TextText Tình yêu - đó là chân lý tuyệt đối của con người, là cái cũ nhưng không baop giờ cũ. Ngay từ đầu tình yêu đã xuất hiện và cho dến bây giờ tình yêu vẫn đang tồn tại và phát triển, chỉ có điều nó đã du nhập cả và internet. Thú thực, trong trò chuyện với bè bạn thì nói về tình yêu vẫn hay hơn cả. Nhưng tình yêu gì mà nhanh thế, chỉ vài phút đẫ yêu rồi, lấy gì làm bằng chứng??? yêu nhiều để rồi đến bây giờchỉ còn cảm giác nhàm chán và những lời sáo rỗng?? Thế mới biết cái gì cũng cần phải có thực tiễn ở ngoài đời!!! Nên chăng hãy kêts thúc việc tỏ tình trên Net, nhưng cũng lại chẳng biết nói gì hay hơn cả???dường như có 1 hàng rào ngăn cản 2 người, làm họ nhạt nhoà khi tiếp xúc.. Tóm lại, CHAT chẳng qua chỉ là nơi gặp gỡ của những tâm hồn, của tinh thần, ý thức mà thôi ( hiểu theo nghĩa triết học thông thường )
Nguyên 1 bài, đúng được mỗi câu cuối. Tình yêu hay là đề tài gì mà chả được. Miễn là những chatter họ cảm thấy vui khi nói về nó là được rùi. Còn nếu thấy chán, tự động họ sẽ chuyển đề tài khác thui. Always keep smiling !!!
Tại sao lai phải kết thúc! Tỏ tình la tỏ tình, nhưng yêu hay ko vẫn là một phạm trù khác! Đừng lẫn lộn thế chứ! Nên vẫn cứ tỏ tình! Yêu được hay ko là tùy! Ok. song xanh
đọc cả bài chẳng hiểu cái quái gì cả, chat là chat thôi, gặp gỡ giao lưu bạn bè, họp nhau, có rung động thì trở thành tình yêu, vậy thôi, chứ gì mà :CHAT chẳng qua chỉ là nơi gặp gỡ của những tâm hồn, của tinh thần, ý thức mà thôi ( hiểu theo nghĩa triết học thông thường )........ ngôn ngữ cao siêu quá, mà mình xét cho cùng cũng chỉ là một đứa học sinh...không hiểu? Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..