1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình lãng mạn. Khó quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh00, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình lãng mạn. Khó quá!

    Tôi có ông bạn thân. Nó love si mê 1 cô gái nhưng chưa tỏ tình. hì hì. Nó nhờ tôi tư vấn nhưng tôi không thạo việc này lắm.
    Yêu cầu của nó là phải thật lãng mạn. ( Bao gồm cả khung cảnh vời lời thoại.thế mới khó)
    Anh em,chị em nào có lòng tốt xin hãy giúp đỡ bạn tôi với.
    Thanks trước.
  2. melodyoflove

    melodyoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, còn phụ thuộc vào bạn gái ấy nữa, cô ấy có lãng mạn không? Nếu cô ấy lại là người quá thực tế thì tỏ tình như vậy sẽ phản tác dụng đấy.
    Bây giờ kể ra cũng khó kiếm được khung cảnh lãng mạn. Đất trật người đông mà. Nhưng tớ nghĩ có thể tạo ra tình huống bất ngờ thú vị ngay cả ở những chố đông người như thế. Mọi thứ nên tự nhiên là tốt nhất, đừng chuẩn bị quá kỹ. Con gái sẽ thích một lời tỏ tình ...ngập ngừng (do bị nhiễu của cảm xúc) hơn là một lời nói trơn tru và khuôn mặt lanh tanh (vì vừa hoàn thành được nghĩa vụ).
  3. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ko cần lãng mạn chỉ cần chân thật và đó là những lời nói suất phát từ đáy lòng mình tui nghĩ thế còn ok hơn là những lời nói hoa văn. mà khổ cô bé đó mà chưa thích mấy + hơi thực tế thì chẳng hoá ra gậy ông đập lưng ông.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Theo bạn của bạn thế nào là lãng mạn và quan trọng hơn cô gái ấy cho thế nào là lãng mạn. Nếu biết thì cứ theo thế mà thể hiện chứ bài bản dễ bị phản tác dụng lắm. Nghĩ thế nào thì làm như thế người ta sẽ thấy được tấm chân tình trong đó chứ làm theo những ý tưởng không phải của mình thì có những tình huống trớ trêu khó xoay chuyển lắm. Mọi đóng góp thì chỉ nên tham khảo chứ đừng làm theo từ đầu đến cuối, đây là bản thân mình tỏ tình cảm của mình chứ có phải mình tỏ tình hộ đâu. Thuận theo tự nhiên bao giờ cũng có kết quả tốt.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trời! anh bạn này của bạn cẩn thận quá đấy. Quan trọng là tình cảm chân thật của anh ta với cô gái. Và các tín hiệu của cô gái đó đã thể hiện cô ấy cũng thích bạn của bạn chưa. Muốn người ta tư vấn cho cả lời thoại nữa (anh chàng này định đọc diễn văn sao). Lời tỏ tình là từ chính lòng anh ta và phụ thuộc vào tình huống của anh ta với cô gái kia thôi. Nếu anh ta thấy tình cảm đã chín muồi thì hãy tỏ tình với nàng đi, đừng suy nghĩ quá nhiều tới lời thoại, lúc đó nàng tưởng anh ta diễn kịch có phải mất công không.
  6. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một girl lãng mạn..Và đây là lời tỏ tình mà có lẽ cả đời có cũng chẳng bao giờ quên.
    Bọn tớ quen nhau được một thời gian.Hôm đấy kế hoạch là đi chơi Đồ Sơn 2 ngày.Có tớ,anh ý,đứa bạn thân của tớ và anh bạn thân của anh ý.
    Hôm đấy là vao` 9/10 nên biển vắng tanh.Hơi lạnh lạnh.4 người bọn tớ ngồi trên biển một lúc thì anh ý rủ đi dao.2 người kia rất biết ý nên từ chối không đi.Thế là có tớ với anh ý đi dạo thôi.
    Biển lộng gió...Chưa bao giờ tớ thấy biển đẹp như hôm đấy.Nó không đông đúc chen lấn như trong mùa...mà nhẹ nhàng vỗ về từng đợt sóng...Quả là thiên thời,địa lợi,nhân hoà.
    Tớ với anh ý đi dạo dọc bãi biển.Không ai nói với ai câu nào...Rồi tự nhiên anh ý nắm tay tớ.Tim tớ đạp mạnh.Đấy là cái nắm tay đầu tiên.Thật tuyệt vời.Tớ cứ để im như vậy và 2 người nắm tay nhau bước đi.
    Đi hết dọc bờ biển anh ý vẫn chẳng nói được câu nào.Tớ bâng quơ nói vài câu"gợi ý"...hìhì...và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối...Anh ý vẫn im như hến.Hic!
