1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình vào ngày sinh nhật...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi YeuChippie, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình vào ngày sinh nhật...

    Các cậu tỏ tình vào lúc nào? Trời mưa, trời nắng, lúc phóng xe đèo NY hay là bộp cái nói yêu. Khoản này tớ ít kinh nghiệm quá.

    Có đứa nó khuyên tớ, cứ rình đúng lúc Sinh nhật người yêu, chọn thời điểm người yêu nhận hoa, ôm chầm lấy và thủ thỉ lời yêu thương.Theo các cậu có nên làm theo ?! Mình sợ nhỡ nói thế chẳng được cô ấy thích thì chết. Xin các cao thủ cho lời khuyên, em xin dùng bia đãi cao thủ nào cho được cao kiến



    Mãi mãi Yêu Chippie
  2. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ cái khoản này em cũng kém lắm, bình thường thì bốc phét như điên còn đến thời điểm quan trọng thì lại "câm như hến" mặc dù cô ấy cũng thích mình cho nên cuối cùng phải chấp nhận nhìn người mình yêu ra đi, Thiệt ngu hết chỗ nói ! Nhưng mà rốt cuộc tôi thấy độc thân vẫn khoái nhất. Buổi chiều được chạy theoquả bóng, tối học bài hoặc chơi game, thứ 7 tụ tập bạn bè uống bia, tán gẫu hay đi cafe. Bọn tôi 6 nam, 3nữ vẫn chơi như vậy như thường. sắp 22 nhưng vẫn còn trẻ chán đúng không các bác hi hi....
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    lúc SN cũng là thời điểm tốt để nói đấy, nhưng có lẽ đừng đến từ đầu mà bạn đến lúc muộn muộn một chút, mọi ng về hết thì bắt đầu là quá ổn, hihi, nhưng 2 ng phải thì mới đầu xuôi đuôi lọt được , hihi, nếu không thì.....................chẳng bít thế nào nữa, hihi, dũng cảm lên!


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  4. nguoigiongnguoi

    nguoigiongnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em thay khong can thiet phai vao luc' nao` hay nhu nao` ca . em nghi rang neu hai nguoi da ket nhau thi nhu nao cung ok ma` . mien rang khong tem nhem` qua' . minh la con trai thi phai manh bao len . noi la noi. noi chung la` phai mach lac va ro rang . wảning : nghiem cam noi ly' nhi'
  5. sieu_rua

    sieu_rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hehe, nói lúc nào chẳng được, ngoài yếu tố mạnh bạo thì các bác phải chắc là địch đã chết trước khi bắn rồi ấy ạ. Nếu không thì hic hic, đưa mối tình của các bác đi Văn Điển là vừa
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi.
    Để ta khắc tên mình trên đời.
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chọn sinh nhật tôi chả biết hay hay dở, đến muộn như chú CC nói thì cũng hay nếu có 1 mình mình, chứ ko như tôi chứng kiến có 1 đứa bạn gái mà sinh nhật nó có 2 anh ngồi đọ gan đến gần 12 giờ, kinh hồn. chắc chú nào cũng muốn mình là đứa muộn muộn như lời chú CC nói đấy
    theo tôi thì rủ đi nhảy đi, chả cần biết nhẩy cũng được. rình đến điệu slow rủ nhau ra đấy mà nói chuyện, lúc đấy thì nói cái gì cũng thành hay hết, tỏ tình chán cũng thành hay
    good luck [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em này lại xui dại con người ta rồi.
    Đến muộn lỡ em lại nhận lời của thằng khác rồi thì sao

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hé hé thằng DJ giấu đầu hở đuôi nhá, cái thằng mặt dày nhất là thằng Khải mo, người ngồi chứng kiến 2 thằng kia thi gan, nhưng cuối cùng 2 anh kia thua anh Khải hết he he, anh Khải ngồi đến 3h sáng

    Mess with the best, die like the rest

  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì chả cần phải thế ,nếu hai người có tình cảm với nhau thì sẽ cảm nhận được thui chứ việc gì phải tỏ tình ...hic.....cứ như mí bộ phim hàn quốc y như sống ở đâu đâu ý ,lại tốn kém dã man muh bi giờ còn đi học ,cái khoảng học phí ,ăn phí ,uống phí ,sinh nhật phí....thêm tình phí nữa thì ba mẹ có mà chít ...mí lại người ta iu mình thì người ta bảo là lãng mạn còn người ta không iu thì người ta bảo là sến ...
    con gái iu ai thì hành động ,ăn nói cũng khác hơn người bình thường muh (có nghĩa là bật đèn xanh í)
    ...biết chắc như thế thì làm cái gì đó bất ngờ đặc biệt kèm theo mẫu giấy ..hic....chắc đứa nào ngu lắm mới ko hiểu mà chờ ....anh iu em ...đâu
  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hìhì , nghe mấy bạn bàn nhau lại nhớ chuyện của mình . Buồn cười quá
    Nhớ hôm đầu tiên , chưa ai nói gì cả , đi đâu cũng giới thiệu :Đây là bạn gái tao .
    Đến khi face to face để mà nói ra 3 cái từ ngắn gọn ỳ thì cứ ấp a ấp úng . "Run quá ! Run quá ! " (ko biết là run bao nhiêu lâu nữa ) . Đến khi hết run một phát thì ................. Thôi ngượng lắm , ứ kể nữa đâu
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này