1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi demon_vn2007, 15/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình!!!!!

    Vào một đêm trăng sáng, bên dòng sông trong mát, chàng trai quyết định tỏ tình cùng cô gái:
    - Anh nguyện dâng cả con tim và khối óc của mình cho em, tình yêu của anh!!!
    - Thế thì sáng mai anh ra chợ mua cho em một ít muối và tiêu nha
    -????!!!
    - àh, để em luộc tim và óc của anh đó mà



    Quảng Ngãi buồn khi chiều không có nắng
    Lòng anh buồn khi thiếu vắng bóng em!!!!!!!!!!


    Được demon_vn2007 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/07/2003
  2. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô bạn gái mà mình để ý bấy lâu đi qua, một anh chàng liền cất cao giọng: "Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu...."
    Cô nàng liền cắt ngang: "Chưa thấy thằng cha nào ngu như thằng cha này"
    Anh chàng: (Tắt đài luôn)

    Quảng Ngãi buồn khi chiều không có nắng
    Lòng anh buồn khi thiếu vắng bóng em!!!!!!!!!!
  3. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn chứ bạn, mình vui là chính mà, hãy kiên trì chứ!!!
    Bây giờ là bài mới nè!!!!
    Một anh chàng sinh viên của học viện Quân Sự viết thư cho người yêu có vài dòng thật lãng mạn : " Anh yêu em bằng một tình yêu thật nồng cháy. ANh có thể bơi qua Thái Bình Dương, vuợt qua giông gió, mưa bão để đến bên em. . . .
    . . . .
    TB: CHủ nhật này anh sẽ đến với em nếu . . . trời không mưa"

    Quảng Ngãi buồn khi chiều không có nắng
    Lòng anh buồn khi thiếu vắng bóng em!!!!!!!!!!
  4. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    AD đang cao hứng: "Anh muốn sống bên em . . ."
    "Tạm thời. . . "-mr hat chăng vào

    Quảng Ngãi buồn khi chiều không có nắng
    Lòng anh buồn khi thiếu vắng bóng em!!!!!!!!!!
  5. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em biết hông, anh không thể nào sống thiếu em, dù chỉ là một phút. Em là tất cả của đời anh. Đối với anh, không có gì có thể thay thế được hình bóng của em trong trái tim anh. Anh nguyện sẽ yêu em trọn đời. . . . đến khi anh tim được. . . người tốt hơn em!!!!!
    Wo, một lời tỏ tình thật dễ thương phải không các bạn!!!!

    Start eachday with a smile!!!
  6. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    - I love you. . .
    - Em nói thật sao??? Wo, anh cũng rất yêu em!!!!!!!!!!
    - là một loại virus xuất hiện vào khoảng năm 1997
    -

    Start eachday with a smile!!!
  7. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lời của một doanh nhân: " Cưới vợ cũng như làm kinh doanh thôi, khi thấy hợp thì lo phát triển cho có lời còn khi không hợp thì cũng nên li dị nếu không sẽ bị phá sản"

    Start eachday with a smile!!!
  8. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chàng : Lúc nào em hát cũng bắt anh ra ngoài ban công nghe chi vậy, nghe ngoài này đâu hay bằng trong đó đâu???
    Nàng : Nhưng mà anh có xỉu thì người ta sẽ tưởng anh bị trúng gió đó mà. ..
    Chàng (muốn xỉu)

    Start eachday with a smile!!!
  9. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chàng : "Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ không xa rời . .. . "
    "Về nhà gấp cho tui" - Mẹ chàng quát lớn

    Start eachday with a smile!!!
  10. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nàng : Mình sắp cưới nhau rồi mà anh chẳng chịu mua máy giặt, tủ lạnh, dàn DVD, máy lạnh, ti vi 29inches gì hết vậy ha??? Không có mấy cái đó vợ chồng rồi sau này là con cái mình làm sao sống nổi hả anh???
    Chàng: Thì người xưa có máy thứ đó đâu mà vẫn sống sờ sờ ra đó. Em cứ lo xa!!!
    Nàng: úi giời, họ sống đâu mà sống, họ đã về với cát bụi hết rồi anh àh!!!!!!
    Chàng:

    Start eachday with a smile!!!

Chia sẻ trang này