1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình , tỉnh tò .......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình , tỉnh tò .......

    Chuyện thật 100% đây:
    Trong buổi liên hoan chia tay. Sau khi đã lấy hết can đảm và hít hơi đầy bụng chàng thỏ thẻ với nàng là cây quậy của lớp:
    Chàng: Mày ơi , tao để ý mày lâu lắm rồi.
    Nàng: Để ý cái giề , mày định ám chỉ cái giề hả?(nhìn cái mặt uống bia xong ghét thật)
    Chàng: Tao quý mày từ lâu rùi.
    Nàng( hơi choáng , sau đó lấy lại bình tĩnh và vén môi xoè răng) tao cũng quý mày từ lâu rồi.
    Chàng: Tao nói thật đấy!
    Nàng : Tao cũng vậy , ai nỡ lừa thằng nhóc ngoan ngoãn như mày làm gì.( cái thằng nhìn mặt cáo già thế này , ngoan gì mà ngoan)
    Chàng(nhăn mặt) Bọn mình bằng tuổi nhau ,mà tao biết tao khó có cơ hội thành công trong sự nghiệp bằng mày. Tao hi vọng....
    Nàng: có gì mày cứ nói ra , tao nghe đây.( nói gì mà nói , ra chỗ khác cho chị còn buôn chuyện với bọn tổ chị)
    Chàng: Lúc đấy mày cũng chưa có người yêu và tao có thể..
    Nàng gào ầm lên: á à , cái thằng này , mày ề à nãy giờ hoá ra là để trù tao ế à? đợi mày có công ăn sự nghiệp tao còn chưa có người iu để tao chết già à?
    Chàng: Tao ..tao ..k có ý nói thế.Tao xin mày đấy, tao chưa bao giờ nghiêm túc thế này ...
    mày làm ơn đi
    Nàng : Tao cũng xin mày , tao chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này , tao chẳng biết làm thế nào cả , đành đùa vậy.
    Chàng thở dài và phát hiện ra nàng đã đứng giữa lũ con gái với chiếc giày của chàng trên tay chuẩn bị làm bóng


    Các bác đã tỏ tình thế nào và đón nhận lời tỏ tình thế nào? có độc đáo bằng thế này chưa?

    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  2. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đồ độc ác, mày mang chuyện của chị mày ra làm trò cười à, Hư wa'.
    Nhưng mà công nhận chị Chi cũng khá phết!

    UNTI-LOVE

    [
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đây là chỗ kể chuyện tình nhá , k phải chỗ khen chị tao.
    Chuyện thứ 2:
    Thứ 2: Chàng nói lời yêu , nàng xin 2 ngày để suy nghĩ .
    Thứ 4 : Chàng hồi hộp đến nhà đợi kết quả . thấy nàng ra mở cổng và cười rất tươi.......(có vẻ khả quan rùi đây)
    Và nàng đồng ý
    Thứ 5: Nàng cho chàng 1 câu kết thúc xanh rờn
    '" Tôi thật thất vọng về anh" đơn giản vì khi đến chàng đã quá xúc động mà k nhận ra người ra mở cổng là cô em sinh đôi của nàng
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc, nhưng cái chuyện chị em sinh đôi thì sao, ai là ngưòi có lãi, cô em, hay là anh chàng kia


    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.



  5. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    có một nàng(give_me...) yêu say đắm một anh chàng (Francolin) nhưng nàng ta tỏ ra mình là con gái nên trong khi đi chơi với nhau cô ta đã gạ chàng trai để cho mình kiêu một tí (he..he..) nên tỏ ra ngây ngô khi chàng trai nói lời yêu trên mạng và nàng đã tứ chối đẻ bà con tưởng rằng cô nàng cao giá....khặc...khặc...khặc...
    Hết tập 1
    Đã xấu lại còn gấu..he..he..

    FRANCOLIN

Chia sẻ trang này