1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình(TÁN NGƯỜI PHÍA TRÊN MÌNH)trang 10

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh , lắm con cá điên rồ thế chẳng biết đc ... Có phước mà chẳng biết hưởng ... Đến lúc đó thì muộn rồi ! Đời lắm cái oan trái ... Biết là chỗ chết mà vẫn cứ thích lao đầu vào ... Thiện tài thiện tài
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he có con cá thi` thả mồi vào nó rỉa dần !rỉa hết nó té!còn đau hơn!nên mồi phải làm sao khiến nó đớp màko nhả ra,ko rỉa được
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    Giun
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đời này lắm thể loại cá quá nhá ... Khốn khổ quá , tốt nhất là đừng có mà câu nữa , cho nó đỡ mệt ,ra ngoài mua đi
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he joker toa`n câu bằng giun nên ko câu được cá to,toàn cá nhép mà là cá chả may nó bơi qua nó ngăóc vào!he he
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đâu mà...nó cầm hẳn lưỡi câu cắm vào môi nó thế là anh chỉ việc nhấc cần lên...đơn gian hơn cả đan rổ...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có khi cũng chỉ cần một con cá thật nhỏ bé chạy qua ngoắc vào cần câu , thế là đủ sống roài ! Có khi ăn no cả đời
  8. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ........vào 1 buổi chiều thứ sáu,ở trên lớp học ,tôi đã tỏ tình với người ấy,nhưng chuêỵn đó đã lâu lắm rồi ,chắc gì còn ai đã nhớ,nhưng đối với tôi ,nó như vừa xẩy ra ngày hôm qua.......
    me: l ơi cho tớ nắm tay 1 cái,trời đang lạnh!
    em: không được,tại sao phải thế,hai người bạn thì không nên thế
    me:sao lại không,vì tớ muốn thật mà,đi...
    em: không được
    lúc đó tôi tức quá thế là giât quyển vở nháp của em lên<tôi và em ngồi bàn tren và ban dưới,tất nhiên là tôi ngồi trên,còn quêỷn vở nháp tôi và em hay dùng nó để chát >và tôi bắt đầu viết với 1 chút tức giận và thế là tôi đã viết :
    Ừ TỚ THÍCH ẤY ĐẤY THẾ THÌ CÓ LÀM SAO KHÔNG
    THẾ ĐÃ ĐƯỢC CHƯA?????
    và thế là sau đó bọn tôi yêu nhau,và rồi em đã bắt tôi hứa 3 điều,nhưng cho đến bây giờ cả 3 điêu ấy tôi đều không làm được..................CHỈ CÒN MÙA ĐÔNG HÁT VỚI TA RẰNG BÀI TÌNH CA ,NGHE ÔI SAO ......XÓT XA
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lãng mạn quá!3 điều phải hứa là gì thía?tò mò quá
  10. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ..........chỉ 3 điều thôi sao,nếu có nhiều hơn 3 điều tớ cũng hứa,nhưng 3 điều gì vậy?.........
    3 điều đó thật là đơn giản,nhưng sự thật luôn khó khăn hơn nhưng gì ta tưởng tuợng,3điều hứa của người cũng vậy,nói như thế nào được nhỉ,có lẽ là nó như 1 giấc mơ gần lắm rồi nhưng ta không bao giờ với tới........
    không chỉ 3 điều ấy,sau khi yêu nhau tôi còn hứa với em rất nhiều điều ,nhưng không hiểu tôi la loại người gì?????bởi vì chẳng có điều gì tôi làm được cả ,chỉ có 1 điều an ủi tôi duy nhất ,đó là bây giờ ,phải lúc này đây tôi đã làm được những điều ấy,những điều mà tôi đã hứa với em,có quá muộn chăng ,phải đã muộn thật rồi,bây giờ em ở phưong trời nào tôi đâu có hay??và em cũng đâu biết được rằng tôi bây giờ đã khác,tôi cũng thấy những việc mình làm thật vô nghĩa,nhưng có lẽ hoàn thành những việc mà đã hứa với em ,phần nào làm cho tôi thanh thản với chính bản thân mình..........Hy vọng ở phuơng trời xa có em đang mỉm cười và hạnh phúc bên ai.......

Chia sẻ trang này