1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tỏ tình thế nào là thất bại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.BoCapcon, 06/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    1. Ấy là anh muốn nói đến cái cốt lõi của vấn đề, đó trong trường hợp nào cũng có thể chiến được, nếu biết đi đúng hướng (bằng tố chất bẩm sinh hay luyện tập thì tuỳ). Cái trường hợp này chỉ là một ví dụ trong muôn vàn ví dụ khác với những hoàn cảnh khác nhau mà ko cần phải tàn tật thì mới thành công chú Hun ạ! Nếu đọc bài báo này mà chỉ hiểu vấn đề theo khía cạnh như chú nói thì anh em mình tầm thường quá phải ko? Anh đi làm mấy chai Sochu với mấy thằng bạn đã, lát về sẽ tìm cho chú những tấm gương tiêu biểu với những hoàn cảnh bình thường khác trong cuộc sống

    2. Chú tin là bạn ấy có thể viết đc bí kíp à? Anh đồ là không. Bạn ấy biết cách đi đúng đường, dưới sự hỗ trợ của thứ tình cảm khát khao, chân thành, say mê thôi thúc trong ***g ngực. Nhưng ko vì thế mà bạn ấy có thể chỉ rõ cho chúng ta điều làm bạn ấy thành công. Cũng giống như một thằng đá bóng giỏi chưa hẳn sẽ thành một huấn luyện viên giỏi vậy. Đôi khi họ còn chẳng biết là mình rất giỏi.

    3. Trong trường hợp này, với dung nhan trong bức ảnh từ bài báo và so với hoàn cảnh của chú Tĩnh thì đó có thể nói là rất xinh rồi.

    4. Chuyện về vấn đề vớ vẩn của báo chí, và sự vớ vẩn của một bộ phân các bạn lều báo thì anh biết cách phân loại và nhận biết một dạng bài báo đáng tin cậy hoặc không. Bọn anh có hẳn một câu lạc bộ "sờ và bóp" chuyện lôi các bài báo vớ vẩn ra để sờ và...bóp. Nếu chú quan tâm thì anh gửi link cho ;)

