1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình mà Cáo bảo chờ em 1 thời gian thì nên làm gì ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 18/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1 là nó muốn thử bác
    2 là đang suy nghĩ lựa chọn xem gà nào nhiều mỡ hơn
  2. Aytobo

    Aytobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ Topic 1 câu chuyện thật của tớ nhé.

    Mình và cô bé đó cũng thuộc tuýp ngoan hiền, đong đưa tán tình nhau cũng đc gần 1 năm rồi, tính tình nói chung là hợp, đi chơi xa gần đủ cả ( nắm tay nắm chân rồi--chưa ôm ấp và xx bao giờ thôi) . Chọn ngày đẹp trời thiên thời địa lợi nhân hoà đủ cả---> mình cầm tay ngỏ lời ... cô bé nhìn mình ko nói gì... chạy biến vào nhà luôn. Tối hôm đó call thì bé nói em cần thời gian để suy nghĩ . Lúc đó mình lại đang bị hụt hẫng vì buổi tối nên sốt ruột ra đòn luôn là hoặc sẽ ko bao giờ gặp lại nhau nữa hoặc trả lời anh ngay....và kết quả là. Hiện tại mình đã kết hôn và có 1 công chúa ( ko phải với cô bé đó đâu ^^).
    Chuyện ko có gì đáng để kể nếu như cách đây 1 năm mình tình cờ gặp lại bạn thân cô bé đó. Cô ý kể lại với mình là sau buổi tối hôm đó cô bé đó ốm liền 1 tuần. Nửa năm sau thì cô bé ấy lấy chồng luôn (ku chồng tỏ tình thì cô bé quyết ngay chứ ko như mình) . Cô bạn thân cũng kể luôn là có lần cô bé kia tâm sự là "biết thế hồi đấy tao nhận lời ngay anh T thì có phải...."
    Tình yêu và cuộc sống là thế đấy bạn ạ ^^. Hiện tại mình hài lòng với cs của mình, cô bé đó cũng vậy . Nhưng dám chắc 1 điều là .. Nếu mình phá bỏ lời mình nói với cô bé từ đó đến giờ thì ....sẽ nguy hiểm cho cả 2 gia đình đang yên ổn. Mình ko muốn là, ko dám làm điều ấy....

    Trở lại câu chuyện của bạn :
    Bạn nên bình tĩnh trong trường hợp này. Có thể vì cô ấy đang rung rinh giữa bạn với người khác. Cũng có thể cô ấy muốn thử lòng bạn và cũng có thể vì khi bạn tỏ tình chưa đủ chân thành nên cô ấy còn đắn đo suy nghĩ. Cũng có khi vì cô ấy yêu bạn từ lâu rồi nhưng bị shock khi bạn tỏ tình đột ngột quá khiến cô ấy tìm cách hoãn binh.
    VÌ vậy bạn nên theo cô ấy đi , hãy chờ đợi thêm 1 chút nữa . Trong khi chờ đợi thì cố gắng tăng cường tạo ra sự lãng mạn va chạm và giao tiếp . Mình chắc rằng bạn sẽ nhận đc câu trả lời vào 1 buổi tối đầy lãng mạn nào đó.
    Trường hợp xấu nhất : Khi bạn cố gắng tạo mối quan hệ tích cực mà cô ấy vẫn liên tiếp từ chối khéo hay lánh mặt thì... bạn phải biết làm sao rồi đấy....
    Chúc bạn may mắn.
  3. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tháng đong đưa cưa cẩm chiều nay nhận 1 tin buồn.Thằng người yêu cũ của em đòi quay lại.cáo vẫn còn tình cảm với thằng kia nên đồng ý.(cáo nói thằng này theo đuổi cáo 4 năm rồi,còn e chưa được 3 tháng các bác ạ).cáo nói cảm động trước tình cảm chân thành của thằng kia.e chả biết nói gì hơn.chỉ biết tự trách mình skill chưa đủ các bác ạ.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Thằng kia cưa nó 4 năm mà bây giờ nó mới đổ là bởi vì nó thấy cậu chưa đủ nhiệt đấy, thằng kia mà hấp dẫn quá thì nó đã đổ lâu rồi. Tiếc nhỉ. Coi như là 1 lần kinh nghiệm
  5. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    đổ hay chết cây pa :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đổ hay chết cây pa :))
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Hiazzz, lại một con gà nữa hy sinh. Ngay từ trang đàu tiên mọi ng đã bảo là lượn đi, nó ko thích chú đâu. Cái vụ thằng kia chỉ là cái cơ thôi, chẳng qua là nó đang cân đo đong đếm xem con gà nào béo hơn mà thôi.
  7. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Đồn có địch cũng cần thăm dò xem có nên đánh tiếp ko chứ? Căn bản là chú có cực kỳ bồ kết con bé kia ko? Địch kia nó đánh 4 năm, chứng tỏ quân ko tinh nhuệ... Xhú thử đánh mạnh hơn, biết đâu nó lại bỏ đồn chạy thì sao [:D]
  8. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì trước đó nó và thằng kia có tình cảm với nhau.dạo này gặp trục trặc vì thằng kia tự ti,luôn nghĩ mình ko xứng đáng.trong thời gian này thì em đong đưa nó và nó đáp lại cũng khá nhiệt tình.Gần đây thằng kia tỏ ý muốn quay lại,thường xuyên đòi gặp nó để nói chuyện.lúc đầu nó không chịu gặp nhưng sau cũng đồng ý gặp.(nó tự kể với em).thấy thái độ của nó cứ ỡm ờ như vậy e thấy bực và bơ nó 1 tuần ko liên lạc.Hôm nay e hỏi thăm nó thì nó nói như vậy với em với thái độ dửng dưng.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    có khi nó chỉ trêu ngươi em thôi, tại e bơ nó mà, nên nó làm vậy cho em tức
  10. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ kể về việc thằng kia theo đuổi nó.em tức quá buông 1 câu : cậu ta đã cảm thấy ko xứng đáng sao ko buông em ra.nó trả lời là vì nó đã cho thằng kia cơ hội nên nó ko buông.em hỏi là nó vẫn còn tình cảm với thằng kia đúng ko.nó trả lời là vẫn còn.nó cảm động trước tình cảm chân thành của thằng kia.em bật tiếp câu :ok,chúng ta làm bạn bình thường.
    Giờ thì đi nhẹ,nói khẽ,chuồn từ từ thôi.

Chia sẻ trang này