1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ và người ấy chia tay rồi , buồn quá .. Nên làm gì để ko phải nghĩ đến chuyện này nhỉ .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinvuichomoinguoi, 18/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vntime

    vntime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Rượu là hạ sách!
    Đi chơi với mấy thằng bạn đi bác!
    có bao tiền thì đừng tiếc! Ko gì mua đc niềm vui đâu!
    bác cứ bên bạnk bè sẽ đỡ thôi!
    Rượu 1 lần nữa vẫn là HẠ SÁCH!
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cá với bác là ngày đầu tiên bao giờ người ta cũng chọn hạ sách này. Đó tất nhiên chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi
    @thongtinlaptop: mưa to đùng ngã ngửa mà anh. Hoãn off zồi.
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em ko dùng hạ sách này đâu ạ em là em chỉ có buộc đá tảng vào chân mà nhảy cầu xuống sông Hồng luôn =))
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bác cứ sống bt thôi ! càng cố thì càng nhớ , em phải mất đến nửa năm đây này
  5. kem1102

    kem1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    có cùng tâm trạng ,em cũng chẳng biết nên làm thế nào bây h
    nhớ quá
    chết mất
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nhớ hồi đó, rủ mấy đứa bạn đi nhậu, cũng bớt buồn vì có bạn bè bên cạnh.
  7. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chia tay thì ai cũng thế cả mà, ai cũng nói là muốn làm gì đó dể quên nhanh, mà cuối cùng thì vẫn buồn, bác cứ làm như bác nghĩ đi thì tốt hơn, làm gì mình thích kể cả lên cầu long biên nhảy xuống tắm cho mát
  8. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mới chia tay đc 2 tháng nè mấy ngày đầu thì thấy buồn và nhớ người ấy kinh khủng nhưng thời gian và công việc sẽ xoá nhoà hết thôi bi h tôi là người tự do roài chẳng phải lúc nào cũng nghĩ về ng ấy cả ( đỡ mệt )
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Rút đao chém nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu...

  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này lại nhớ mình ngày xưa , cũng 3 năm rùi . hồi đó mình cũng khủng hoảng lắm , công nhận là mệt mỏi nhưng mình có 2 phương pháp để quên , đó là làm việc chú tâm hơn và thiền mỗi ngày 2 tiếng . mình ko phải bị người yêu bỏ như bạn mà là yêu người ko nên yêu - tình yêu đầu đời ,lần đầu tiên muốn chăm sóc, lo lắng cho ai đó

Chia sẻ trang này