1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình ở đâu bây giờ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meocoi527, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!!!! Bây giờ nam nữ bình quyền rùi còn gì? Muốn tỏ tình dễ thui mà. Minh fthấy con gái tỏ tình dễ hơn con trai. Chỉ cần bảo chàng đưa đi uống cà fê rùi nói với chàng là :" tớ có tình cảm vơí ấy!" nếu hắn nhận lời thì OK mà ko thì bảo tớ đùa đấy. Thế thui , con trai sống đơn giản nên ko suy nghĩ lâu về vấn đề đó. Hắn đồng ý là ổn mà ko thì coi như giữa hai ng vẫn chưa có chuyện j xảy ra mà. Có khi hắn có t/c với bn nhưng nhát nên ko dám nói đó. Hãy có lên !!!!!!!!
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó quá, đến cao thủ như Quarker mà cũng còn không dám làm nữa là chú mày.
    Nhưng thôi, tỏ tình thì nên theo bác Azza:"ngồi lặng im hồi lâu(nó mà không ở riêng với chú được một lúc thì đừng có nói!),nàng hỏi thì ậm ừ một lúc.(không hỏi thì nó chả quan tâm đâu), rồi lại lặng im.Sau 1 ,2 lần thì mở miệng, phải lấy con mắt chân thành nhất có thể nhìn thẳng vào em nó, nắm tay được là tốt:"em ơi, anh có chuyện muốn nói với em!!"
    Đến đây rồi thì em nó sẽ hỏi:"chuyện gì thế anh?"
    Nếu nó nói là:"em biết rồi thì phải chuyển đề tài ngay, chẳng hạn như:"vậy thì đưa 2 triệu đây nào"
    Còn nếu nó hỏi xong rồi bẽn lẽn đỏ mặt thì tiếp:" anh không biết là có nên nói ra hay không?"
    Lại ngừng, dò xét tiếp,nếu thuận lợi thì thêm:"anh muốn nói từ lâu rồi nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, và anh cũng không muốn làm em buồn!!!"
    Nhưng phải chú ý động thái của gái, vì có nhiều em coi tình cảm của zai là trò đùa lắm.
    Cũng phải xác định luôn là sẽ nhận được sự thât phũ phàng:
    1.em muốn là bạn
    2.em muốn anh là anh trai của em
    3.anh bị điên ah
    4.hãy cho em thời gian để suy nghĩ
    5.chuyện này quá bất ngờ, em kjhông biết phải làm như thế nào!.
    6.em cũng yêu anh lắm lắm.
    6 là tốt nhất, vì em cũng có tình cảm từ lâu mà không dám bắt đầu trước( gái mà, không chịu bắt đầu mà phải ăn theo thui)
    1,2,3 thì còn rất ít cơ hội, tham khảo thêm bí kíp của Quarker
    4,5 thì khoảng 50%, vì gái còn nhiều hơn 1 cơ hội( là chú mày).Nhưng được như thế này cũng coi là thành công rồi.
    Gút lắc.

Chia sẻ trang này