1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình bị từ chối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cdtdh2, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nói thiệt con gái nó biết mình yêu nó hay ko nên ko cần tỏ tình bác tỏ tình là sai sách vở anh quacker để lại hay nói gọn nhá bác quá gà
  2. ducneu

    ducneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình cảnh của bác giống em hồi trước vãi.nghe như bác kể thì con cáo của bác cũng giống con của em, mỗi tội là em thằng bạn .con này còn ác ở chỗ là lúc em có cưa nó thì nó bảo là chưa có ny,lúc tỏ tình rồi thì bảo là em có ny rôi. nó nói thế xong em bye luôn,không tiếc . bồn làm đ' gì bác, tìm con khác đi bác ạ, thiếu gì.[-(
  3. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hôm anh ở nhà nó thấy chú đến a thấy chú hãm tài thế làm sao chăn được con cáo này, chú cứ dơ cái tấm chân tình của chú ra làm chủ đạo nhưng a cũng có cái ấy. Ngoài ra a còn có 72 phép biến hóa, 36 phép lừa đảo và 1 lá bùa mê.

    Nếu chú quyết tâm a cũng ko ngăn cản, chờ a chén xong xuôi no nê, chờ em đek còn ai đến ( có thể là lúc em già hết đát) và chờ may mắn chú sẽ được vét lại.

    Đấy chú coi xem có quyết tâm được thì cố, a cổ vủ và chả ngăn cản làm rì.

    Nói đùa cho ông đỡ xốc thôi nhưng đúng đó.

    Ngay thời điểm bây giờ đúng chẳng còn cách nào khác nếu ko chịu được thì cứ việc dốc ngược chai vodka, nếu dốc hết 3 say chưa chai thì có lẽ hết thuốc, còn nếu ko thì bình thường ah.
    Ngay thời điểm này bác có móc quả tim lên để tặng nó, nó cũng vứt vào sọt rác hoặc nấu lên cho con "ki" của nó 1 bữa, chứ đừng nói rì đến tặng tranh. Nó nói làm anh hờ, thì ừ a hờ, kệ mẹ nó, bố khỉ. Nó nói thằng kia có đứt nó cũng ko yêu bác, mã nó, như thế là để vùi dập ý đinh ngăn chặn nó thôi.

    Nhưng nói sao thì nói bây giờ chỉ có cách bác nhịn nhục ( đại loại như nhìn 2 đứa nó hôn hít, móc lốp, bóp còi ... ), hay là thư thoảng nó bố thí cho bữa được quyền đưa nó đi ăn kem, mua xắp nhạt nhẽo, vv và vv . Rồi đến 1 ngày xấu trời em nó bị thằng kia cơm no, canh đầy đá nó rồi abc ... Rồi một ngày may mắn ( cỡ như 11/9 Mỹ) em chọn ông. .... Đất ông coi 1 nấy có chịu được thì lao đầu vào. Ko thì thôi, bơ đi.
    Từ giờ ai đường nấy đi, ko thù, ko oán, ko xăn đón. Nó kêu đi ăn nếu rỗi thì đi, bởi tất cả chẳng có ý nghĩa rì cả.
  4. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Quên đi bác ợ, không biết chuyện tình của em í với anh kia sẽ tiếp tục đến đâu nhưng bác chờ mãi được không, rồi ngày tháng năm dài làm cho bác hao mòn sự chân chính mà hóa ra nó trở thành tình thù đến một lúc nào đấy
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gái này biết tình cảm chú nhưng rõ ràng rành mạch mối quan hệ ngay từ đầu, thế là tốt; bạn trai nó cũng cư xử rất lịch sự, và điềm tĩnh, thế là hơn hẳn chú. Theo anh thôi cưa cẩm, bình thường hóa mà làm bạn, quí lắm. Vẫn muốn cố thì cứ bạn bè đi, bao giờ sinh nội biến rồi tiếp. Nhưng tốt nhất là nghỉ. Hình tượng với hình tẽo cái éo gì, ko dám làm gì mới phải lăn tăn, chứ làm mà thất bại thì cứ đứng dậy phủi quần hiên ngang bước tiếp. Làm được thế thì tương lai đong đẽo mới khá được.

    Biết lúc nào nên dừng, còn cứ cố thì áp dụng công thức:
    - Dây thừng: 2m, 1 đầu thắt hình oval.
    - Ghế đẩu: 1 chiếc, loại dễ đạp đổ.

    ... đoạn sau anh quên, để tra lại sách.
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nghe kể mà ớn nhợn cả người, sợ những chuyện yêu đương kiểu này
  8. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Pot bài dài quá nên sửa lại. Em nghĩ lẽ ra bác không nên tỏ tình. Bây giờ bác chủ đi chơi bời chán chê đi có khi cơ hội cho bác còn nhiều hơn.[r23)][r23)]
  9. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    uh, kung phai, to tình qua miễn cưỡng.nó ko thíc kũng phải,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    có lẽ cũng ko nên mơ ước về một thế giới hãy một viễn cảnh j khi chưa có gì với nó. thank all
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiên trách kỷ-hậu trách nhân, mình cũng phải xlỗi em vì để thằng ko ra gì(trăng hoa)mà đến, không biết tương lai sẽ thế nào.
    Tìm cơ hội, và chờ thế giới thay đổi.
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cách này tạm ổn nè.
    Lộ đuôi rồi, h chỉ còn mấy phương cách này để hành động:
    - Tiếp tục chứng minh tc của mình, nhưng ở mức độ vừa phải, ko đc vồ vập quá, em nó sợ.
    - Cứ rủ đi chơi một cách tự nhiên vào, cáo nó đồng ý đi với bác, coi như bác còn cơ hội.
    - Chán chê rồi, lựa thời điểm, không gian thời gian lãng mạn yên ắng một tí, tiện tay thì vác theo cái bông ko thì ko có cũng ko sao, chuẩn bị... tỏ tình lại (xui dại đó [:D] - hên xui trúng đc thì mừng cho bác, ko thì coi như bị quê thêm lần nữa dzy, tỷ lệ 40/60 @-))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Con người cải tạo thế giới, ở đó ngồi không mà chờ thế giới thay đổi ^:)^

Chia sẻ trang này