1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình có cần phải nói ra bằng lời?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dotaspx, 27/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cáo từ lâu, đến tết vừa rồi mình mới thổ lộ hết qua cáo qua SMS. Cũng tại mình và cáo quen nhau từ bé, từ trước tới giờ toàn mày - tao nên bắt đầu cũng hơi ngượng ngượng. Ban đầu cáo chưa trả lời luôn và bật đèn xanh, ý là "chúng mình cần tìm hiểu". Khi mình nt thì cáo trả lời rất nhiệt tình, không bỏ sót tin nhắn nào nhưng rất hiếm khi cáo chủ động nt cho mình.

    Mình và cáo không ở gần nhau. Tình cảm của bọn mình tiến triển tốt, khoảng 2 tháng sau mình đến chỗ cáo ở và đi chơi với cáo. Mình định lần đó sẽ ngỏ lời trực tiếp với cáo nhưng không hiểu sao mình lại không nói được, cũng tại hôm đó do điều kiện khách quan nên mình chưa có cơ hội để nói.

    Mình có nắm tay cáo, và cáo cũng cho nắm tay. Lúc về mình có tặng cho cáo 1 bông hồng, và mình cũng cảm nhận được là cáo đã chấp nhận tình yêu của mình, mặc dù cả 2 chưa nói thành lời.

    Gần đây, cáo bỗng nhiên lạnh lùng và có vẻ như không muốn nói chuyện với mình. Khi mình hỏi gì thì cáo trả lời, chứ cáo không hỏi thêm gì. Và có vẻ như không muốn mình nắm tay, ôm eo như trước nữa.

    Có phải là do mình chưa nói ra trực tiếp lời yêu nên cáo còn e dè, hay là cáo đã chán mình?

    Mình và cáo năm nay 24t, mình còn học còn cáo thì đã đi làm.

    (Mình không muốn gọi cô ấy là cáo vì mình rất yêu cô ấy, nhưng vì để cho phù hợp với box này mình xin gọi là cáo)
  2. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @NeuBietTruoc
    Cảm ơn bạn đã reply. Cô ấy là người mình thích từ rất lâu rồi, học với mình từ hồi còn tiểu học. Đây là mối tình đầu của mình nên mình còn rất thiếu kinh nghiệm. :(
  3. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Em ấy 24 tuổi và đã đi làm thì chắc cũng thành cáo rồi. theo mình thì có thể bạn quá rụt rè nên cô ấy chán hoặc thử lòng bạn muốn bạn có những hành động mạnh mẽ hơn. cũng có khả năng là em ấy thích người khác.
    bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm và gần gũi hơn nữa, tìm hiểu tình cảm của em ấy, chọn thời điểm thích hợp để thể hiện tình cảm và nói rõ suy nghĩ của mình. nếu bạn thực sự yêu thì bạn nên tạo sự ảnh hưởng của mình, vô tình tạo những giàng buộc nào đó với em ấy.

Chia sẻ trang này