    Đến nước này thì sốt ruột lắm rồi.Tớ với anh ý cùng nắm tay nhau nhìn ra phía biển.Anh ý nói"anh đang cảm thấy ghét chính bản thân mình"...hihì...chắc giả vờ nhát!
    Thế là tớ cầm tay anh ý giơ lên cao,rồi buông tay...Tớ mỉn cười nói" Mình đi về thôi!" và tớ bước đi trước.Lúc này anh ý "làm liều",từ phía sau,anh ý ôm chắt lấy tớ.Tim tớ như ngừng đập luôn.Cả không gian và thời gian như ngừng trôi."Đồng ý yêu anh nhé!" (hic!sao lại không phải là "anh yêu em" cơ chứ)
    Và thế là...tớ lặng im không nói gì...chí với tay ra fía sau,mỉn cười vuốt má anh ý !
    Đúng là "không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu".Tớ thấy lời tỏ tình này rất lãng mạn và đáng yêu...Bạn thử tham khảo xem!
    Được hieulien sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 17/02/2005
  7. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn HieuLien lãng mạn giống tụi mình quá.
    Cũng bãi biển đồ sơn buổi chiều cuối thu.Em sắp đi xa.Hai đứa ngồi bên bờ biển trông ra khơi.Mình vẽ lên cát một trái tim và chữ Q ( tên em ) trong đó.Em vẽ thêm chữ H ( tên vietkieu ).Mình bảo em nhắm mắt lại.Không biết em nghĩ gì lúc đó , có lẽ là chờ một nụ hôn , hihi. Chờ mãi không chịu được em mới mở mắt , trái tim đã được thêm mũi tên xuyên qua
    - ghét thế...
    - .......
    Em xoá mũi tên đi và thêm vào đôi cánh cho trái tim.
    - Q lạnh quá ...
    Và em dựa vào vai tôi
    Thật lạ ,yêu mà chưa một lần hôn ! Chỉ còn những giọt nước mắt đọng lại trên vai người phút biệt ly , ...
    Sau này bôn ba nơi đất khách quê người ,tháng năm sương gió làm khô cứng một tâm hồn , chợt đôi khi , nhớ lại kỉ niệm , năm nào...
  8. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng lãng mạn quá .Có bài thơ này tặng các bạn có người yêu đang chia xa . Và cả các bạn sắp yêu nữa , hãy mạnh dạn ngỏ lời với cô ấy nhé , vì có thể ,sau này bạn không có dịp cầm tay cô ấy nữa đâu..
    Bao mùa thu vắng xa
    Thu lại thu rơi lá
    Nơi phương trời xa vắng
    Tim hoá đá vì ai
    Lâu rồi có nhạt phai
    Nơi mùa đông tuyết giá
    Chợt chiều rơi chiếc lá
    Nhắc tên một loài hoa...
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ chẳng là mời đi chơi, ăn uống hoặc khung cảnh lãng mạn. Nhưng tớ thấy mấy cái này mà gặp phải anh nhát gan, cũng chả nên cơm cháo gì đâu vì lúc đó rối quá, mồm ậm ừ, khéo cô kia tức quá đi về mất .
    Đùa tí chứ sao không lựa dịp Valentine vừa rồi mà tặng quà, tỏ tình luôn, vừa dễ vì có Thánh giúp cho lại vừa lãng mạn vì mọi năm sẽ kỷ niệm ngày đầu yêu nhau vào Valentine day .
    Không thì chọn một dịp lễ khác hoặc thư , quà........blah blah. Tớ không có kinh nghiệm vì là con gái, chưa tỏ tình bao giờ, mấy lần nghe tỏ tình, toàn có mỗi câu " anh yêu em " . Thế là xong !!!
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô chú kể chuyện anh nhớ chuyện ngày xưa của anh quá... Cũng bãi biển Đồ Sơn. Anh và cô ý đi bên nhau trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Cả bãi biển chỉ còn 2 đứa. Tự nhiên cô ấy bước thật chậm, anh cũng bước thật chậm. Anh biết đó là cơ hội của mình. Anh đánh liều nắm tay cô ấy. Cô ấy ngập ngừng nửa muốn rút tay ra nửa không... Anh nhìn thấy môi cô ấy run run và mắt thì long lanh... Anh dồn hết can đảm để nói những lời có cánh...
    Bỗng:
    Anh ơi, đi không anh!
    Quay lại, thấy một ả **** mắt xanh mỏ đỏ...
    Thôi xong... Bao nhiêu cảm xúc đang cao nó đánh tụt mama nó hết. Hai đứa lủi thủi đi về

Chia sẻ trang này