1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình ??? Làm thế nào đây.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi fly_to_the_sky, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    to bạn fky gì đó : hiz..kiểu này thì nàng sẽ hỏi.... là ai thế..để tớ làm mai cho...mình ko nói thì nàng sẽ giả vờ rất vui vẻ vì được giúp đỡ mình...thế là mình ko muốn nói....và về nhà đau khổ....nàng về nhà cũng chua xót hehe....vì vậy ko thể thăm dò được nàng đâu...1 phát ăn ngay thui....
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  2. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy nàng sẽ còn giả bộ hỏi là ơ thế bạn của bạn trùng tên với tớ à ???( Con gái giả vờ giỏi lắm ) Thế là kết cục quá ngắn cho một cuộc tình, phút đau thương trong giờ khắc lãng mạn .... Nghe lời Vicky đi direct luôn con trai sao mà nhát thế ...
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  3. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhát quá cơ. Chẳng tự nhiên mạnh bạo như anh Hell nhờ. hehhe
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  4. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    cái này anh nói rồi mà.Trong lúc đó nàng ta đâu có mong đợi ở anh chàng kia nói ra 3 từ đó đâu.Nếu mà anh chàng ngốc kia cùng hét to cổ vũ rồi khi ra về lựa dịp mà nói thì có lẽ tốt hơn
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:hehe...anh ko có tự hào dân tộc tí nào cả...ai bảo anh dòng nước ấy thối hoẵc...anh đứng thử chưa...mà ai bắt anh mua nhẫn mấy trăm khìn....huhu...mà rốt cuộc thì anh cũng công nhận là nàng đồng ý chứ giè....nàng này ko nhận đem tặng nàng khác oke????[/QUOTE]em ơi nhà chú anh ở đó nên anh biết rõ cái dòng nước đấy lắm.Mà theo như em nói tặng nàng này không được thì tặng nàng khác thế thì anh cầu mong sau này em nhận được một cái nhẫn thì đó là cái nhẫn sau khi đã bị từ chối
    kết : anh cực kì thích cãi nhau kiểu này em à
    ôi trời ai mà biết được sau khi vào trong đó thì có làm gì hay không?Em chỉ được cái xúi bậy

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
    Được xin_loi_em sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 07/12/2003
  5. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em cũng nói mà...huhu...đã là có tình cảm với nhau thì lúc nào cũng mong đợi ngay cả khi người ta ko ở bên cạnh...chứ ko nói gì đến sát ssạt như thế...con gái gì mà ko để ý đến bạn trai một chút nào cả thế....ko có người con gái vo duyên thế đâu, chỉ có người giả vờ như ko thấy thui....
    em cũng rứa....
    em nói thanh mà anh nghĩ tục chứ đâu có phải em xúi bậy đâu...làm gì là do mỗi người ko phải do em à nha.....
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  6. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    nếu mà mong đợi như thế thì sao không nói ra trước nhỉ?Hay là chỉ giả vờ như thế thôi?Mà anh nói thật thiếu gì con gái vô duyên~~>Viky_zhaos là một ví dụ
    đấy đấy chính vì em bày cách chui vào trong nên khiến người ta nghĩ bậy.

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  7. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ]
    hehe, mong đợi mà nói ra trước thì đâu có phải là con gái...em thì vô duyên thật nhưng mà vô duyên như em còn nhận ra, mà anh nghĩ người con gái đó ko nhận ra , chẳng nhẽ anh bảo cô í vô duyên hơn em? làm gì có ngươì đó anh nhỉ
    hehe, em đâu có ngờ lại được một người đầu óc trong sáng như anh để ý đến bài của em nên em mới nói thế...
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  8. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    ai bảo em là con gái thì không được nói ra trước hả?Thời nay con gái đi cầm cưa nhiều lắm em ơi.Mà theo như em nói thì cô gái đó nhận ra phải không?Có thể ! nhưng mà cô ấy cố tình thì sao, cố tình giả vờ không nhận ra đấy.
    cái này đâu chỉ một mình anh để ý đâu mà là có rất nhiều người để ý nhưng mà họ không lên tiếng chỉ để một mình anh đại diện nói hộ thôi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  9. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy thuôc dạng con gái cầm cưa thì bạn ấy đã ko phải hỏi chúng ta làm sao để tỏ tình....còn nếu cô ấy giả vờ ko nhận ra thì cưa em khác đi thui....cô ấy đâu có thích mình
    sao anh bít thế...hihi...mà tại sao lại phải nhờ anh đại diện, anh bức xúc nhất à???

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
    [/quote]
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  10. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    thôi em ơi cãi nhau với em mệt quá.Cứ nói mãi một chuyện như thế này hông vui tí nào cả?Nói cho cùng thì cậu chàng kia nhát quá,chứ phải anh la xong lâu rồi.
    Vứt đi đâu em ơi em nghĩ ra chuyện gì khác để anh em mình cãi nhau đi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI

Chia sẻ trang này