1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình sao mà khó thế nè trời !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LuuNhat, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LuuNhat

    LuuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình sao mà khó thế nè trời !

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Các bác giúp em với ! Không hiểu tại sao em đọc và nghiên cứu binh pháp rất kỹ , đọc vô số thư tình, vô số ... nói chung là em chuẩn bị rất kỹ và có thiên thời địa lợi hẳn hoi . Nhưng có lẽ bởi nhân không hoà mà em thảm bại các bác ạ. Cứ mỗi khi em chuẩn bị ngỏ lời là cô ấy chen lời vào và nhanh chóng chuyển chủ đề khác mới khổ chứ . Nhiều lúc em cảm thấy trống đã đánh xuôi 90 độ chuẩn rồi mà kèn thổi ngược - 90 độ cực chuẩn luôn ! Em cảm thấy có vấn đề gì đó giữa hai chúng em và em quyết tâm điều tra, em huy động toàn bộ gián điệp , nội ứng , quân chính quy ... vào cuộc và kết quả là trong con mắt cô ấy em vẫn được điểm gần như tuyệt đối . Em đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định mở chiến dịch quy mô lớn hơn và chắc chắn hơn, điều kiện diễn ra chiến dịch cực kỳ thuận lợi trên cả mong đợi của em , không gian thât thơ mộng và đầy chất trữ tình như trong truyện cổ tích. Em bắt đầu vào chuyện một cách quyết tâm, và gần như chắc thăng thì trời ơi, khi lời tỏ tình đầy thuyết phục của em vừa dứt thì cô ấy bảo em hôm nay ấm đầu và lảng sang chuyện khác , em cố gắng hết sức đưa cuộc hen hò đến chỗ thành công nhưng mọi cố gắng của em dường như vô nghĩa . Sau lần đó em suy sup thậm tệ , nhưng điều đau khổ nhất là cô ấy vẫn quan tâm tới em , có lần em bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy và nói không thể thiếu nếu thấy cô ấy , nhưng kết quả vẫn bị cự tuyệt một cách tuyệt đối . Em khổ thân quá . Anh nào giàu kinh nghiêm chỉ bảo kế sách cho em với . Dùng binh kị nhất là đánh lâu, các anh giúp em với , em chỉ cầm cự được đến... chín kiếp nưa thôi .Mau mau giúp em với !
    Chú thích : lời của em tôi mà tôi không giải quyết nổi đành nhờ các bác, các anh ,các chi , cô gì chú bác .. các toàn bộ nội các giúp đỡ em tôi vơi ! Tôi bó hết nhưng gì có thể bó được đẻ ủng hộ nó rồi !
  2. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước thầy tớ cầu hôn u tớ là: Cưới thì cưới, không cưới thì thôi.
    Bạn thử dùng chiến thuật này xem: Yêu thì yêu, không yêu thì thôi (Thích bỏ xừ lên được mà cứ nhiễu!!!)
    Hoặc bạn thử tỏ tình rồi lơ đi 1 tuần hay 1 tháng xem sao?
    Có kết quả báo tớ nhá!!!
  3. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Của ai quan trọng gì, việc gì phải dấu
    Đúng đấy, bác cứ tỏ tình đi, nếu đối phương vẫn thế thì bảo là: Em đã biết tcảm của anh rồi, anh muốn quan hệ của mình phát triển hơn, không thể nhập nhằng mãi thế này nữa, anh ko chịu được. Dù rất yêu em nhưng nếu cứ thế này thì anh cũng phải ........ Nói xong về luôn, không liên lạc lại với đối tượng nữa, không nhắn tin, gọi điện trước trong khoảng 1 tuần xem (lưu ý là chớ dại mà tắt máy nhá ) đảm bảo chỉ không quá 3 ngày là cuống lên ngay ấy mà. Còn nếu đối tượng ko cuống lên thì có lẽ bạn cũng phải ......... như lời đã nói thôi