    P/S: Chú bật anh thì chú cứ bật, miễn là chú bật chuẩn thì anh lại mừng. Khi đó là chú đã trưởng thành. Còn nếu bật sai thì anh sẽ chỉ ra cho chú chỗ sai đó. Như thế cũng tốt chứ sao. Giờ trong này còn mỗi 2 anh em mình, mấy lão kia té đâu hết cả rồi. Có 2 thằng cũng buồn, thỉnh thoảng bật nhau tí cho vui ;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều lắm cưng. Bên này mỹ phẩm thì hơi nhiều, kể cả mỹ phẩm dành cho bọn con trai. Bọn con trai bên này phải nói là một lũ ái chết cha chết mẹ. Hầu như thằng nào cũng trang điểm :)) Để khi nào anh xách về kỷ niệm cho chú một lọ con con
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế mấy kết luận đó ở bí kíp à em? Giờ chị mới biết. :))
    Chi chả cần đọc gì cũng biết thế, thấy đúng thì like. Hoá ra là like bí kíp à em???
    Buồn cười nhờ!
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    đệ là đệ thấy bạn này ăn may + chị gái có uẩn khúc gì đấy chứ chưa tin tềnh iêu trên đời nó thú vị thế. Chắc thất vài lần nên ứ tin đc ai. ^^
    làm gì keo thấy sợ thế huynh? Nhắn nhủ vài lọ tức từ 2 trở lên mà huynh hứa cho 1 lại còn con con nữa. Haiz Haiz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em cũng chẳng rõ nữa, đọc ngấu nghiến từ hồi tình đầu tới giờ cũng cả năm chị ạ. Mấy cái này chắc trong ấy cũng có, hồi xưa e làm theo mà nên mới có ví dụ cho chú khổ vì gái chứ chị.
    Chị biết vì chị là con gái, bọn em ăn hành suốt đầu óc nào mà tỉnh táo suy luận nữa. Chỉ khi nào có khoảng lặng như em bh thôi. Ước gì 1 ngày nào đó, tất cả tụi con gái phải mang thân quay qua tán giai cho ae gà bớt khổ, cho tình yêu bớt chông gai. Vì em biết con trai lí trí và ổn định hơn con gái nhiều, nhiều lắm.
  4. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Thớt quá gà và nguy hiểm. thể hiện ngay cả ở chữ ký =))))
    Tóm lại ca này vẫn sáng. coi như chưa hề có lời tỏ tình đó, vẫn làm cách mà chú đang làm. Và mục tiêu là ôm => hôn => Z.
  5. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    @ke_chien_bai cm nào mà đc chỉ like thì chuẩn luôn:)>- hình như em đc vài cái,sao ít vậy chị:-w
    @hunter91 em thì cũng khác bác :)) rồi,những cáo mà em tiếp cận làm quen được thì đa số đều đổ,còn xịt thường thì do em làm quen lỗi (yếu tố ngoại cảnh) chả biết kêu ai :-?? thôi thì do không có duyên vậy,thường những ca xịt thì em đều biết nguyên nhân (thường thì do nóng vội của tuổi trẻ:)) )cơ mà ít:)), nên cũng chả buồn chỉ duy nhất có mối tình đầu là làm em đau đầu không hiểu nguyên nhân nó tại làm sao,em với cáo thì học chung với nhau hồi cấp 2 nhưng lên lớp 8 thì em mới có cảm tình,thưc ra không có cũng phải có thôi,lớp trưởng học giỏi, ngoan,lại là hoa khôi của lớp nữa trai trong lớp cứ phải gọi là xin chết=)),kể cả giờ cũng thế[-(,trước khi em tỏ tình thì em với cáo cũng hay nt và cáo cũng rep đều và lên tục,từ sau khi em tỏ tình thì mọi chuyện có vẻ xấu đi cáo chỉ muốn làm bạn mà em thì cương quyết nên những tn sau cáo lúc rep lúc không,sau này biết đến TTVNOL thì mới biết nguyên nhân là do mình tỏ tình nên mới xịt,cơ mà nhiều khi em cũng không hiểu tâm lý con gái hay thậm chí là cáo quá sói,những lúc em từ bỏ hay là tán em khác (đa số là không biết) thì cáo lại xuất hiện quan tâm em và lúc đó em lại mềm lòng,lại bắt đầu cưa lại nhưng cáo lại không cho em thể hiện các bác:-??,đợt rồi em với cáo có gặp nhau thực ra là đi chơi chung với đám bạn,cũng lâu bọn em chưa gặp nhau (thực ra là em ko muốn gặp,với lại cũng có đầu tư một số em:))),thực ra lần này em bất ngờ về sự có mặt của cáo,nếu biết cáo đến thì em không đi đâu,nhưng mà mọi chuyện có ai biết được,em vẫn thấy ánh mắt,nụ cười của cáo nó thể hiện rất vui (em cũng có đọc một số sách nói về ngôn ngữ cơ thể,cũng biết chút ít:)) )cáo hay cười với em ,mà mỗi lần như thế em đều phải quoay đi chỗ khác,mịa xinh bm ra[-X,cáo cũng hỏi han quan tâm,và cũng bảo em là bớt thể dục thể thao đi=D>,cáo biết thừa là em chạy bộ buổi sáng chỉ có ngắm gái chứ thể thao cái giề (không biết các bác ntn chứ em dạo giờ buổi sáng phải ra công viên ngắm gái cái,nếu ổn thì sẽ đầu,hay là lên fb ngắm mấy em pts,xinh vãi),em cũng để ý là cáo khá khó chịu khi thấy em quan tâm đến con em của bạn em,kiểu cũng tối rồi để anh đưa về cho an toàn :)),bọn em thì chưa chính thức yêu nhau cơ mà ghen tuông kiểu này thì nhiều lắm,đa số là cáo thôi