1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To u, my love , my friend , Luke .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quynh_linh, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người sẽ thấy rất lạ khi đọc tên topic của V vì tại sao tên lại là Luke. Lý do dễ hiểu là V đã yêu một anh chàng người Mỹ , cao to với đôi mắt xanh nước biển và mái tóc vàng . Anh chàng ấy thật là khác lạ so với mọi người ở trường nhưng anh ta rất dễ thương, tính tình rất vui vẻ để rồi nhiều lúc để cả lũ con gái ngồi trêu rằng tại sao Luke lại hyper thế không biết ? Ấy vậy mà anh ta đã cuốn hút V một cách nhanh chóng mặc dù đã học với nhau 2 năm rồi . Năm đầu tiên, anh ấy vào trường, V chẳng để ý vì tại sao phải để ý đến một anh chàng kém tuổi ( lúc đấy ko biết là bằng tuổi ), học thấp hơn mình 1 năm nhỉ ? Ý nghĩ đấy là vậy . Nói chuyện cũng không thì làm gì có chuyện để ý đến nhau. Cả năm trời, chưa bao h nói với nhau câu nào cả . Rồi đến đầu năm học năm nay, trong một dance party ở trường , V và bạn gái có nhảy với anh ta . Lúc đó , mình được biết là hai người là từng là người yêu của nhau nhưng do một số lý do mà chia tay. Mình cũng mặc kệ , chỉ biết là nhảy cho vui thui , chứ ai đi quan tâm đến đời tư của bạn bè làm gì . Thế xong cũng chẳng bao h nói chuyện . Đến tiệc tiếp theo cũng nhảy chút ít là hết . Xong, lại đến cái winter formal , cũng có chút ít nhưng chẳng để lại ấn tượng gì cả . Và cuối cùng là dạ hội lớn nhất ở trường . Bọn mình có nói chút ít ở lớp vì học Họa với nhau . Có điều ai đi đường người đấy . Do là bạn bè nên L rất mong mình đến cho vui, chứ mình không đi bạn bè lại buồn . Cuối cùng mình đi , rồi sau bữa tiệc , ai đấy đi chơi với bạn bè của mình . Hôm sau nữa , đến lớp bọn mình chỉ nói chuyện cho vui thui . Dần dần hai đứa bắt đầu thân nhau vì được cái mình vui tính , lại hay pha trò cho bạn bè cười nên bạn bè quí nhau cũng bình thường . Sau một thời gian , mình bắt đầu có tình cảm với L. Cuối cùng là mình đã không kiềm chế được bản thân mà nói với L rằng mình đã có tình cảm . L trả lời rằng cũng có tình cảm vượt quá tình bạn nhưng không muốn dating vì mình sẽ vào Đh , còn L phải ở lại trường để học . Năm học cũng chẳng còn nhiều nữa. L lại sang Italy với gia đình mùa hè rồi lại nhiều chuyến du lịch nữa . Chuyện dating là không nên vì không ai muốn tổn thương ai cả . Thế nhưng mình đã nói rằng chỉ muốn ở bên cạnh một thời gian ngắn thôi. Có điều , L nói là phải suy nghĩ lại . Câu trả lời có lẽ là không được . Bọn mình tiếp tục là bạn . Mình bắt đầu gọi điện nhiều cho L . Để đến hôm qua, L đã phải phàn nàn là đừng gọi mình nhiều như vậy , bố mẹ mình quá ko có vui lắm . Mình xin lỗi và hứa là sẽ không gọi nữa . Có điều mọi chuyện không dừng ở đó , mình đã không kiềm chế được vì lòng tự ái . Mình đã nói là mình sẽ chẳng nói chuyện với L nữa, mình xin lỗi , L hay bỏ qua và mình sẽ tránh L nên đừng giận, ........ Nhưng rồi hôm nay , hai đứa lại nói chuyện bth ở trường . Mình đã không đến trường cho đến gần trưa vì mình không vui rồi lại còn nhiều chuyện khác nữa . Hai đứa nhìn thấy nhau mà chẳng thèm chào rồi gì cả . Đến lớp Hoạ , gặp nhau và chào . Mình cũng biết ý gọi bạn như mọi khi bạn gọi mình . Hai đứa hay ngồi với nhau. Mình mà ngồi với ai là bạn lại giận vì hai đứa quá thân thiết với nhau . Nhưng buổi học cũng phải kết thúc, ai cũng về . Đến lúc về nhà , mình đã không được vui cho lắm . Thằng bạn lại còn chọc tức đủ trò mặc dù mình đã bảo là hãy để yên cho tôi khi tôi đang ăn . Nó còn nói là không cần mày phải nói tao cũng đi . Xong chuyện tôi chẳng nói gì . Vậy mà nó còn giở trò trêu tức mình làm mình không chịu được và bật khóc . Mình gọi điện cho L nhưng L đã không nhấc máy . Bạn nghĩ mình không có chuyện gì . Thực sự lúc đấy mình đang khóc rất nhiều . Mình không thể gọi cho bạn gái mình khi mình mất số điện thoại của nó . Gọi đến L, L không nhấc mày . Mình đã để lại tên nhắn . Buồn nhưng chẳng biết làm gì . Đến lúc L nhận được tin nhắn , chắc mọi chuyện đã kết thúc . Mình muốn nói chuyện với bạn vì mình buồn , rất buồn . Mình gọi điện cho mẹ và nói với mẹ rằng mình buồn thế nào rồi thế này thế nọ . Mẹ thương mình lắm . Đã hơn 2 năm rồi mình không gặp mẹ . Mẹ bảo hãy ngoan đi nhưng mình vẫn khóc . Chẳng đâu bằng nhà mình cả .

    Bây giờ , mình muốn nhờ các bạn cho mình ý kiến xem là mình nên làm gì để lấy lại được tình bạn với L . Mình chỉ muốn là bạn thôi.

    ( một số người sẽ nghĩ em còn trẻ nên học hành nhưng em cần một lời khuyên , em cám ơn nhiều )

Chia sẻ trang này