1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Obaachan, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obaachan

    Obaachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

    Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng và các cấp có thẩm quyền. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 08/08/2004 đưa tin ?oĐà Lạt sẽ bị ?odọn? sạch ít nhất 60ha rừng thông, với trên 18.000 cây thông bị ?ohạ sát? ở vùng sơn thủy trinh nguyên Tuyền Lâm để xây dựng sân golf 36 lỗ.?

    Chúng tôi là người dân Đà Lạt và những người yêu Đà Lạt từ khắp mọi miền đất nước k?Ziến nghị với UBND Tỉnh Lâm Đồng xem xét lại và không thực hiện dự án xây sân golf này, đồng thời tìm hướng phát triển khác cho du lịch Đà Lạt với những lí do sau: 1.Việc xây dựng sân golf 36 lỗ ảnh hưởng đến khí hậu, thiên nhiên của Đà Lạt nói riêng, của Việt Nam và thế giới nói chung. Thiết nghĩ không cần phải nói đến tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Đà Lạt đã mất đi nhiều thông do nạn chặt phá rừng, do cháy rừng. Nay 18 000 cây thông bị đốn hạ thì thiết nghĩ cháy rừng cũng không cháy đến thế. 2.Việc xây dựng sân golf ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến cuộc sống của người dân Đà Lạt và khách du lịch. Người dân Đà Lạt và khách du lịch vẫn không thể quên được Đồi Cù 1, Đồi Cù 2 và Đồi Cù 3, ba ngọn đồi hoang dã nối liền nhau ngay giữa trung tâm thành phố, một khỏang thiên nhiên tuyệt vời mà từ người nghèo, người giàu, từ trẻ đến già, ai ai cũng có quyền tận hường. Người Đà Lạt đặc biệt là học sinh sinh viên yêu những buổi dã ngọai, cắm trại trên Đồi Cù. Đó là những kỷ niệm đẹp mà các thế hệ sau này không còn được hưởng. Đồi Cù bây giờ đã trở thành Sân Golf, được rào kín, được giành cho môn thể thao xa xỉ với người Đà Lạt và người Việt Nam. Người Đà Lạt và khách du lịch đã mất đi một Đồi Cù, chắc chắn rằng nếu Đồi Cù không trở thành sân Golf như hiện nay thì Đà Lạt sẽ được khách du lịch yêu thích nhiều hơn nữa, phần đông khách du lịch hiện này đến Đà Lạt không phải để chơi golf, sân golf vẫn đó, thỉnh thỏang có vài khách chơi, nhưng rào kín, xa lạ với người Đà Lạt, xa lạ với bạn bè từ mọi miền Đất nước. Thiết nghĩ, một dự án về du lịch cần phải phục vụ cho số đông dân chúng và khách du lịch. Đối với công trình sân golf Đồi Cù này, người dân Đà Lạt không được phục vụ, phần lớn khách du lịch cũng không được phục vụ, công trình này chỉ phục vụ cho một thiểu số nhỏ, rất nhỏ. 3.Liệu có thật sự cần thiết phải ?ohy sinh? 60 ha rừng thông với trên 18 000 cây thông ở vùng sơn thủy trinh nguyên Tuyền Lâm để phát triển Đà Lạt? Với một Sân Golf như trên, người dân Đà Lạt đã bị lấy mất đi một Đồi Cù yêu mến, liệu người dân Đà Lạt có thật sự cần thiết phải hy sinh thêm một Tuyền Lâm nữa hay không? Và nếu ?ohy sinh? để phát triển thì người Đà Lạt đã hy sinh Đồi Cù để nhận được sự phát triển gì? Không hề có gì cả, ngòai những công việc vụ mùa, trong lúc xây dựng Sân Golf, còn sau đó, Sân Golf đóng của, phục vụ cho một vài nhà quí tộc, và công trình này không hề đem lại công ăn việc làm lâu dài gì cho người dân Đà Lạt. Ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc Ban quản lý khu du lịch Tuyền Lâm - cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ về bài học lỗ lã từ Sân Golf nằm bên Hồ Xuân Hương (Đồi Cù cũ) như sau: ?o Chính vì chỉ có mỗi một sân nên nó bế tắc, không hiệu quả. Xu hướng thế giới khai thác kinh tế từ sân golf là phải hình thành nên những tổ hợp (hoặc cụm) sân golf?Ngay tâm lý người chơi là thích di chuyển từ sân này qua sân kia trên cùng một địa bàn, mỗi sân có một vẻ khác, đánh mãi một đường golf người ta còn chán kia mà!? Có chắc là xây dựng một nhóm sân golf thì Đà Lạt sẽ phát triển hay không? Và có phải vì ?otâm lí người chơi là thích di chuyển từ sân này qua sân kia trên cùng một địa bàn? mà chúng ta phải hy sinh thêm một Tuyền Lâm nữa hay không? Và còn nữa, người chơi sẽ là ai? Với số lượng bao nhiêu? Một điều chắc chắn, họ không phải phần đông người Đà Lạt, người Việt Nam. Một câu hỏi lớn nữa, liệu sân golf có thật sự là hướng phát triển tốt và duy nhất cho Đà Lạt không? 4.Có phải đây là phương cách duy nhất để Đà Lạt phát triển? Chắc chắn là không. Thiết nghĩ muốn du lịch Đà Lạt thật sự phát triển thì chúng ta cần đưa ra những hướng phát triển, suy nghĩ cân nhắc đến cùng những được và mất để mà chọn một hướng đi đúng đắn nhất. Sau đó chúng ta chủ động đề xuất các dự án và mời gọi đầu tư, điều đó khác hẳn với việc thực hiện theo một dự án mà các công ty nước ngòai đề xuất chỉ vì họ có tiền. Có thật Đà Lạt sẽ phát triển với những dự án cho nước ngòai thuê đất như thế này? Thật sự là tất cả những nơi đẹp nhất đều được đem cho nước ngòai thuê vài chục năm, vậy thật sự hướng phát triển của Đà Lạt chỉ thế thôi sao? Cũng theo báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức đã kí một văn bản quyết định ?olái? sân golf tương lai ở Tuyền Lâm theo hướng ?oné? bớt cánh rừng thông 60ha. Mong rằng 60 ha rừng thông với hơn 18 000 cây thông là tài sản quí giá của chúng ta, là vấn đề thật sự nghiêm túc, không thể nào dùng những biện pháp ?olái? hay ?oné?. Ông Nguyễn Xuân Thành có đề cập đến việc di dời thông, tuy nhiên việc di dời 18 000 cây thông liệu có khả thi không? Cuối cùng, trong bài trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Thành có phát biểu như sau: ?oKhu vực Tuyền Lâm đúng là vùng sinh cảnh tuyệt vời còn lại hiếm hoi của Đà Lạt. Tuy nhiên, giá trị đó cần phải được đưa vào khai thác, nâng lên, sinh lợi chứ không thể chỉ để vậy mà nhìn.? Mong rằng đây không phải là ?Z nghĩ của tòan bộ lãnh đạo Đà Lạt, Lâm Đồng. Đồi Cù và Tuyền Lâm là những ưu đãi của thiên nhiên cho người dân và khách du lịch Đà Lạt. Nếu sân golf được xây dựng ở Tuyền Lâm thì chắc chắn là người Đà Lạt chỉ có để vậy mà nhìn thôi. Mong rằng những người dân Đà Lạt và những người yêu Đà Lạt góp một tiếng nói để giữ gìn Đà Lạt mãi là của chúng ta, của tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ một số người nào đó có tiền. Chỉ có những người thật sự yêu Đà Lạt mới có quyền quyết định số phận của nó mà thôi. Xin các bạn vui lòng kí tên và gửi địa chỉ này đến người thân, bạn bè. Mong các cấp lãnh đạo hãy lắng nghe ?Ztiếng nói của những người yêu Đà Lạt để làm những điều tốt nhất cho Đà Lạt của chúng ta.

    Trân Trọng
    Những Người Yêu Đà Lạt Bông tuyết của Đà Lạt!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có cần phải vậy không? Chuyện từ năm 2004, bây giờ mới đưa lên?
    Bộ muốn TTVN bị khóa 1 lần nữa hả?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Khuyến khích , khuyến khích
    Trên tinh thần sai đến đâu sửa đến đó ( Không sai thì lấy đâu mà sửa )
    Thường thì mấy ổng .... làm xong mới biết sai .
    Thôi, buồn làm gì , trông mong làm gì . Coi như con chốt thí mạng .
    Biết đâu mai này mấy ổng sẽ khá hơn trong chuyện qui hoạch ?

Chia sẻ trang này