1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ và những bí mật của tớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tớ và những bí mật của tớ

    mọi người định nghĩa thế nào về từ bí mật ??còn tớ thì tớ nghĩ rằng những -điều-ko- nói -ra-thì-ko-ai biết là BÍ MẬT ..đơn giản vậy thui ...thế nên tớ sẽ nói những bí mật của tớ cho mọi người nghe..có thể đó là những điều vụn vặt trong cuộc sống hoặc có thể là những suy nghĩ của tớ ..những điều đó tớ ko nói ra thì các ấy biết thế nào đc ..có thể từ những điều vụn vặt đó mà các ấy biết nhiều hơn về tớ về cô bạn có nick anhphuong86vn@ trong mạng TTVN này

    *** về cuộc sống hàng ngày của tớ nhé:
    _ tớ chẳng fải đứa kén chọn gì trong ăn uống nhưng mà tớ thích ăn những đồ có mùi thơm (hì..) ,đến nỗi mẹ tớ kêu "ăn thì cứ ăn cứ ngửi làm gì..ăn mà cứ ngửi"...tớ ko khoái rau ,với lại trong thực đơn của tớ ko có từ "rau" ..vd nhé tớ chưa biết rau muống nó có mùi vị hay ngon hay ko vì tớ chưa lần nào ăn rau muống -tớ chỉ có lấy canh để trộn thôi...
    _ bình thường tớ vẫn sử dụng đũa để ăn cơm nhưng mà cứ khi nào đến lúc ăn canh là tớ dùng thìa ..ấy thế nên tớ lớn bằng này rùi mà tớ vẫn ăn thìa
    _hồi nhỏ tớ ngồi ăn cơm buồn cười lắm ,tớ ngồi ăn như người Nhật ấy ..tức là 2chân đặt xuống dưới bộ phận dùng để ngồi..nhưng mà càng lớn bố mẹ bắt ngồi khoanh chân tớ lại fải làm theo nhưng thỉnh thoảng vẫn quay về ngày xưa ..
    _tớ ngủ hay ngủ sấp xuống giường (mẹ tớ bảo dáng ngủ của tớ sau này sẽ khổ ..hic hic) ,cái tớ ko thể thiếu khi đi ngủ là cái gối ôm ..nóng như nào đi nữa thì tớ vẫn ôm nó để ngủ ( dù sau đó tớ sẽ đạp nó ra 1góc ngay)
    _tớ thích uống cafe nhưng mà tớ lại hay bị mất ngủ ...khổ thân tớ ..tớ uống từ chiều tối mà tớ mất ngủ luôn ,nằm mãi mới ngủ đc....tớ ko thích vào quán ,tớ chỉ thích uống cafe đá mà tớ làm ,cho nó vào shaker rùi lắc loạn lên ..đã lắm ..lại chuyện uống -tớ chẳng biết uống bia tẹo nào nhưng mà tớ lại hay khích hay rủ dê người ta đi uống ..tớ biết thừa tớ mà uống là mặt tớ sẽ như gấc ngay dưng mờ tớ lại thích khích người khác uống
    _tớ thích ăn ngọt nhưng dạo này tớ ngại ăn ..cái gì cũng chẳng muốn ăn chỉ muốn uống đá thật nhiều cho mát thôi..
    _ngày trước tớ thích nghe Pop (có lẽ bây giờ vẫn nghe nhưng mà ít thôi) yêu WESTLIFE lắm ,nhưng bây giờ tớ nghe Rock nhiều roài ..tớ thích Metallica ..và nghe nhiều rockband khác như Linkin''park chẳng hạn ...nhạc Việt thì tớ thích Mỹ Tâm nhưng mà bi giờ chẳng nghe nhiều như trước,Tuấn Hưng và Quang Dũng..tớ thích nhạc Trịnh vì nó sâu sắc nhưng tớ ko có nhiều bài của Trịnh Công Sơn ....tớ sẽ viết sau vậy nhé ..tớ hi vọng mọi người sẽ ko coi nó là 1topic linh tinh của 1con nhóc ẩm ương ..tớ sẽ xưng tơnhé cho dù trong này nhiều người hơn tuổi tớ ..xưng tớ ,tớ sẽ cảm thấy gần gũi hơn ..



