1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình và những độc chiêu làm quen trên NET như thế nào là tuyệt nhất

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi yeuanhmathoi, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hè hè...bác Đạt nhá...nhóc GMT nhá...cả 2 nhớ lấy...hừm

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  2. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu K_T_T cũng có một tình yêu nhờ NET đấy nhưng mờ vừa tan vỡ nên nó hay nói nhảm lắm bà con ta thông cảm cho cháu nó híc tội nghiệp thằng bé bé thế mà khổ
    hehe chưa co người yêu như mình lại sướng
    Ơ mà tui sướng cái gì vậy nhỉ
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE Vân Anh B2)
  3. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi ,cảm ơn anh Phạm Dạt nha,anh ủng hộ ý kiến của em kìa,à ,cả nàng GMT nữa chứ hén,Tất nhiên vì tôi có một tình yêu rất tuyệt vời nhờ Net nên tôi ủng hộ và thấy thích thú ,nhưng hình như anh chàng KeTronTu...thất tình nên có vẻ phản dối nhỉ,Chia buồn cùng lão anh nha,nhưng cái gì đúng thì cũng nên công nhận chứ ai lại thế. Nói vậy có đau lòng ko nhỉ KeTronTu.
    À mà mọi người cho hỏi nha,đố mọi người khi....Hun cảm giác thế nào,, He He ,ai chưa hun thì tưởng tượng ,còn ai hun rồi thì làm ơn Khai Báo thật tình nha, Tui khai trước làm gương nè,...Hèm ,cảm giác....là lạ.Hi hi
    yeuanhmathoi
  4. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ô la la ,bà con ơi tham gia đi nào.
    yeuanhmathoi
  5. angleblue

    angleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chuyên ni thú dzị đây !!!! tình là tình như không ma` có, tình la` ti`nh nhiều lúc có như ko !!!! he he tình NET theo me là dzây đó !!!.........hiện tại thì me đang ở vế 1 !!! .............
  6. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    gmt chỉ mới hun người thân thui ( hun lên má ấy) chứ còn cái vấn đề kia thì chưa bao giờ ........
    xin lỗi YAMT nha !!!!!!!!!!!!!!!! mình cảm thấy đó là vấn đè nhân văn thật đấy nhưng hình như có sư................... trao đổi vi khuẩn...... thế nên gmt ....( rùng mình , ko có từ ngữ để diễn đạt )
    Nhưng cách đây ko lâu gmt cũng đã hỏi anh của mình về vấn đề này ( khi anh ấy trao 1 nụ hôn đàu cho 1 người con gái .) Anh ấy bảo là cẩm giác thật ĐÊ MÊ va` cảm thấy THẾ GIỚI KO ĐỦ tức là muốn kéo dài thời gian ý mà ( bao lâu thì mới gọi là đủ nhỉ ? ) a` anh ấy còn bảo với gmt thế nay` nữa " lúc tối về ko sao ngủ được cái cảm giác ngọt ngọt ở môi người đó mãi ko mất và tự trách mình tại sao ko làm lại 1 lần nữa nhỉ ( trui` ui _ xủi ) nghe song gmt phê trên bờ đê luôn ........
    Đấy đấy là thông tin mà gmt phải vất vả lắm mới biết được đó .Nhưng anh ấy bảo là phải thử mới biết được vì mỗi người đều có cách riêng ( ko thể học cách hun được đúng ko mọi người )
    thui ko nói nữa mà cũng hết cái mà nói rùi , đề cập tới vấn đề tế nhị này phải cẩn thận mới được ko khéo mình sẽ trở thành người lố bịch lúc nào mà mình chẳng hay ... khe```` !!!!!!! khe``````!!!!!!!!!
    mà nhắn nhỏ nha YAMT đừng gọi mình la` " nàng GMT " nha nghe ớn qúa
    :)
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hihihi đúng rồi cảm giác hun phải tụa tụa như GMT tả ý.Ai như chỉ yêu mãi anh thoi " Hèm ,cảm giác....là lạ" thì ui thế đâu phải là hun mà chỉ đến mức độ Thơm thôi.Chà càng nhắc mà .. càng.......Mỗi người một tình cảm một hoàn cảnh khác nhau .Nên việc cảm nhận một nụ hôn là cũng hoàn toàn khác, kể sao cho được đây,Hi` thôi chẳng gì ngoài lời nói'. tuyeeeeeệt .....hihhii ai chưa yêu chưa hun thì nhanh nhanh chân lên kẻo thế giới này đang già đi nhanh nhiều lắm đó.
    OK
    BồCâutrắng
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hãy hun nhau đi
    Hun cho đời say
    Quên hết sầu lo.
    BồCâutrắng
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    oài...hun thì có gì đâu mà sướng cơ chứ...toàn chuyện con nít...rồi con người ta sẽ thấy hối hận khi nghĩ về nó quá nhiều
    to YNCS : ông đang lảm nhảm thì có...ăn với nói...tôi thất tình hồi nào...vớ vỉn...

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khà khà vậy chuyện hun nhau là con nít.Vậy ai chưa từng hun chưa từng iu là người lớn rùi.KTT nhận là người lớn chưa từng.....trải đó bà con ơi.
    BồCâuTrắng

Chia sẻ trang này