1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình qua SMS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mmc, 29/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Đúng như các bác nói, cáo có vẻ thất vọng về cách tỏ tình của em thật, một cũng muốn giữ vững tình bạn, nhưng em gà quá, nói chẳng nổi thì làm sao có thể là chỗ dựa vững chắc được. Tỷ lệ rủi ro khá là cao về cuộc sống sau này của cáo. Có lẽ em sẽ lên trên đây đọc nhiều sách vở và các bài học cảnh tỉnh trong thời gian đầy xáo trộn này. Việc đầu tiên nên làm có lẽ là cắt đứt mọi liên lạc cho nhẹ đầu :D
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngộ ra cũng chưa muộn đâu, . Phải tiếp tục chiến đấu chứ
  3. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ua thế là từ bỏ à .................. haizzz :-"
  4. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phải mạnh dạn lên bác ạ. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ. Sau khi em bị tạch em mới ngộ ra nguyên nhân là tại chính mình thôi. Đến vừa rồi cáo còn nói nửa đùa nửa thật là giá mà hồi đấy anh mạnh tay hơn tí nữa thì khác rồi. Hic, đúng là yêu lần đầu, super chicken :(
  5. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chính xác [r2)]
  6. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Vâng, chính xác là từ bỏ rồi ạ. Từ hôm đó đến hôm nay em cũng không liên lạc gì nữa. Thư thả vài tháng rồi đi kiếm mối khác, ngồi trên này học các bài của các cao thủ có khi lại hay :D.

Chia sẻ trang này