    [​IMG]
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    _tớ là chị gái của 1con em kém mình 5tuổi ...hồi ở tuổi dở hơi(cả tớ và nó) 2chị em tớ toàn chành choẹ nhau như chuyện thường ngày ở huyện ..dưng mờ khi nó lớn lên 1chút ,khi nó bắt đầu linh tinh với những chuyện ở lớp ,bạn bè thì tớ và nó thân thiết hơn cho dù nhiều khi 2đứa vẫn gục gặc nhau...nó hỏi tớ đủ chuyện từ chuyện tế nhị đến kể những chuyện ko đầu ko cuối của nó với lũ bạn..nhiều khi buồn tớ cũng có nó để kể linh tinh ,cũng đỡ stress lắm ...tớ cũng kể nhiều cho nó về "người ấy " ,1con em như 1con bạn cũng tốt lắm...
    _mẹ tớ là bác sĩ ...nhiều người khuyên tớ thi theo ngành mẹ nhưng mà tớ chịu ..thứ nhất là tớ ko giỏi khối B với lại nhìn thấy người ta tiêm với máu me là tớ xanh mặt..nguyên cái cảnh tiêm phòng trên TV mà tớ đã quay mặt đi ko dám nhìn rùi thì làm bác sĩ thế nào đc
    _bố tớ làm ở cảng ,bố tớ khó tính và nóng tính nhưng cũng lại vui tính ..càng ngày tớ càng thấy tớ giống bố ..ui,tớ ko ghét ai lâu đâu ,có gì tớ quên luôn nhưng mà tớ đã ghét thì khó có gì thay đổi đc ...ít khi tớ nổi giận bởi tớ hay cười lắm ,ui dưng mờ tớ mà nổi giận thì khủng khiếp lắm ,loanh quanh là bị mắng lây đấy ..khi nào hay buồn hoặc là bị stress là hay bực bội hoặc đang mong chờ điều gì mà bị thay đổi là bực điên lên ..có cái gì ở tay mà đập đc chắc tớ đập luôn ..hic
    bạn tớ bảo tớ vui tính lúc nào cũng cười đc nhưng mà chưa chắc đâu nhé ..cứ thử làm tớ bực lên xem ...
    _tớ có con bạn thân ..xem nào tính từ lúc chào cuộc đời này đến giờ tớ và nó đã thân nhau 18năm rùi ...tớ với nó trái tính nhau -từ bé đến giờ vẫn thế ..ngày xưa nó đanh đá ,nói nhiều bao nhiêu thì bây giờ tớ và nó như đổi tính cho nhau ...tớ nói nhiều còn nó thì ít nói ..nhưng dù sao những tính cách của 2đứa vẫn vậy ...



    [​IMG]
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hỉu gì cả,tưởng là bí mật gì hoá ra là tả về ấy.
    Hay nhỉ,tớ cũng muốn nói bí mật của ấy dưng chả bit bắt đầu thế nào và kết thúc ở đâu cả
  4. khanhphuong

    khanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tôi thì ngược lại , từ nhỏ dến lớn , năm nay tôi 22 tuổi mà vẫn không biết ăn rau, bất kể 1 loại rau zì , nghe có lạ không ???
    vậy mà tôi vẫn sống vui vẻ , mạnh khoẻ như mọi người. nhiều lúc đi ăn với bạn bè cũng cảm thấy bất tiện, vậy mong các bạn chỉ giúp tôi cách nào có thể ăn được rau. tôi cứ ngửi mùi của rau là sợ . nhiều lúc cho vào miệng rồi là oẹ ra. tiếc wá
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    To anhphuong86vn: em mà có bạn trai được thì cũng lạ nhỉ?
    To bạn gì ko biết ăn rau: phải chi mình đổi chỗ cho nhau thì hay quá? Ở Hà lan này ít loại rau quá, ăn ko sướng bằng ở VN, mình mà về VN thì chỉ suốt ngày ăn rau thôi !!!
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hì tớ đã nói tớ định nghĩa từ bí mật đơn giản lắm mà ..tiếp nhé
    *****các năm học của tớ:
    _lớp 1:tớ chẳng nhớ gì nhưng mà chắc cũng như mọi người thôi...ngơ ngác -sợ sệt..
    _lớp 2:tớ đứng thứ 2lớp ..tớ là con nhóc gầy nhom và hiền ..ngoài con bạn thân ra tớ chỉ chơi với mấy đứa cùng khu nhà ,ngoài ra ko có chơi (giao du ..) với ai khác..
    _lớp3: lớp tớ có cô bạn đanh đá lắm ...con trai cũng fải tránh nó ra ...mấy đứa bọn tớ chơi thành 1hội ko chơi với nó ..thế là nó thù ..hic ..năm lớp 3này có kì thi để chọn học sinh sang lớp A (lớp chọn) học ..thế là bọn tớ thi luôn ..mỗi mình tớ sang đó học còn bọn bạn ở lại
    _lớp 4:tớ sang lớp A học ,lần đầu vào lớp cũng chẳng khó khăn lắm ,bắt thân ngay với 1đứa con gái ngồi bàn trên ..tớ ngồi cạnh 1cậu bạn ..hic chẳng hiểu sao cậu ấy toàn bẹo má tớ (đến bây giờ vẫn khó hiểu) ..lớp 4 chỉ bỡ ngỡ ban đầu còn sau thì vui lém ..ngày ấy chỉ có lớp chọn đc mặc váy đồng phục thôi nhé ..các lớp khác chỉ có nhìn vào mà thòm thèm nhá..
    _lớp 5 tớ lại vìa lớp cũ ..cũng lại 1kì thi nữa ...thi xem có ở lại đc lớp chọn ko ..tớ trượt ..hic hic thế là lại về lớp cũ ..tớ khóc như mưa ..về lại lớp cũ chẳng muốn tý tẹo nào thế là tớ lại chạy về lớp ngồi ..cô giáo ở lớp tớ chuyển về fải sang tận lớp dẫn về tớ mới về đấy ..về lớp cùng với con bạn là học trò cưng của cô ...hihì..tớ đi thì cô bạn nghịch ngợm nổi tiếng lại chuyển vào lớp A học ..lạ thật à ...thú vị
    _lớp6 lớp tớ thay đổi thành viên trong lớp nhưng mà hầu như vẫn giữ nguyên ,cô bạn nghịch ngợm mà tớ nói lại chuyển về ...hic ..ghét lắm ...nhìn thấy là ghét ghê luôn..năm lớp 6này cũng nhiều kỉ niệm lắm ..bọn tớ đi học thêm Toán ở nhà cô giáo rùi đi vặt lá dâu da về rửa ..ăn ..hic chẳng hiểu sao lại ngon thế ..may mà ko bị Tào Tháo hỏi thăm..
    _lớp 7 một năm đáng nhớ ..tớ nhận đc tình cảm của 1cậu bạn mà ở lớp tớ với cậu ấy cãi nhau như 2bà bán rau với nhau ..lại còn cái chuyện tớ và cậu ấy bẹo tay nhau đầy sẹo mới kinh dị chứ ...tay 2đứa toàn là vết móng tay của nhau ..eo ..nghĩ lại vẫn ..câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau" có khi đúng..đến giờ tớ vẫn chẳng nhớ tại sao tớ với cậu ấy chia tay nhau..nghĩ cho cùng vẫn là tình cảm trẻ con thôi..
    _lớp 8 tớ lại chơi thân với cô bạn nghịch nhất lớp đấy..kì thật ..kể cũng lạ ,khi ko chơi thì thấy đáng ghét nhưng mà khi chơi lại thấy quý nó ....tớ ,nó và 2cô bạn nữa chơi thân với nhau ..tính ra trong 4đứa tớ là đứa hiền nhất==>tự hào..năm này tớ có 1người anh trai học cùng lớp nhưng sau do có mâu thuẫn nảy sinh lại thôi ..bọn tớ vẫn là bạn sau 2năm tránh mặt nhau ..kể cũng thật là lâu..
    _lớp 9 trong 4đứa có 1đứa chuyển đi ..còn 3đứa ..ấy thế mà lại có chuyện ..2đứa còn lại(trừ tớ nhé) xung khắc...năm lớp 9 cô giáo dạy Văn làm tớ sợ fát sốt ..chuyện là tớ và thằng ngồi cạnh toàn nói chuyện ,nói ko đc thế là cô chuyển mỗi đứa 1dãy ..hic tớ và nó buồn thúi ruột chẳng nói năng câu nào ..mà có fải là quý nhiều đâu cơ chứ..ngồi thì toàn cãi nhau thui ..hì hì ..cô giáo bảo "học thì ko dốt nhưng mà cứ nói chuyện"..lớp 9 chia tay lớp buồn kinh khủng luôn ..hic thế mới biết cảm giác của những vụ chia tay chia chân ..



    [​IMG]
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con đường thật dài, biết bao giờ mới đến được tương lai?.
    KTĐ

Chia sẻ trang này