1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình lãng mạn. Khó quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh00, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu là tấm lòng và sự chân tình. Khung cảnh mượt mà đến mấy mà người ta không rung ... rinh thì cũng chả ăn thua.
    Làm thế nào để người ta bị bất ngờ mới là lãng mạn nhất.
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi !
    Thật hay xạo zậy cha , sao toàn trên bãi biển Đồ Sơn zậy nhỉ !
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu vậy thì bạn có thể tham khảo ở nhiều nơi ..vd như http://www.ttvnol.com/tvty/383682/trang-2.ttvn
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cái này đáng lẽ nên đem ra hỏi trước V-day thì đỡ rồi.
    Thôi thì đợi đến 1 ngày...không là ngày gì cả,chỉ là ngày chàng đủ dũng cảm để thốt lên 3 tiếng ấy....là đủ lãng mạn.Lời thoại lãng mạn nhất chính là....không lời nào cả trừ 3 từ ấy,nhưng nhớ nhắc chàng phải nhìn vào mắt nàng (he he,đừng canh lúc mình đang bị nhậm mắt nhé)....Khung cảnh lãng mạn à?Trời mưa rất to ha....vào lúc buổi tối....2 người tấp vào 1 cái quán,vào 1 cái bàn có sẵn nến và hoa hồng (đã được sắp đặt từ trước)....Và trong cái nhìn lung linh công với cái vẻ cảm lạnh của nàng,chàng quyết định...kêu nước uống...và vì do nhút nhát quá,nên chàng kêu nàng uống nhanh rồi..........về....
    He he,có thể nó sẽ diễn ra như thế đấy.Chứ lúc yêu thực sự thì đâu có cần lãng mạn,đúng không?Khi yêu,nếu bạn biết những cặp đang yêu người ta muốn sự bất ngờ/sáng tạo hơn lãng mạn thì bạn sẽ thấy 1 khung cảnh đẹp chẳng là gì cả.Những lời lẽ hay ho chẳng qua chỉ là...sáo ngữ.
  5. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em xin thưa với cả nhà là bạn gái của bạn em rất yêu chuộng sự lãng mạn( có lẽ do học nghệ thuật?). còn bạn em thì nhát dã man luôn. Thế mới ban căng. Nó than thở rằng bao lần có thể nói ra được nhưng đều bị cóng, choáng hay đại loại như vậy ( V-day năm nay cũng vậy), mặc dù bạn nó có vẻ cũng xuôi xuôi rồi. Hì hà.
    Vụ Đồ Sơn là phương án nghe cũng ổn đấy.
    Yếu tố bất ngờ? Đúng là nên như vậy. Theo anh, chị em thì điều gì dễ tạo nên bất ngờ nhỉ?
  6. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ từ Hà Nội kéo nhau vào Nha Trang tỏ tình?
    Được hieulien sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 19/02/2005
    Được hieulien sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 19/02/2005
  7. Zin_1212

    Zin_1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phương án 1: HN mấy hum nay trời đẹp.Lúc nào cũng lộng gió.Rủ nàng đi bộ. truên đường Hoàng Diệu, Lê hồng Phong, Trần Phú, Tràng Thi....( mấy phố đẹp đẹp ý )
    Rùi thì ....bước 2 bước , nói điều ấp ủ
    Khung cảnh siêu lãng mạn thế, ở bên người mình yêu.Ngại gì nữa chứ.
    Phương án 2 : Nếu chàng hát hay,biết đánh piano thì lên 58 Bà Triệu.Trong ánh nến lung linh,Chàng dạo 1 bản piano và hát tặng nàng 1 bài thật tình củ vào.Rùi thì chàng dứng lên :" Em à , đó cũng là lời anh muốn nói với em ......."
    Hoặc lên mấy hàng cafe nhạc sống ,dặn mấy anh nhạc công ánh sáng....sau khi chàng hát xong, chiếu đèn về phía nàng.Chàng :" Bài hát này tôi xin tặng cho người con gái tôi yêu , người con gái quan trọng nhất của đời tôi.Em à, anh mãi mãi yêu em "
    Phương án 3: các bác xem quảng cáo Yomost ko? SÁng tạo thêm 1 chút là thành của mình ngay mà
    Note:cái chính là phải thật lòng.Chứ lãng mạn thế lãng mạn nữa cũng ko ăn thua.Mà em khuyến cáo ( với riêng bác mrlinh và với cả mấy bác con trai nữa) con trai nói gì phải làm.Nhất là dừng có nói MÃI MÃI nếu ko chắc làm chủ được tình cảm.Chỉ làm khổ chị em thui
  8. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Shock ấy!Nếu có thể làm cho người ta cay cú khó chịu trong 1 thoáng và....nhớ đời thì lúc nào cũng bất ngờ.
    Tôi đã từng lờ tịt ngày sinh nhật của anh ta từ sáng đến.....9:42 pm để chỉ trưng ra 1 món quà sinh nhật mà mình cất công lục lọi trong Diamond cùng với 1 chiếc bánh nhỏ (có 2 đứa ăn thôi,mua bánh lớn phí nhỉ?) có cắm 1 chiếc nến....Đơn giản vì 9:42 pm 30 mấy năm về trước mới chính là thời khắc anh ta chào đời (he he).Nhưng bạn có biết anh ta đã rất biết kiềm chế cơn nóng giận vì cho rằng tôi đã quên và biến mất dạng trong ngày "trọng đại" ấy....Và tất nhiên anh ta đã phải cười toe toét trong khách sạn hôm ấy....
    Chuyện tỏ tình chỉ là 1 giây phút bắt đầu cho 1 TY mới,theo tôi bạn không nhất thiết phải làm bất ngờ và lãng mạn.Mà điều cần làm là chuẩn bị tâm lý cho người ấy,chẳng hạn như bật lên tín hiệu cho người ta biết để lúc tỏ tình và bắt đầu bằng nụ hôn thì người ta không đến nỗi phải xô bạn ra như hủi....

Chia sẻ trang này