1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình qua SMS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mmc, 29/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ pic ơi, tớ thấy màn tỏ tình của ấy hay nhắm...:)

    Cậu chia sẻ cho tớ biết cậu tỏ tình thế nào không, Tớ cũng định làm 1 nhát với cô bạn mới quen nhưng k biết nhắn ntn,hihi
  2. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Bác thấy hay thật hay trêu em thế :(. Em chỉ nt với cáo là " cậu ơi, tớ yêu cậu" thế thôi. Đúng ra thì nên gặp mặt trực tiếp nói, nhưng cáo ít về nhà lắm, vì đi học xa, nên chả có cách nào khác cả :) có thể cách nói này là ****** biện cho sự nhút nhát, nhưng cá nhân em thấy điều gì cần nói đã nói rồi còn lại hạ hồi phân giải
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Thôi xong, mọi phỏng đoán chấm dứt, mai em nó đi chơi với bạn ko về nữa :((. Cứ tiếp tục duy trì chắc chết mất. Chân thành cám ơn các lời khuyên, đóng góp của anh em bạn bè xa gần trong diễn đàn.
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bó tay chú, may mà gái nó vẫn còn muốn đi chơi với chú:)). Học lại bài vở đi rồi xúc tiến tiếp.:D
  4. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hơn 1 năm mình cũng giống bạn chủ top này, nhưng cũng may là hồi đó cáo nhận lời mặc dù cáo không nói ra. NHƯNG sau đó 7 tháng thì cáo cho out, cũng qua SMS.

    Hồi đó gà quá có biết tán gái là gì đâu, chỉ biết thể hiện tình cảm, làm cho cáo biết là mình thích cáo chứ có biết làm cho cáo thích mình đâu. Mình đồng ý với bạn là ai cũng có một thời như thế cả, đó là khi yêu lần đầu, nhiều cảm xúc, chuối và sến [:D]
  5. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Có đi chơi nữa đâu, vừa nt em nó bảo không về nữa rồi. Chắc chả đi đến đâu, thôi lại cắp sách đi học tiếp. Đời còn dài cáo còn nhiều :-s
  6. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn có kết quả nhanh quá [:D]. Thôi quên "nó" đi bạn ạ, đàn ông yêu thật lòng khổ lắm [:D]

    Nói vui thế thôi chứ bạn cứ bình tĩnh, cáo cũng rung rinh, xao xuyến trước tình cảm của bạn nhưng tại bạn thể hiện gà quá nên cáo thất vọng. Cơ hội vẫn còn, bạn cứ rút kinh nghiệm rồi sửa sai, chiến tiếp, coi như là vừa học vừa thực hành [r2)]
  7. thanhluan_5689

    thanhluan_5689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bác Virgo vỉa nhóc kia đấy ah.haha
    kinh nghiệm như bác thì không thể tán thành với cái kiểu tỏ tình như thế này được :-":-":-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cáo còn nhiều nhưng cứ cái kiểu qua sms này thì chẳng có đứa nào đâu.lập mục tiêu.thử nghiệm tán đứa nào mà không phải sms đê.chịu khó đọc sách,tư vấn của các bác trên này đi em
  8. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa server ..... èn .......... en :-"
  9. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng giống cậu nếu may mắn lắm thì sẽ tiếp tục là bạn nếu không thì sẽ out sớm :)
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Biết tại sao tớ nói như vậy không, chỉ là vì hồi xưa tớ cũng từng rơi vào trường hợp như cậu và còn thê thảm hơn cậu nữa kìa, vì khi tớ nhắn tin hỏi cáo có muốn làm người yêu tớ không, cáo đã nói đồng ý, sáng hôm sau cậu biết tớ làm gì không, qua phòng cáo ngồi đực mặt không nói nổi một câu, sau khi về phòng tớ nhận được tin nhắn "chia tay". Đấy, "mối tình đầu" của tớ kết thúc như vậy đấy, sau này, khi ngồi ngẫm lại tớ phát hiện ra một điều thật đơn giản: "Nếu chữ A mà cũng phát âm không được thì đừng nên nghĩ tới bảng chữ cái làm gì".

    Tớ chửi cậu như vậy cũng chỉ vì không muốn lại có một người nữa giống mình thôi, ngộ sớm thì hay, không ngộ thì thôi.

    Chết thật, đúng là thức khuya đầu óc mụ mị, văn vẻ lủng củng

Chia sẻ trang này