1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình trong thơ ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Toannt, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ai đi đâu đấy hỡi ai
    Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
    Romantic
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi đã quyết thì hành
    Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây
    Ai ơi đã quyết thì hành
    Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi

    Romantic
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Anh đã có vợ hay chưả
    Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
    Mẹ già anh ở nơi nao
    Để em tìm vào hầu hạ thay anh
    Romantic
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đường ấy xa xa
    Để em ôm bóng trăng tà năm canh
    Nước non một gánh chung tình
    Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng
    Romantic
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
    Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm
    Romantic
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bao phen lên ngựa ra về
    Cầm cương níu lại xin đề câu thơ
    Câu thơ ba bốn câu thơ
    Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong
    Romantic
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chàng về để áo lại đây
    Để khuya em đắp gió khuya lạnh lùng
    Chàng về để áo lại đây
    Phòng khi em nhớ cầm tay đỡ buồn
    Romantic
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tham ruộng cả, ao tiền
    Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ
    Romantic
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chiếc khăn cô đội trên đầu
    Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi
    Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời
    Trao cô thì tiếc, giữ thời không yên
    Romantic
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều, buồn miệng nhai trầu
    Nhớ người quân tử bên cầu ngẩn ngơ
    Romantic

Chia sẻ trang này