1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ và cậu không có duyên làm bạn _ Phải làm sao ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tramanhvn, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn được yêu. Em muốn nó nghe dt thì nên yêu nó (anh đoán thế). Còn bạn thì có nhiều bạn, và trong đó cũng có nhiều bạn chân thành chứ cũng chẳng ít. Giờ thì có thể nói là "nó" đang ra tối hậu thư với em rồi. Đang cố quên em và hy vọng trước khi quên em thì em sẽ xuống thang chiều ý "nó" ấy mà.
    Nếu thực sự em không yêu "nó". Thì để nó yên, đừng gọi dt hay liên lạc nữa. ÍT lâu sau "nó" sẽ hối hận thôi. Hoặc đợi đến lúc nó quên em, kiếm được người khác rồi thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Em cứ chọn đi, yêu hoặc không liên lạc nữa. Chứ "bạn" thì rõ là không nữa rồi.
    Hì, có điều là cũng không tin em lại không có ý gì với "NÓ".
    Được frozen_flame sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 28/12/2007
  2. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn cười thật! Chơi với nhau lâu rồi. Giận mấy hôm là thôi mà. Lo gì!
  3. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Không có duyên làm bạn thì 1 là yêu, 2 là bỏ....... Vậy thôi.
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Giận thiệt đấy các bác ạ . Em nt , dt nó không nghe . Em không biết phải làm sao bây giờ .
  5. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuỵen của bạn giống tớ quá xá nhưng bọn tớ chưa thân nhau đến 3-4 năm đâu, chỉ thân thiết 1 học kì. Do cuộc đời xô dẩy bọn tớ không có dịp gặp nhau nhiều, mà những lúc gặp nhau thì nó hay gây sự với tớ, thực ra theo nó thì là đùa. Tớ thì hay dỗi lắm, có khi còn khóc và nó cũng luôn là người xin lỗi trước.Sau những lần giận dỗi đó thì tình cảm có vẻ không được tự nhiên nữa, nói chuyện cũng thưa đi, chủ yếu là qua chat chít.Mà chat chit thì càng làm bọn tớ xa nhau hơn vì khi chat bọn tớ có thể nói nhiều thứ nhưng đến khi gặp mặt lại không biết nói gì với nhau, lại cũng chỉ biết đùa (ngôn ngữ của nó là thế).Và sau cái lần đùa đấy thì tớ lại mất bình tĩnh, quay ra cãi cọ luôn với nó. Và sau cái lần đó, nó nhắn tin rằng bọn tớ khó có thể là bạn, không nên làm khổ nahu làm gì. Tớ thì đau lòng lắm, biết là lỗi do mình, do cái tính trẻ con của mình mà ra nông nối này. Tớ cố hạ nước với nó, nhắn tin xin lỗi về vụ cãi cọ, nói rằng tớ biết nó quan tâm đến tớ và tớ cũng vậy nhưng tớ không biết cách làm cho nó hiểu. Và dù cho bây giờ bọn tớ không thể như trước nhưng tớ cảm thấy hài lòng vì tớ biết tớ đã làm những điều mà tớ phải làm, tớ không hối hận. Còn bạn, tớ khuyên bạn hãy suy nghĩ xem bạn có đáng phải gạt cái sĩ diện sang một bên để níu giữ một tình bạn 4 năm trời hay không? Hãy làm điều bạn cho là đúng và nhớ là đừng hối hận về điều đó!
    Good luck!
  6. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuỵen của bạn giống tớ quá xá nhưng bọn tớ chưa thân nhau đến 3-4 năm đâu, chỉ thân thiết 1 học kì. Do cuộc đời xô dẩy bọn tớ không có dịp gặp nhau nhiều, mà những lúc gặp nhau thì nó hay gây sự với tớ, thực ra theo nó thì là đùa. Tớ thì hay dỗi lắm, có khi còn khóc và nó cũng luôn là người xin lỗi trước.Sau những lần giận dỗi đó thì tình cảm có vẻ không được tự nhiên nữa, nói chuyện cũng thưa đi, chủ yếu là qua chat chít.Mà chat chit thì càng làm bọn tớ xa nhau hơn vì khi chat bọn tớ có thể nói nhiều thứ nhưng đến khi gặp mặt lại không biết nói gì với nhau, lại cũng chỉ biết đùa (ngôn ngữ của nó là thế).Và sau cái lần đùa đấy thì tớ lại mất bình tĩnh, quay ra cãi cọ luôn với nó. Và sau cái lần đó, nó nhắn tin rằng bọn tớ khó có thể là bạn, không nên làm khổ nahu làm gì. Tớ thì đau lòng lắm, biết là lỗi do mình, do cái tính trẻ con của mình mà ra nông nối này. Tớ cố hạ nước với nó, nhắn tin xin lỗi về vụ cãi cọ, nói rằng tớ biết nó quan tâm đến tớ và tớ cũng vậy nhưng tớ không biết cách làm cho nó hiểu. Và dù cho bây giờ bọn tớ không thể như trước nhưng tớ cảm thấy hài lòng vì tớ biết tớ đã làm những điều mà tớ phải làm, tớ không hối hận. Còn bạn, tớ khuyên bạn hãy suy nghĩ xem bạn có đáng phải gạt cái sĩ diện sang một bên để níu giữ một tình bạn 4 năm trời hay không? Hãy làm điều bạn cho là đúng và nhớ là đừng hối hận về điều đó!
    Good luck!
  7. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hok có duyên làm bạn bít đâu có duyên tơ hồng ..hề hề
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi lượm ơi . Tình bạn bao năm cậu nỡ bỏ luôn . Tớ cũng chẳng thể làm gì . Hy vọng có ngày gặp lại .
    Chào thân ái
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà . Em lực bất tòng tâm . Không thể khác được .
    Tiếc nuối cũng qua mau ...
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hok là bạn chắc chúng mìn iu nhau đi,,,hoặc kẻ thù ná

Chia sẻ trang này