1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ và người ấy chia tay rồi , buồn quá .. Nên làm gì để ko phải nghĩ đến chuyện này nhỉ .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 18/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tớ và người ấy chia tay rồi , buồn quá .. Nên làm gì để ko phải nghĩ đến chuyện này nhỉ .

    Chia tay mà ko có lý do nào cả , hay là mình chưa nhận biết được . Em ấy muốn chia tay với mình , mình thì vẫn rất là yêu em nên buồn và nghĩ đến em nhiều quá .
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chả cái gì mà lại không có lí do cả, nhìn vào cái title của anh thì chú khắc có câu trả lời
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    em nó đá bác rùi, chia tay rùi thì đừng níu kéo quá khứ làm gì cho mệt thân, sẽ nguôi dần thôi. Hãy hướng về tương lai phía trước kia kìa
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết trước mắt của tối nay vẫn chỉ là ... rượu
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.....
  6. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Cậu còn iu nó, chứ nó có còn iu cậu đâu. Thôi chịu khó kiếm em nào đó lấp khoảng trống nhé
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, thôi thì sự cũng đã rồi, nghĩ phỏng có ích gì, cố gắng vượt qua nhá....
    Chạ bít nói thế nào cả, tình iu đúng là con dao 2 lưỡi, lúc làm người này thăng hoa tột độ, lúc thì...... kỉu kỉu như chủ topic
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai là phải thể hiện bản lĩnh
    Con gái nó đã chia tay thì mình ko cần, ko bi lụy
    Thời gian sau lại cưa em khác hoành tráng hơn, bác chủ topic lo gì
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mưa to đùng the^'' na`y thi` ru*o*u. ca''i j` . Va^~n off tha^t. a` e?
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác, nghe chuyện các đôi chia tay nhau rồi nghĩ đến mình cứ thấy chạnh lòng, bây h yêu nhau thắm thiết là thế, ko biết nếu có lúc phải như chủ topic thì mình sẽ ra sao em cũng yêu vợ em lắm mà
    Thôi chuyện nó đã thế thì phải biết gạt sang một bên mà phấn đấu vì sự nghiệp đi bác, chính ra như thế lại sướng, ko phải vướng bận yêu đương dễ tập trung cho sự nghiệp hơn. Đến lúc bác thành đạt rồi thì ối đứa phải thèm
    Đang có vụ offline box đấy, bác tham gia cùng mọi người cho vui

Chia sẻ trang này