1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ tự hào là ngưòi cung Nhân Mã..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi annylinh_tieuyeutinh, 02/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hihi,em về nhà đầu tiên sau buổi đập phá pizza chiều nay....Chắc mọi người no wá nên đang mắc kẹt ở ngoài đương rùi...
    Cả nhà ơi,iem no wá ko đứng dậy nổi...thế là phải lết đến cái máy vi tính để post bài cho đỡ no......hic hic...
    Bữa hôm nay hội nhân mã nhà mình hoành tráng wá,ăn 4loại pizza:
    1_Pizza với phoma,tôm,xúc xích và gia vị....(món nè của chị puss nhà ta đây mà....)
    2_Pizza với dăm bông,phoma và gia vị(món nè của anh cattuhan thìa phải???)
    3_Pizza với dứa,xúc xích,phoma và gia vị..(còn đây là của anh ăn tham nhất hội nhân mã nhà ta anh kienlion...)
    4_Pizza với thịt bò băm,phoma và gia vị ...(và cuối cùng là của anh vitamin béo...)
    ...........Ngon wá trời....
    Và 3 loại mì Ý :
    1_Sốt cá thu nè........(em gọi món nè....món nè ngon nhất,dẫn chứng là hết đầu tiên)
    2_Sốt bò băm nè......(của chị Chuối........Khổ thân chị chuối ko ăn được phoma thế là ko ăn được pizza,iem chia buồn với chị vì món đó ngon liém í...)
    3_Hải sản nè.......(món nè iem gọi hộ chị Tóc vàng hoe thì phải chị tóc vàng hoe nhỉ...,thảo nào cũng hết luôn....hhihi)
    Cũng ko thể ko kể đến 2 loại salat góp phần làm món pizza và món mì Ý ngon hơn hẳn:salat xà lách cà chua dưa chột & salat Nga ngon tuyệt...
    Oài nói đến làm iem lại thèm wá cơ cả nhà ơi....
    Món chè trân châu của iem hôm nay iem ứ được ăn hết,mải chụp ảnh nên bị anh kienlion & anh vitamin béo ăn vụng hết 2/3 bát rùi...Tiếc wá cơ,iem hứa là từ lần sau iem ko nàm chân chủp ạnh lữa...huhu
    Hôm nay ai thấy ngon miệng thì vote cho iem nhé...thanh kiu mọi người nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chè chân trâu của cưng ngon lém ,,,,
    không khí cũng rất tuyệt . , món ăn ngon ..Tuyệt chiều nay , như vậy là quá đủ .
    YM : donhauart . ( cũng online muộn lém ) nghe puss kể mọi người hay tấn gẫu lém , cho nên
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Á Á Á cả nhà đi ăn mảnh nhá.. hôm qua bàn bạc nhau lúc nào mà em chả biết thế này.. đến lúc về nói chuyện cả chị mèo luời thì mới bít cả nhà rủ nhau đi ăn pizza ,,, k bít cả nhà ăn ở đâu thế hic hic vừa ngủ dậy.. ăn có vài hạt cơm mà mở mắt ra đã thấy mọi nguời ăn uống hoành tráng thế này.. chẹp chẹp.. máu tham ăn nổi lên .... em làm gì bây giờ,,,
    Mà cả nhà đi ăn ở đâu đấy... hic hic
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hic,anh ăn tranh mất của iem...huhu...
    Anh ăn ngon phải ko ạ,vậy thì còn chần trừ jè nữa vote cho iem đi...
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    dzô dzô Conf tí bà con ơi....
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    COnf mà chả thấy có bác trai nào,, mình u''min phải chống trọi lại mới các chị em
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi tớ cũng vìa đến nhà roài đây.
