1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ tự hào là ngưòi cung Nhân Mã..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi annylinh_tieuyeutinh, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Vừa tiếc vừa thèm mọi người làm ơn post thêm ảnh cả làm thêm 1 bài tường thuật đi nào
  2. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới Login được để vào viết 1 chút.
    Chào cả nhà, không biết tối qua cả nhà có đi tiếp không nhể. Mình thì phải về sớm nên tiếc quá, buổi đầu gặp gỡ thế là được rồi.
    Các chị em rất hợp với nhau đấy, đặc biệt là chuyện ăn uống, KOMODO nấu ăn có vẻ nhiều, ăn nhiều thế mà lại có dáng người mẫu. Còn Anny nấu nhiều, ăn nhiều thế mà lại có vẻ của cái Bánh Bao, hỏi kinh nghiệm cảu nhau đê.
    Mấy anh em trong nhóm đều thích lượt phượt cả, thích tự do đúng là đặc điểm của cung Nhân Mã rồi. Lần sau gặp lại anh em minh bù khú tí nhẩy.
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Khì khì, chào cả nhà ta, cả nhà ai cũng vẫn trẻ trung, Nhân Mã đúng là trẻ lâu nhể??, kekeke
    ET post mấy cái pic lên này, còn lại để Khas post, vì trong máy Khas có khi nhiều ảnh đẹp hơn..........
    Bánh SN Nhân Mã này............
    (suỵt, không có trứng gà đâu, keke.......)
    [​IMG]
    Thắp nến lên thì long lanh chưa này.........
    [​IMG]
    Thổi nến này, 3 chị em "phùng phùng tẹt tẹt " mà vẫn không tắt, đố bít lý do......
    [​IMG]
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Trông bánh mà thèm quá. Phần của mình đâu nhở?.
    ơ nhưng mà mọi ng mới chỉ post hình, chả thấy tường thuật với cả chú thcíh ảnh ở đâu cả. Nhanh nhanh lên chứ puss ơi, hứa là tường thuật cho cả nhà cơ muh
  5. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, em ko phải gọi anh bằng chú, vì anh cũng là dân 8x. Thứ 2, hôm qua vừa đi công tác về muộn rồi đến chỗ tụ luôn, còn vương vấn bụi đường đen hết cả mặt nên trông hơi phủi 1 tí!
    [​IMG]
    Ai cười mà duyên thế nhở, tít hết cả mắt vào! Xin thưa đó là PUSS và bạn của PUSS.
    [​IMG]
    @Chuoi_nhat_FPT: Anh vẫn còn để dành bánh gatô cho em đoá! Nếu muốn lấy thì liên hệ qua PM hoặc SMS đến số 0919368968 nha. Bánh ngon lém! Em PUSS có vẻ đảm đang khéo chọn đấy!
    Được kienlion sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 02/12/2005
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ đang đợi bài tường thuật của puss đây,, hay là vì hôm nay có bóng đá nên phải hô hào cổ vũ rồi nhảy...
    @kienlion: nhìn cái avarta của anh thích nhảy.. chẹp chẹp
  7. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ui, mèo lười sắp thành mèo cụt đuôi rùi, vừa sống sót trở về sau bài essay 3 tiếng đồng hồ đây
    thấy ảnh nhà mình rùi ý, nhưng mà puss câu khách quá, mãi chả thấy lời bình đâu đợi dài cả mỏ đề nghị trong bài bình loạn về buổi sinh nhật nhà mình, puss nhớ chú thích cụ tỉ từng nhân (mã) một nhé. hí hí, thế còn bánh gatô của mèo đâu, không có ai giữ à
    @kienlion: cho mèo xin lỗi chú nhìn ảnh phát mún gọi bằng chú lun, nên giờ khó sửa lém hê hê, thui, chú là người đầu tiên và duy nhất mèo đoán phát trúng luôn ấn tượng khó phai
    @anny tiểu yêu ơi: nghe người ta khen xinh thía mà im thin thít hử
    @ cả nhà mình: hum rồi sinh nhật cả nhà, sau vụ này chắc phải có action gì đó để tình thương mến thương hơn chứ nhỉ mèo đang nghĩ...
