1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình trước mặt nhiều người, cảm giác thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Aabha, 13/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người để làm gì? Khoe khoang? Gây ấn tượng???

    Cái gì cũng cần phải đúng lúc, đúng chỗ.

    Ví dụ, như thế này là đúng:

    [​IMG]
  2. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Có thể có cách lý giải rằng : việc tỏ tình trước mặt đám đông là chứng tỏ người tỏ tình đang nói thật.

    Khi người ta nói trong hoàn cảnh đông người, người ta sẽ chịu một áp lực tâm lý là phải nói thật. Mọi người đều có sẵn một tâm lý giống nhau là chấp nhận tâm lý chung của một đám đông nào đó như là đúng rồi. [:D] Thật ra chưa thể khẳng định rằng người tỏ tình trước mặt đám đông là người nói thật. Anh ta/chị ta mới chỉ biểu lộ sự tôn trọng mọi người, chứ chưa chứng tỏ rằng anh ta/chị ta là người tôn trọng sự thật.
  3. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một phong cách sống, tỏ tình trước đám đông nhưng cách tỏ tình cũng phải thực sự chân thành và không cố tình lựa chọn đám đông để tỏ tình. Ngược lại nếu nó được sắp sếp để diễn ra thì tôi không thích điều đó.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ở đó cũng tỏ tình nơi công cộng nhưng ko ai để ý chứ qua VN là 1 người nhìn , 1 lúc sau là 1 đám đông bu lại luôn nên cũng chả khác là bao . Như chuyện có anh chàng VN bị chảy máu cam nên ngửa cổ lên trời 1 lúc sau 1 đám đông bu xung quanh cũng ngửa cổ lên trời xem anh ta nhìn gì ????

    Cá nhân mình ko thích tỏ tình nơi đông người
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cái này là còn tùy ai tỏ tình nửa ấy chứ. Gặp đúng anh đẹp trai con nhà giàu mà em kim ngân thầm thương trộm nhớ từ lâu thì lúc ấy có mà chết ngất chứ nói gì đến chuyện thích hay không
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bác kinh mài sử sách ít thôi, kiếm mấy quyển tỏ tình kinh mà đọc :))
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bọn tớ bán hàng cũng hay chơi cái món này.
    Lúc ve vãn khách hàng thì tiền hô hậu ủng, hoành tráng lắm.
    Đến giai đoạn triển khai hợp đồng thì cãi nhau chí chóe, nợ nần chồng chất, nói chung là đến cái mức không muốn gặp cũng phải gặp, hay muốn gặp cũng không gặp được.
    Những đối tác mà ăn ý ngay từ đầu, làm ăn với nhau tự nhiên, thoải mái thì lại bỗ bã, thích sống với nhau thế nào cũng được, không phải lên gân lên cốt sale cho mệt cả hai.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    lý thuyết và thực tế rất khác nhau bác ạ! chẳng hiểu sao gặp gái tôi không nói chuyện được. Lúc nào đị dự đám cưới bạn tụi nó cũng chỉ có mỗi câu nghe mà phát chán: bao giờ thì đến lượt mày! chắc tôi phải tích cực đi ăn đám giổ mới tránh nghe câu đó
  9. belenba_ngoan

    belenba_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích được tỏ tình nơi đông người lắm, như zậy mới thấy đc người ta có bản lĩnh hay ko :)

    Mà hình đó chụp đâu, sao trong hình có chữ Biore vậy ?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người có bản lĩnh là người biết nhận lỗi nơi đông người chứ không phải là người trình bày một sự việc đẹp đẽ nơi đông người. Trình bày cái đẹp đẽ sến sịa gây sốc ra trước công chúng thì không cần bản lĩnh, chỉ cần sự háo danh thôi.

Chia sẻ trang này