dựng giờ éo còn nữa, làm thế nào để quay lại bây giờ . kính mong các cao nhân chỉ giáo phương hướng đi bây giờ, e buồn quá.
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người , có 1 trái tim ấm áp , Khao khát được yêu thương .
    Lời khuyên của mình cho bạn , Đừng bao giờ chọn sai địa chỉ . Nếu thấy không đúng lúc nào , thì dừng ngay lúc đấy :)
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ca này thì mời chú sang mục Tâm sự ôn nghèo kể khổ nhá.
    Trong trường hợp bị gái đá đít thì giải pháp uống rượu là chuẩn của nó rồi đấy, trước anh toàn thế, tu rượu cứ gọi là ngọt lịm xong về trùm chăn mở bài Tình là giề nghe rất vào.[-X
  4. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ụ,e kể thật tâm sự của em, thế mà bác songhahs bảo thế thì chán chjt, e ngắm cô này lâu rùi.kinh nghiệp ít nhưng cũng ko mún bỏ vì:Cáo rất xinh, ngoan ,giản dị,
    e thì lại chung tình thật thà quá mà lỡ mất cơ hội.
    - giờ có cánh nào bây giờ ko.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    giờ chót nói "anh yêu em" mà bị từ chối thì phải làm sao, Cáo chỉ coi e la anh Trai, e cũng đã chấp nhận,Cáo nói phải làm sao để anh hiểu bây giờ. e nói vẫn sẽ đợi Cáo nó nói dù có bỏ người ấy cũng không y e.vì không muốn phụ tình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ca này có khó chữa lắm ko các bác.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh nói hơi phũ chút, khi gái nó đã éo thích thì chú có doạ đâm đầu vào xe lửa nó cũng khoanh tay đứng nhìn thôi.
    Tiếp tục uống rượu đê, khi nào nhớn hơn chú sẽ hiểu đau khổ được như bây giờ là còn may mắn chán. Già như bọn anh mất mịa nó hết cảm xúc, yêu thì yêu không yêu trả dép bố về, nhưng trước khi về không quên hỏi bố em sinh năm mấy tối còn oánh con lô coi như giải xui.
    Thế thôi!
  6. W8ing4u

    W8ing4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    biết là khó quên chung tình..nhưng khi bác bị đá nhìu quá,đau quá rùi sẽ đạt đến lv" nhẹ tựa lông hồng".Vấn đề là bác đã bày tỏ rùi nên cũng đừng có hồi tiếc.Em là em sau khi đọc máy bài của bác Axauti ji ji đó bên mấy topic kia thì đc khai sáng ra khá là nhìu.Tán đc thì tất nhiên là vui.ko đc thì cũng chả phải chiến tranh thế giới ji,miễn sao mình đã làm hết sức là đc.chúc bác chủ top sớm vượt qua(vì case này gần như là ko có cửa)
  7. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thé là ko làm gì được nữa ah, có thể chờ cơ hội j ko.
  8. giang29yl

    giang29yl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ông này tán kiểu gì mà vệ tinh ông ấy không loại....thua là đúng rồi!
  9. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ng trong cuộc đôi khi khờ khạo, mù quáng, ôi tình yêu, chẳng còn gi nữa, thanks cả nhà đã cho lời khuyên. trên đời nầy e kết nhất cô ấy, ko bit bao giờ mới trở lại tâm lý cân băng đây. nếu có điều ước thì tui ước có em.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Yên tâm đi, độ vài tháng nữa là tươi tỉnh ngay ý mà. Bỏ qua em ý và tìm mối khác thôi, ôn nghèo kể khổ làm gì :D

Chia sẻ trang này