  8. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà,sorry bạn puss vì mình ko ở vn nên ko thể offline được hẹn vào dịp khác nhé,mà các bạn giới thiệu luôn người trong ảnh đi nhỉ chả biết ai là aic ả
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký offline buổi đầu tiên của Nhân Mã - Nhà mình
    Cả nhà thân iu
    Puss xin ghi lại buổi off đầu tiên của nhà mình như một - cuốn - phim - quay - chậm để mọi người vừa ngồi măm măm bim bim ...vừa ngước mắt lên màn hình và thưởng thức...(giống trong rạp ý )
    7h kém - khi puss còn đang loay hoay gửi xe ở Hàm cá mập thì có tin nhắn :" HHX đã ở cà phê Phố Cố- không thấy Nhân Mã đâu cả". Thì ra là honghaxinh- khách mời đặc biệt của chương trình.
    Vội vàng lên tấng 2 Phố Cổ...đã thấy HHX và một nhân vật cũng rất đặc biệt của TTVNOL đang ngồi đó...ai vậy nhỉ? hì hì songtunu đấy (với cái title mà puss luôn rất ấn tượng).
    Đi cùng puss còn có 2 cô bạn của puss nữa...Ngồi với mọi người một tẹo...puss vội xuống cổng đón cả nhà...trong lòng tiếc hùi hụi vì không kịp nói chuyện nhiều với honghaxinh và songtunu (hai chị này hay cực)
    Những giờ phút đầu tiên của buổi tối đã trôi qua như vậy đấy...hìhì mọi người đùa là "khách mời còn nhiều hơn chủ nhà nữa..."

    Đứng ở cổng quán...puss cứ ngó nghiêng tứ phía...thấy ai lò dò vào quán, puss cũng hỏi:" Xin lỗi, bạn có hẹn với Nhân mã không?"....rất nhiều người lắc đầu ...nhìn puss nghi ngại, lạ lùng...(chắc trong lòng tự hỏi " Đứa quái nào lại tên là Nhân Mã nhỉ?????:)
    Đứng một lúc...thấy một đôi đi đến...em gái ngồi sau nhìn puss chằm chằm rùi hét ầm lên..."Puss, puss...!!!!!!!!!"...cười toe toét, bít ngay em Anny nhà mình...
    ...hai bên đang hăm hở chào đón nhau thì điện thoại của puss bỗng run lên bần bật : " Cattuhan83 đây, puss đang ở đâu?"...
    puss quay một vòng xem ai đang nói chuyện với mình...thì bỗng thấy một nhân từ trong ngõ đang tươi cười đi ra...chân tiếp tục đi...tay tiếp tục cầm phone...miệng tiếp tục nói chuyện với puss...(hìhì bà con thấy có giống phim Hàn k?)
    Một lúc sau Kodomo xinh tươi và Khas đến...hai chị em nhà này quen bít nhau lâu rùi...nên trông thân thiết lắm nhé!!!!
    Cả nhà đang ngồi...bỗng 1 bạn cao cao...đầu đinh...trông rất đặc biệt (tại sao đặc biệt ? tí nữa nói) tiến đến: "Xin lỗi, đây có phải Nhân Mã không à?"...Welcome Wu-min (puss hay gọi là Umin, bạn ý bảo là Ú-mìn)
    Cả nhà vừa ngồi tận hưởng gió trời...vừa tranh thủ giới thiệu bản thân...
  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Puss làm tớ sặc cười vì cái câu này đấy nhá (chắc trong lòng tự hỏi " Đứa quái nào lại tên là Nhân Mã nhỉ?????:) hehehheheh
    Posst tiếp đi Puss ơi, hồi hộp ko kém nạn nhân này, nhà mình toàn nhân mã khủng long thôi ah, hay tại vì nhân mã nên nó phải thế nhờ? nhìn ai cũng rất cá tính đấy. Hay mọi người tự giới thiệu chính mình ở trong ảnh đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này