1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình, tỉnh tò(Có gì thì vào đây nói chuyện kẻo ảnh hưởng mọi người)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi trieu_thanhhai, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    bác Phong sao hiền thế. Mối tình tay ba cũng đâu có sao, bác VYME là người ''rộng lượng'' mà
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mà bé Hải bao giờ thi đại học nhỉ? có ra HN thi không? nếu ra nhớ PM cho anh nhé! anh sẽ chăm soc bé tận tình đấy! are you ok?
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hic...người ta nói: Có gian nan mới biết bạn hiền, quả đúng như vậy, mình vừa đi có vài ngày mà thằng ku Gian (ác) đã định giở trò giật người tình bé bỏng của mình rồi! Bởi vậy, quyết hôm nay không đi nữa, mà có đi cũng không để em bé hic hic của mình phải chịu cảnh đơn côi, nguy hiểm luôn luôn rình rập bởi 2 tên dê cụ Gian(G) và Phong này!

    Gửi em Hic Hic
    Hic Hic ơi!! Em đâu rồi...........................
    Buồn quá!
    .....
    Mấy hôm nay anh đã không lên mạng để thử lòng mình xem có thể quên được em không. Anh thấy mình thật nghị lực. Anh đã quên được em!?... ít nhất cũng là đến hôm nay.
    Hic Hic ! Giờ này em ở đâu, em có .... nhớ đến ....... ai như anh đã từng nhớ em và sẽ mãi nhớ em không? Anh thấy mệt mỏi vì em rồi. Cuộc đời như giấc mộng, mộng rồi tỉnh, tỉnh lại mộng, như anh đây là mộng mãi (về em) không tỉnh. Dẫu biết rằng tuổi trẻ con người ta đi tìm hạnh phúc cũng như một người nông dân lội qua một ruộng lúa, chỉ được phép hướng về phía trước mà đi, chỉ được phép tiến, không được phép lùi, và đi qua đến bờ bên kia chỉ được ngắt cho mình một bông duy nhất. Đã ngắt rồi dù xấu hay đẹp cũng là bông lúa của riêng mình. Hay như một kỵ sỹ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ có cơ hội có được một bông hoa đẹp nhất theo cảm nhận của mình. Vậy mà .... khó quá à. Chọn bông ngắt không được, chọn hoa hái không xong, thời gian vô vọng nhưng lại chẳng chịu chiều ai để lùi về dĩ vãng. Trái đất xoay vòng sao đợi mãi chẳng thấy em, chẳng được gặp em.......... ???
    Nhớ em nhiều, Hic Hic...
    sun_forever

    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 02/07/2004
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Ca?nh cáo chú SUN vụ na?y nhá. Anh chưa la?m gi? đến hai em hix hix va? Triệu cô nương ma? chú theo đuô?i đâu nhá. Đư?ng có lôi anh va?o cuộc ke?o nguy hiê?m nhá
    He he, anh có hiê?n đâu, tại không thích bon chen mấy vụ na?y thôi. Thế nhé,
    To: Hix cô nương. Cu?ng la? dân Qn ca? nên anh khuyên em câ?n thận với chú SUN đấy. Chú na?y nguyên la? dân la?ng đu?a , tạm trú lại xóm liê?u, có họ xa với Sơ? Khanh đấy
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    NĂy, khĂng cĂ em Tri?u Thanh hải trong nĂy 'Ău, con gĂi Huế cho tĂi cũng khĂng thĂm... nĂ lĂ em gĂi tĂi r"i!

    Anh em v>i nhau mĂ chĂ cứ khen, tĂi biết chĂ hay khiĂm t'n nhưng vi?c gĂ lại sợ phải nĂi ra tĂn họ của mĂnh, 'f tĂi nĂi luĂn nhĂ, gi>i thi?u v>i cĂc em, chĂ phong chĂ ta tĂn thật lĂ: SĂm Sỡ Phong, cĂn tĂn cĂn con lĂ: CĂi Phong DĂ...Rất ấn tượng phải khĂng nĂo! CĂ em nĂo mu'n trực tiếp gặp mặt nạn nhĂn, Ă, nhĂn vật 'Ăng kĂnh của chĂng ta xin liĂn h? trư>c v>i bầu sĂ VYME trư>c 3 tuần...
  6. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mấy ngày qua anh Sun treo nick là để quên em chứ không phải là về Hạ Long à? Thế mà làm em tưởng bở, may cho anh đấy không thì lại đi một chuyến vô ích.
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em à thực sự là lần đầu nhìn em ( à quên cái Avatar ) Hixhixgirl ; trái tim của anh đã nhảy loạn xạ rồi. Hình như anh đã yêu em rồi thì phải. Anh không đẹp nhưng là một mẫu người đãn ông lý tưởng của thời hiện đại em à. Hai bác vẫn khoẻ chứ. Anh sẽ đến thưa chuyện với hai cụ vào một ngày gần nhất nếu em đồng ý
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    đánh nhanh thắng nhanh, vậy mới là anh trai tui chơ. Anh hai cố gắng lên, hihihehe tui sắp có chị dâu rồi đây, anh hai trổ tài ''tán'' thì đâu vào đó trăm cô cô nào cũng thua
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh nhiều, năm sau em mới thi bây giờ vẫn còn rảnh rỗi lắm. Mà chỉ có khi nào thi ĐH ra đấy mới được đón tiếp thôi, còn đi chơi đi công chuyện thì không được đón tiếp à. MÀ em cũng sợ cái ''đón tiếp'' của anh lắm
  10. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với anh là hai bác nhà em vẫn khoẻ nhưng mà cái chuyện đồng ý anh thì em chưa dám đâu. Triệu Thanh Hải cho chị xin lỗi nhé, chị chưa muốn làm chị dâu của ai đâu, vẫn còn yêu đời lắm.

Chia sẻ trang này