1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình, tỉnh tò(Có gì thì vào đây nói chuyện kẻo ảnh hưởng mọi người)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi trieu_thanhhai, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng hai họ, hêhê chắc là box mình sắp được ăn kẹo mừng rồi đây, tui tưởng đâu bác VYME không có ai ngó tới không ngờ chị ĐÁ nhà ta đã rủ lòng thương, chấp nhận số phận thương đau đồng ý lời tỏ rình rất chi là.........(suy nghĩ đã)của bác VYME, chúc mừng chúc mừng ,
    Khổ thân chị ĐÁ nhà ta, cuộc dời sau này sẽ phải lận đận lắm đây
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    hai bác VYME và li_thong cứ tự nhiên giành nhau đi nhé, hixhix tương lai là chị dâu tui rồi, sự thật phủ phàng mà
    Anh hai cố lên sắp bắt được cá rồi, bắt cá nấu cháo mời cả làng cùng ăn cho vui, hí.........hí.........hí..............................
    ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG, anh hai cố lên
    bà chị hixhix là của nhà tui rồi, hehe không ai giành được của anh tui đâu
    Ngộ nhận thế này dễ bị ngộ độc lắm đấy em bé ạ... rõ khổ người ta đã nói đến nước thế rồi mà vẫn còn cố, híc, đời phải biết mìn là ai chứ lị
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 05/07/2004
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chị HIXHIX đâu rồi sao chẳng nghe nói gì hết vậy, hay là sắp làm dâu rồi nên có phần E LỆ hơn, hehhehhehhehheh rtrúng tim đen rồi, hết cãi luôn
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ấy ấy, em đừng nói thế, để anh và chị Hic làm người yêu của nhau trước đã...
    Thành phố ko có mặt trời, Ngày lành, tháng rách ngày rột tháng mưa,ngày thừa tháng thiếu....
    -----Em Hic yêu mến của anh!!!
    Hôm nay trời đẹp mây đen kéo đến, mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em iu bức thư tình hay nhứt thế kỷ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo cả lò em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Hic ơi, ánh mắt của em làm cả miền Nam chìm trong băng giá . Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt mồ hôi em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt .... Ôi thôi !! Quái vật!!!.... Em à em đến với anh trong ngày đông băng giá . Em sưởi ầm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô . Mỗi khi anh khát ..... em là chai beer Laser hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè ....Ôi em iu là vô địch ...
    Thôi , thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh . Em thấy không ? nếu em iu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ . Hàng VN chất lượng cao đó em. Yêu em nhiều ....

  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Gửi em yêu của anh,
    Anh biết, lúc này, trong lòng em đang lo lắng lắm. Em sợ cái dư luận tối cao, tối thượng, tối tăm kia. Nhưng em ạ, sống trong cuộc đời này, chúng ta vẫn cần đến một bản lĩnh.
    Em hãy tin anh!
    Hãy tin rằng, cho dù Tamhoncuada_spt có ngày đêm theo đuổi anh, viết tên anh trong tất cả các bài mà em ấy gõ lên TTVN, đuổi theo anh từ box này sang box khác thì anh vẫn không hề để ý, vì anh luôn yêu em.
    Hãy tin rằng, cho dù tên Vanyeuminhem đã và đang manh nha có những ý đồ thiếu thiện chí với anh, cố tình bôi nhọ, nói xấu anh, làm cho bao nhiêu người phải băn khoăn về tình yêu của anh dành cho em thì cũng không thể thay đổi được sự thực rằng: anh luôn yêu em, Híc à!
    Hãy tin rằng, dù tên Phong bắt đầu nhảy vào cuộc, theo dõi anh, đặt điều, bịa chuyện về những mối tình tay năm tay bảy này nọ về anh,...thì cũng chỉ là điều giả dối, không phủ nhận được chân lý rằng: anh luôn yêu em.
    Có em, có anh, có Chúa trời hiểu và chứng kiến mối tình của chúng ta. Em cần phải đứng vững trước búa rìu dư luận, như cành lau trước gió bão, để xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em.
    Hôn em, Hic!
    sun_forever
    ngày 05/07/2004
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 05/07/2004
  6. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói thế nào cho hai anh em nhà này dừng chuyện này được nhỉ? Anh em họ cứ người tung kẻ hứng thế này mới chết chứ. Hải ơi chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa là chị vẫn còn yêu đời lắm hả? Có ai cứu em với, chết mất thôi.
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Có khó gì đâu? em cứ theo anh đảm bảo hai anh em nhà này không dám động đến em nữa đâu... cứ vậy nhé! có gì cứ gọi cho anh...
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nghe thằng bạn nó rủ sang bên này chơi cũng vào thử xem, lâu ngày không vào lại để cho cô em HIxhixgirl nhà ta bị bên này bắt nạt nhiều quá. Em ơi có gì cứ gọi anh anh giải quyết giùm cho. Lão Sun_forever kia hả, đừng có mà đụng vào em gái tôi nhá, nó có còn đang phải học, ông mà còn linh tinh là không xong với tôi đâu.
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    không xong thì bác định làm gì vậy, nói tui nghe coi được không rùi tui góp ý kiến cho
    To hixhix: chị yên tâm đi, không có gì phải ngại cả, người nhà với nhau cả mà, hêhê
    To VYME: bác đừng tốn công nữa, để sức mà lo cho chị ĐÁ nhà ta một cuộc sống ''sung túc'' kìa, hixhix là người đã có chủ rồi, đeo đuổi vô ích thôi
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em...em....Sao em lại từ chối tình yêu chân thành của anh nữa vậy? Nếu thật sự em không yêu anh thì hãy nói cho anh biết lý do, vì anh nghĩ rằng, trong thời gian chúng ta quen biết nhau, anh chưa bao giờ làm điều gì sai trái khiến em phải buồn lòng cả... Em có biết được rằng, từng lời em thốt ra ở trên như những phát súng bắn vào tim anh không? Ôi....
    Vĩnh biệt em!

Chia sẻ trang này