1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình bị từ chối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cdtdh2, 15/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XxxCucCuxxX

    XxxCucCuxxX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Như bác gì gì nói kìa là đúng sách " yêu không , ko yêu , trả dép bố đi về " thế thôi đơn giản mà . Sống nó cứ phải hiên ngang kưng ạ .
  2. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    uh, các bác nói đúng, mình đã sai nhiều quá,cơ hội chẳng còn là bao,~0% rồi,
    -mà mình sẽ nhận hợp đồng về giáo dục đại học, như vậy cơ sở lý luận về giáo dục về nghệ thuật quản trị sẽ nâng cao, cơ hội cảm hoá con người sẽ tốt hơn, hi vọng em sẽ hiểu. hay ai khác sẽ hiểu.
    -Nếu có điều ước thì mình ước em sẽ mãi không rời xa!. uj tình cảm mà, Con người biết làm sao được. cứ thế mới tạo nên những âm hưởng của cuộc sống, lúc thăng lúc trầm, lúc vụt tắt rồi lại loé sáng! Ước mơ về một thể giới hoàn hảo cứ mãi bay xa.
    - Cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả các bạn đã cho những lời khuyên quý báu, mình cũng hi vọng những ai đã tham gia hay xem Topic này sẽ hiểu và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, cho bạn bè. để chúng ta hãy sống vui sống có lý tưởng và có tình yêu tốt đẹp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Một lần nữa gửi lời cảm ơn trân thành đến các bạn, Chúc các bạn luôn vui.
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    khổ thân chú này, chắc yêu lần đầu nên mới schock đến mức này...tạm thời xa em nó ra, càng tỏ ra tuyệt vọng em nó càng xa lánh chú. Giờ thì cứ vui vẻ mà sống, tập trung mở rộng mối quan hệ nhất là với gái khác thì sẽ mau chóng quên đi...còn nếu vẫn còn kết quá ko thể quên đc thì thỉnh thoảng liên hệ tí ti....giờ đằng nào cũng lòi đuôi rồi, ko phải giấu giếm nữa, vừa thể hiện cho em ý rằng mình vẫn còn tình cảm với em ý lại vừa cho em biết rằng ko có em anh vẫn sống ngon lành....đến bên em ý như người bạn thôi, chờ thời cơ... (đây là hình mẫu cho kẻ chung tình thôi, mình thì ko đc thì mình té cho khỏi mất thời gian lại thiệt thân!)
  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Ôi tình...Cuộc tình mà ta cố gắng bao nhiêu
    !
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tán em khác đi,ko ăn thua rùi!
  6. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    viết chính tả còn sai nữa là đi bắn gái!
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thì ko fải là ko có, cái chính là với căn cơ của đồng chí này thì có lẽ ko theo nổi đâu.

    Tán gái có bạn trai rồi thì quan trọng nhất là bản lĩnh, sự tinh tế và kiên nhẫn.

    Bản lĩnh để nhìn thấy gái đi với bạn trai nó cũng mặc, thấy nó hôn hít ôm ấp thậm chí vào nhà nghỉ cũng phải chịu được. Có thể bực tức nhưng ko được phép biểu lộ ra cho gái thấy.

    Tinh tế là để tiếp tục làm bạn, tiến tới làm bạn thân, thể hiện sự quan tâm đúng mực, đến từng chân tơ kẽ tóc nhưng lại ko quá đà. Cái này giống như đấu trí thôi. Nếu cậu cứ làm bạn thân được, tinh tế được thì thằng bạn trai sẽ thành thằng ôm cục tức. Khi ấy sẽ xảy ra xích mích, thằng bạn trai sẽ gặng hỏi, đay nghiến cô gái về cậu, cô gái thì sẽ bênh cậu vì cậu chỉ dừng ở mức bạn bè, chẳng làm j quá đáng cả. Gặp mấy thằng ích kỷ nhỏ nhen thì chiêu này cực kỳ hiệu quả, gặp tụi cao thượng bao dung thì ko ăn thua, gặp thằng mưu mô thì nó xúi bạn gái nó lợi dụng lại cậu chưa biết chừng :))

    Cuối cùng tới kiên nhẫn là để chờ thời cơ. Khi bên kia có xích mích là ta phải xáp vô ngay. Tùy theo mức độ xích mích, nhỏ thì làm cho nó to, to thì làm cho nó ko thể cứu vãn, đồng thời phải tạo ra sự khác biệt, những thứ thằng người yêu thiếu ta phải bù đắp cho cô gái. Chả mấy chốc cô gái sẽ thuộc về ta.

    Mấy điều này cậu đều ko có. Bản lĩnh thiếu, mới thấy gái với giai đã bày đặt uống rượu say => gái khinh + đánh giá thấp chứ chẳng thương đâu. Kiên nhẫn ko có, thấy nó có bạn trai rồi còn hùng hục tỏ tình => tự giết chết cơ hội trở thành bạn thân vì gái đã đề cao cảnh giác. Tinh tế thì qua những điều cậu kể tôi cũng chả thấy chút nào. Vậy nên ca này cậu bỏ đi là hơn.

    Nói thật với cậu, tán tay 3 kiểu này khổ lắm. Trừ khi cậu tán theo kiểu được thì được, ko được thì thôi thì tâm lý khi ấy nó mới thoải mái. Chứ cậu xoắn như xoắn quẩy thế thì chịu ko nổi đâu, đau khổ dằn vặt liên miên, kể cả sau này may mắn cậu có được cô gái cũng sẽ ko thấy thoải mái đâu.
  8. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    uh, trí-lý,cần phải tạo lại mối quan hệ bạn bè thân thiết thôi, dù sao đã không còn gì, nếu là bạn được thì tốt. Cáo đã bảo nên hạn chế gọi điện nhắn tin rồi, nhưng nếu gắn kết được tình bạn thì quý lắm.
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác này trân trọng tình bạn là quí lắm, không như các bác kia cứ vồ vập xong rồi ném đĩa chả đi đâu. Bác quí lắm. Tình bạn là nó ở chỗ con người với nhau quí nhau ở cái hiện vật là tình người chứ có đâu buông xuôi bảo bậy là tao quẳng con đó đi nghe chuột tai lắm.
    Thế nhé
  10. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân là ko đủ trình thì té. Em cơ hội còn ngon hơn bác mà vì ko đủ trình nên cũng xịt. Luyện thêm rùi hẵng xông trận bác ạ.

Chia sẻ trang này