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hô hô,buồn cười quá.....Đọc xong hết hẳn buồn vì mất mấy loét tối nay....Đọc bài của chú xong anh thấy chú đúng là gà như anh ngày xưa.Muốn tư vấn về cái này hả?Chú vào trang này mà chẳng chịu nhìn ngó kỹ lưỡng thôi,cưa gái,phải tự tin vào bản thân,cần đíu gì kỵ binh,gián điệp bên này bên nọ cho nó mất việc chứ.Xem ở đây này http://www3.ttvnol.com/tvty/581163.ttvn kẻo lại tỏ tình ko được,chán đời mà bây giờ dưới Văn Điển đất đắt lắm đấy.
    Chúc chú sớm thoát kiếp gà.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cậu này bị hâm mất rồi , tỏ tình có nhiều cách lắm, cănhgr cần nói rằng anh yêu em mới thể hiện được tình yêu, ai dè người ta chưa đồng ý mà đã ôm rồi, cậu cữ từ từ rồi khoai sẽ nhừ , với lại cứ quan tâm đến người ta và thể hiện cho người ta thấy rằng cậu đang yêu ngưòi ta, nếu như cậu thể hiện được cậu là người tốt và bản lĩnh thì cũng có cái đèn xanh cho cậu đó , chứ chưa gì đã bày đặt ôm người ta rồi hehe đừng có thế nhé
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chú này chắc thích kiểu tấn công đánh nhanh rút gọn đây mà . chú cứ từ từ thôi, quan trọng là hành động chứ nói cái câu đấy nói thật chả làm cho tăng thêm tình cảm của cô bé kia với chú vì cô ta biết tỏng ruột gan, ý đồ chú rồi . Phải làm sao đến khi cô bé kia thực sự yêu chú mà nhấp nhổm: sao anh ý ko nói yêu mình nhỉ, làm sao bây giờ . Thế mới hay
  7. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy ghi thư cho bạn ấy và bày tỏ tình cảm của mình.Có thể do lúc bạn nói trực tiếp bạn ấy hơi bị " choáng" nên lảng qua chuyện khác.Chúc vui !
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chú em chắc chắn thảm bại rồi ! A xin chia buồn với chú !      Đi tán gái mà chia sẻ với mọi người toàn thuật ngữ quân đội thế này chắc thi lại môn quân sự rồi. => "Ngờ u ngu" . Chú làm A liên tưởng đến cuộc chiến tranh gần đây ở Irắc , nào là vệ binh quốc gia, thánh chiến, lữ đoàn tử vì đạo, rút cục khi quân Mĩ vào thì hỡi ơi....vườn ko nhà trống. Kể ra trò du kích chiến,  trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi phù hợp với giai đoạn của bọn A. Còn thời đại bây giờ phải là "bão táp sa mạc" đánh nhanh thắng nhanh. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào yếu tố tâm lí.         Nếu mọi cái chú hơi đuối so với nàng , ví dụ : học hành, chiều cao, tiền bạc...xin nhắc lại chỉ hơi đuối một chút thì Chú nên dùng biện pháp "mưa dầm thấm lâu" . Còn nếu quá đuối,  A thực sự khuyên chân thành ngậm ngùi ra đi..chứ ko vĩnh viễn tiền mất tật bệnh vẫn mang.        Chú ko cho biết tuổi của Chú là bao nhiêu. Nhưng nếu đã ra trường rồi thì 99% là Chú bị out. Còn nếu 18-19 tuổi thì chiến đê ! thanh niên thời đại có "bầu máu nóng" thì phải chiến. Chiến đến khi nàng cảm thì thôi. Chiến thắng và chỉ chiến thắng mà thôi !
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì nói, không nghe thì thôi.
    Cái trò Thiên thời địa lợi nhân hoà cứ nghe như làm nông nghiệp ấy nhỉ? Thôi thì bác cứ chịu khó trồng thêm vài năm nữa rồi thu hoạch luôn, khỏi phải xin phép gì ráo.
  10. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác này, vào đây than thân mà bị chửi om xòm. Mấy bác kia cứ làm như mình là love êxpert ý. Mỗi nhà mỗi cảnh, kô áp dụng chung cho tất cả được đâu.
    Theo em cứ dứt điểm đi, yêu thì yêu kô yêu thì biến ( hơi thô )

Chia sẻ trang này