1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỔ TRYM NHỢN - Đại bản doanh của box tennis miền bắc, 19-21h thứ 3, 5 - 76 An Dương. Má mì 098872728

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Được luongdv sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 14/10/2009
  2. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ặ, anh LặỏằÊng có nhỏằ> ngày này cĂch 'Ây 2 nfm anh làm gơ không? hâ hâ
  3. nguyenbang09

    nguyenbang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    May quá, hum đoá iem về sớm chút nên vẫn kịp mua đc mũ bảo hiểm cho cậu bé, chứ không thì giờ này chắc chẳng còn gì để mất nữa rùi
  4. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm không trăng, không sao, dưới tháp chuông nhà thờ, có ba người đàn ông ( Rulo75, Pằng, Hiếu pamì ) say sưa chém gió về chuyện hôn nhân, gia đình ( tennis no table). Đặc biệt là vấn ly hôn và những hệ lụy. Kẻ học trò là tôi chỉ dám khoanh tay lắng nghe, uống lấy những lời vàng, ý ngọc để gói gém làm hành trang cho cuộc đời. Đại loại nội dung câu chuyện được đúc kết dư thế lày:
    - Woman : Chồng em lại có bồ mới rồi anh ạ !
    - Gigolo: Sao em biết?
    - Woman : Chúng nó rủ nhau hú hí ở Nha Trang nhưng lại bảo là đi công tác nước ngoài. Tình cờ con bạn em phát hiện
    - Gigolo: Thế nó có nhận lỗi không?
    - Woman : Thề sống thề chết là không phải
    - Gigolo : Hay! Thế là nó vẫn còn sợ em đấy, vẫn còn có cơ hội cứu chữa :D
    - Woman : Nhưng em không thể chịu được nữa rồi, sống thế này thì căng thẳng quá!
    - Gigolo: Hừm! Thế thì bỏ đeee
    - Woman : Tối qua em đã viết đơn rồi đấy, nhưng nhìn thằng cu ngủ thấy chạnh lòng quá
    - Man: Vợ chồng tôi cãi nhau nó bỏ về nhà ngoại rồi
    - Gigolo: Căng thẳng thế?
    - Man: Ừ! Cãi nhau chỉ là cái cớ thôi chứ thật ra là bọn tôi không hợp nhau, sống chỉ như là trách nhiệm, tôi chẳng có hứng thú gì hết, mệt mỏi lắm
    - Gigolo: Nhưng trước đây ông cũng yêu vợ lắm cơ mà? Có phải là hôn nhân không tình yêu đâu?
    - Man: Thì cũng như ông đi nhậu ấy, hôm qua ông say nhưng hôm nay ông đâu có say
    - Gigolo: Thế ông định thế nào?
    - Man: Chẳng biết nữa nhưng chán lắm, giá như không có đứa con thì tôi giải tán từ lâu rồi chứ không để lằng nhằng như bây giờ.
    ... balabalabala Và có rất nhiều những câu chuyện như thế này trong cuộc sống. Sẽ chẳng có gì phải nói nếu những ông bố bà mẹ kia không đem con cái ra làm lý do cho sự hy sinh của chính mình
    Một cuộc hôn nhân nếu duy trì biết chắc là bất hạnh tại sao lại phải duy trì chỉ để cho thiên hạ hài lòng còn người trong cuộc thì đau khổ và bức bối?
    Một cuộc hôn nhân nếu duy trì chỉ để con trẻ có cảm giác là có đầy đủ bố mẹ tại sao lại phải duy trì khi con trẻ biết rằng đó là một trò dối trá? Con trẻ của chúng ta rất tinh tường, bởi chúng sống với bố mẹ bằng cảm giác và suy đoán nhiều hơn bằng lý trí. Chúng cảm giác được sự lạnh nhạt của bố mẹ còn hơn bố mẹ chúng cảm thấy. Hạnh phúc là không khí ấm áp, là mối dây vô hình ruột thịt không thể nói thành lời, là ánh mắt, là cử chỉ, là tình yêu dạt dào trong tim...Những cái đó không thể tạo ra được bằng những nụ cười gượng gạo của bố mẹ, bằng những sự thờ ơ mà dù muốn dù không thì bố mẹ chúng cũng chẳng dấu được, bằng những mối bất hoà âm thầm hay bằng những cuộc cãi vã liên miên. Và đến khi chúng dùng lý trí để xét đoán, thì có chắc chúng sẽ cảm thông hay là phẫn nộ vì sự giả dối đó?
    Một cuộc hôn nhân nếu duy trì sẽ chắc chắn là bất hạnh tại sao lại phải kéo dài vì sợ sau này không hạnh phúc?! Vì thật ra, khi ta thoát khỏi một sự bất hạnh này, ta có thể vẫn gặp một nỗi bất hạnh khác, nhưng vấn đề là ta cho bản thân mình một cơ hội, hoặc là ít nhất cũng cho số phận một cơ hội.
    Còn trẻ con? Trẻ con luôn là nạn nhân. Trẻ con bất hạnh kể cả trong một cuộc hôn nhân không ly hôn. Trẻ con ngày nay vẫn có thể không bất hạnh khi bố mẹ chia tay. Nó phải sống với một trong hai người, tất nhiên, nhưng nó sẽ có tình yêu của cả hai người thay vì nó phải chịu đựng sự bất hạnh của cả hai người mà dù muốn dù không cũng trút lên đầu nó.
    Ly hôn là một quyết định rất khó đối với mọi người. Họ sẽ cảm thấy chông chênh, hụt hẫng, bất ổn, mất mát về tình cảm, các mối quan hệ cũng như về kinh tế, lo lắng mình sẽ không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho con, tìm một bến đỗ mới... Đặc biệt đối với nhiều người kiêu hãnh thì họ còn sợ mang tiếng là ?o kẻ thất bại ?o trong hôn nhân.Nhưng họ ít khi nhìn thẳng vào những lý do cá nhân đó mà thường đem tình thương con ra để ngụy biện cho sự thiếu can đảm của mình. Đứa trẻ không đáng phải gánh sự hy sinh của cha mẹ trên vai như vậy! Bởi vì môi trường của một gia đình trọn vẹn nhưng không hạnh phúc sẽ tạo những dấu ấn xấu hằn sâu vào Vô Thức của trẻ con để rồi đến khi trưởng thành chúng vẫn bị chi phối bởi những ám ảnh đè át cả Ý Thức.
    Do vậy khi hôn nhân đã trở thành bi kịch thì cách tốt nhất là nên giải phóng cho nhau và tập ?o Tư duy theo lối tích cực ?o tức là thay vì nghĩ một cốc nước vơi một nửa hãy nghĩ là nó đầy một nửa thay vì nghĩ mình là ?o kẻ thất bại? thì hãy nghĩ mình ?o chưa thành công?
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới kakakaka
  5. quyong76