    Nàng puss nàng í bảo mọi ng nhớ viết cảm tưởng nhá. Uh thì viết cảm tưởng, hichic, cảm giác của tớ bi h là bụng cực kì ấm ách, lúc về đến nhà nhìn thấy cơm cả nhà để fần ngon cực nhưng cũng k thể ăn tiếp đc, hichic. Nhưng bù lại vui lém
    Tớ mạn fép tường thuật qua nhá (sơ sơ thui, có rì nàng puss nhà ta sẽ bổ sung)
    Hẹn 5h kém 15, zưng mà 5h kém 25 tớ mới bắt đầu xuất fát từ nhà. Đã vậy còn gặp mấy lần đèn đỏ, phóng vù vù mà lòng lo ngay ngáy. Lo thứ nhứt là sợ cả nhà mình (với tinh thần qyết tâm ko cao su giờ giấc) sẽ ko chờ tớ mà đi mất, hí, còn thứ 2 là sợ bị fạt 20K í ạ). Đến ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng rồi, nhanh nữa nên nèo, hichic, ng` đâu mà đông thế, lách qua 1 bác, vượt lên trên 1 cái ô tô, may quá, vưỡn còn đèn xanh, thế là rẽ trái vù 1 phát.........phanh két ở cổng soát vé rạp quốc gia. Đảo mắt 1 vòng, lạ nhỉ, chả thấy có hội nào đứng cả. Chỉ thấy mỗi 1 nàng áo khoác trắng đứng bơ vơ ở cổng. Ngập ngừng dừng lại, a ha, đích thị puss iu vấu roài. 1 giây, rồi 3 giây, cuối cùng cũng nghe nàng thở 1 câu "chuối đấy à". Thế là nhận ra nhau roài nhá, dắt xe vào, chạy ra đứng cùng nàng. Chẹp chẹp, ngại quá cơ, nàng dòm hẳn vào mặt "trông cũng giống trong ảnh nhỉ", hihi, giống chứ, ảnh chưa qua xử lý mà. Hai đứa vừa luyên thuyên vừa đứng đợi. Lúc sau cattuhan đến, zà, trông bạn này hiền hiền nhở. puss nhà ta và cattuhan đã gặp nhau ở lần ọp 1 roài, nên nhanh chóng giới thiệu.. Thêm 1 nhân nữa để cùng buôn và... đứng đợi. Gớm, lâu quá cơ. Tình hình là sốt ruột lắm roài đấy nhá. 5 phút trôi qua sao mà dài, hichic, 5 phút nữa, 1 nhân bịt mặt đeo kính đi quả wave trờ tới, dừng ngay trc mặt mình và puss " các chị có fải hội Nhân mã ko?", nào nào, bỏ khẩu trang ra nhòm rung nhan cái, đúng em thuy_nguyen roài, trắng trẻo xinh xắn quá. Rồi anh kienlion và bạn anh, bác vitamin béo cũng có mặt. Chỉ còn chờ nàng vàng hoe nữa thôi, nàng này cao su quá rồi, gọi đt cho nàng thì ko có tín hiệu ( sau nàng giải thích là hết pin ạ). Cố chờ, cuối cùng sắp hết cả kiên nhẫn thì xe ôm riêng của nàng cũng đưa nàng đến. Đủ nhân roài nhá, hot rock thẳng tiến.
    ... Thôi mệt quá, cho tớ xin fép nghỉ 15'' uống nước, rồi vào fục vụ típ
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 2 nhá:
    phần này sơ qua thôi, các món ăn thì em thuy_nguyen liệt kê hết rồi, ảnh iếc thì bác kienlion sẽ post ngay phục vụ . Chỉ là cảm tưởng của tớ 1 tí thoai:
    Ấn tượng mí em thuy_nguyen ghê, nhỏ nhứt mà nói nhiều nhứt, cái vẻ phụng phịu lúc bị mọi ng ăn vụng mất mấy món ngon mí iêu chứ. Nói k có sai, nhà mình chẳng ai ít nói cả.
    @ mèo iu: mèo ơi tớ định bảo mọi ng chia ra mỗi loại 1 phần, rồi bỏ chung vèo 1 cái đĩa,,phần mèo và chụp ảnh cho mèo xem, sau đó tớ sẽ... chén hộ(như bọn mình đã thoả thuận í), zưng mà mọi ng đói quá rùi, ko kịp làm, hehe.
    @ puss và vàng hoe: chả bít nói rì cả, chỉ bít là iu 2 nàng lắm í. À vàng hoe, nhớ xin bác béo mí cái ảnh 2 đứa mình chụp chung nhá.
    Tình hình là các bác zai cũng cực kì... tốt bụng, theo cả 2 nghĩa ạ, bạn cattuhan thì nhiệt tình share phần bánh của mình đến tất cả mọi ng`, 2 bác kienlion và vitamin béo cũng nhiệt tình đáp lại tấm lòng í bằng cách k cho miếng nào thoát
    Mà hôm nay nhà mình chụp nhiều ảnh quá, mọi ng bảo mà post hết thì nhà mình sẽ cao tầng lắm, tăng trang vù vù, sứơng quá.
    Hic thôi tớ quay lại conf đã, mải mê post bài mọi ng nói hết fần
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhá ,,, k để phần cho cả em nữa nhá huhu em là em tủi thân lắm chị mèo ơi,,, chị về nhanh để chúng mình đi ăn mảnh với nhau nào
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ anny, sorry em nhá, ko phải là quên em đâu cơ mà ít bánh quá, ai cũng còn thòm thèm . Lần sau nhất định sẽ gọi em, cho ăn bù luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này