chứ em thì ít lắm :)),em nhớ có đợt em chở cáo đi học về thì trên đường gặp hai em ,một xinh một xấu,em xinh ngồi sau (em có biệt tài là tia gái rất nhanh nhìn cái là biết em nào xinh ngay=)) ) ờ thì đang định quay đi chỗ khác thì gặp ngay ánh mắt cái con la cô te cầm lái đánh về phía mình (chắc con này có để ý em các bác,em tia nhanh như thế mà vẫn bắt gặp ánh mắt nó),nó buông ngay cái câu rất phũ phàng[-( nhìn gì mà nhìn đẹp lắm mà nhìn?,vâng tự nhiên cái hông em rất là nhói đaub-( các bác mặc dù em giải thích là thấy con la cô te xấu quá nên nhìn tí thôi,cáo lại bảo không biết là con ngồi trước hay ngồi sau xấu,từ đoạn đường đó về nhà cáo hai đứa không nói gì,thậm chí cáo còn dục em đi nhanh lên để về =((,cáo tuy hay giận cơ mà cũng làm lành nhanh lắm,sau đợt đó thì thỉnh thoảng cáo có nhắc lại cái vụ này với ánh mắt rất chi là nguy hiểm,đúng là tình ngay lý gian mà:(( ,còn cái chuyện bi kíp Quack thì em cũng xem qua rồi,em thấy chả học được cái gì thêm cả (thực ra thì bọn trai lớp cấp 3 của em nhiều thằng tán gái hay vl,hồi đó em mới vào lớp thấy chúng nó dắm tự tin đi ra xin số điện thoại làm quen rất là phong cách,ko biết chúng nó có xem qua bi kíp của bác Quack không,chứ lớp em mà có đứa nào tán gái cái là ra chơi hay đầu giờ sẽ được nghe view và tư vấn ngay),chỉ có mỗi cái là không được tỏ tình khi đang tán gái,còn những cái đề cập ở trong bi kíp thì nó giống như kiểu là đi tán gái mà mình không kết lắm chỉ tạm được thôi,với lại em khá tự tin vào bản thân mình (thực tế cũng đã chứng minh:))) nên sẽ cố tìm được người em yêu,chứ tán gái mà mình không thích hay chỉ ra oai với bạn bè thì mình mang tiếng,với lại thấy tội,em bản tính hay thương người nên em chọn kth chứ không học kt (mịa biết học kth mệt thế này khi xưa chọn mịa kt cho khỏe :) ) chứ có được gì đâu, à quên trai lớp cấp 3 của em nổi tiếng về mấy cái vụ lừa tình này lắm ( hồi đó trẻ trâu thích oai với bạn bè,nghĩ vậy là thích lắm:((),làm quen được hôm hai hôm,là mấy em xù lông lên phòng ngự ngay,chỉ có tán gái ngoài trường chứ trong trường là chịu =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    không hẳn đâu bác em cũng biết mấy trường hợp cáo bỏ nhà theo mấy ông khuyết tật này lắm,không chỉ riêng vụ bác tĩnh này đâu nhiều lắm nên không thể ăn may đây,em biết 2 trường hợp như thế,có một vụ đăng báo,vợ của mấy ông còn ngon hơn mấy lão khỏe mạnh kìa:))
  6. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    bạn bảo mình gà, mình ghi nhận, không ý kiến gì :D nhưng mà chữ ký ấy mà, mình để nó lâu lắm rồi. nay quay lại diễn đàn, lười không sửa thôi :))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chữ ký hay mà. Gà vịt ngan ngỗng gì ở đây!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn câu này nữa này:
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn , đừng chờ đợi điều ngược lại .Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ , nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn .
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @khovigaitheo thằng nào cũng có 1 thời trẻ trâu mà chú, trc a cũng thế đấy. Hồi thanh niên khá tự tin về ngoại hình với học lực thế mà giờ thì... Thời hào hùng nay còn đâu??
    Thế kèo em này chú tính sao? Tự lo đc k hay lập top ae giúp?
    May a có ông a hc kth bảo a hc kt k chắc a giờ đang trả nợ như ổng chứ thời gian đâu tán gái vs online như này.
    À gái kt dnày tươi phết rồi đấy chú, cứ từ từ tiến hành thôi. Nhìn các em cứ mơn mởn mà rỏ cả dãi cơ mà lười tán qúa. =)) ở nhà chém chế vs ae chiến hữu sướng hơn. 19
    Nhớ lại mối tình đầu đôi khi vẫn nhói trong lòng, k dám nghĩ nữa chỉ biết sau này yêu em thứ 2 a k còn những ngây ngô ngày xưa, k yêu nồng nàn đc như xưa nữa. K biết rồi đây, vợ a (sang năm phải cưới rồi) a có thể yêu như mối tình đầu k. Haizz...
    Chị Bại làm gì mà iếu đuối dzữ dzợ??
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hunter91: Danh ngôn đấy em! Yếu đuối? Chuẩn thế còn gì!
  10. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    @hunter91 cáo này thì em sút được,còn vào hay không là do môn:)),bác giống em thế dạo này cũng nhác tán lắm,chắc phải có bác nào nghiên cứu mảng này không là hỏng hết thế hệ trẻ[-X,ah mà bác lấy vợ sớm thế,chưa gì đã game over rồi,mà dạo này mưa nhiều,toàn nhậu hư người quá:)),hỏng tập hai^:)^

Chia sẻ trang này