    quyong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Uống tốt, gói gém hay vote cho anh Lượng sao nào.
  6. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ôi ông bạn già của tôi ... hay quá đi !!!
    Nếu không có cái tiếng chuông nhà thờ cứ khắc khoải thì không biết canh mấy tớ mới dứt được các bạn ra nhỉ ...??
    Nhận rượu đi nhé...
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ôi anh Lượng! Em yêu anh
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Bít thế này không cút xéo về sớm nữa ở lại bi bô với các trym đang cơn phẫn nộ có phải vui hơn hem ...
    Kiếm quả sao vote cho anh Lượng nào ...
    Men cay từng đêm, cũng chỉ đày đọa thêm... Tình nhân tình nhân hỡi.... từ xin giã nhân tình ....
    http://www7.nhac.vui.vn/Music/#Play,11758
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hum trước tổ trym đã phập hết chai rượu bạn em tặng rùi - còn quả hồn dân tộc táo mèo nhân sâm Hàn Quốc con bé định giấu béng đi nhưng kiểu này chắc phải lôi ra chứ chẳng đặng đừng được, để em nghĩ xem hum nào đặt bọn ở sân nhé, em mang đồ đến đấy nấu, mang rượu đến ngồi nhậu - rồi tổ trym nhờ "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" ấn vào mõam những đứa phải thức khuya coi như phí dịch vụ cho mấy đứa ở sân - chứ cứ tình trạng hú ở nhà con bé đến 3 giờ sáng thì bà ngoại cũng đến đi về nơi xa lắm mất ... nghĩ xem hum nào để em bố trí - nhá ...
    lại chén miến và thanh cua kuni - ka ka ka
  9. TnsPro

    TnsPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ vì cái "chén miến" của em mà các giai lại phải nát óc nghĩ cách trốn vợ ..... Cái vụ này ba mì hiểu em nhất đấy nhỉ ......
    Quềnh cho a gửi lời hỏi thăm bà ngoại nhé ..... Sorry bà ngoại và hàng xóm nếu hôm đó làm phiền mọi ng .....
  10. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tối mai - ngay và luôn, mừng ngày PNVN, ba mì dâng tặng 1 con cá muối nga ăn với bánh mì đen... Đề nghị tất cả chị em đã , đang và sẽ quan hệ với TO TRYM đến dự đông đủ.
    TRÂN TRỌNG!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này