1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ vẫn sợ .... !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn sợ .... !!!


    Mở đầu cho những ngày phim Ý ở CLB Cinemathèque là ?~I?Tm not Scared?T hay ?~Io Non Ho Paura?T của đạo diễn Gabrielle Salvatores. Tuy bộ phim được làm năm 2003 và mới được phát hành rộng rãi từ tháng 4 năm 2004 nhưng đã có khá nhiều ý kiến đánh giá cao về nó.

    Nhân vật chính của phim là cậu bé Michele. Cậu sống trong một ngôi làng nhỏ ở miền Nam nước Ý. Ngày ngày, Michele cùng cô em gái và lũ trẻ trong làng vẫn đạp xe đến một căn nhà cũ bỏ hoang gần đó chơi. Xem đoạn đầu phim này, người ta tưởng sẽ được chứng kiến những chuyến phiêu lưu kỳ thú của bọn trẻ bởi hình ảnh những cánh đồng mênh mông bát ngát chói chang ánh nắng hè, những con đường mòn hằn lên vết xe đạp của bọn trẻ và căn nhà cũ bỏ hoang đầy bí hiểm.


    Người xem vẫn tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ đó cho đến khi cậu bé Michele phát hiện ra một cái hố ngầm ngay dưới sân ngôi nhà và tò mò lật nắp nó lên. Michele sẽ thấy gì nào? Một kho báu đầy vàng bạc và đá quý? một chiếc đèn thần hay một đường hầm dẫn sang một thế giới khác như trong ?~The Wizard of Oz?T? Không! Cậu bé nhìn thấy một ... cái chân người dưới tấm chăn rách nát. Một tội ác bị che dấu chăng? Một cậu bé lên 10 như Michele có thể nghĩ được gì khi phát hiện ra một con người dưới hố sâu đó?

    Cậu bé tội nghiệp Phillipo​

    Michele quả là rất tò mò và dũng cảm! Không những quay lại cái hố đó nhiều lần mà cậu còn bắt chuyện, lấy nước uống và mang thức ăn đến cho cậu bé dưới hố. Khi chưa tình cờ phát hiện ra tội ác thực sự thì trong đầu Michele là câu chuyện mà cậu tưởng tượng ra về một cậu bé trong cặp song sinh bị người bố đem giấu dưới hố vì không muốn giết chết đứa con dị tật. Thậm chí Michele còn nghi ngờ cậu bé đó là em song sinh với một cậu bé khác trong làng và với cả chính mình nữa. Đầu óc non nớt ngây thơ của cậu chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người bạn tội nghiệp đó, những đứa trẻ ở tuổi ấy có lẽ không thể nào nghĩ được rằng chính bố mẹ chúng, chính những người dân trong làng chúng lại là những người tham gia vào tội ác ấy, vào vụ bắt cóc Phillipo để đòi tiền chuộc nhưng không hiểu vì lí do gì mà bố mẹ cậu bé vẫn chưa đưa được cậu bé về nên bọn bắt cóc phải giấu cậu dưới cái hố đó để chờ thương lượng. Michele trong sáng đến mức cậu không nghĩ đến việc thả Phillipo ra, đưa Phillipo đi trốn mà cậu chỉ muốn đưa Phillipo ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm bầu trời bao la, rong chơi trên những cánh đồng rộng lớn rồi lại trở về cái hố đó thôi. Rồi vì một món đồ chơi mà Michele tiết lộ bí mật về Phillipo cho cậu bạn Salvatores và cậu bị Salvatores phản bội, bọn bắt cóc phát hiện ra việc Michele vẫn đến thăm nuôi Phillipo và chúng đưa cậu bé đến nơi giam giữ khác. Salvatores sau đó biết lỗi của mình nên đã chỉ cho Michele chỗ giam mới của Phillipo và xin làm hoà với cậu. Biết những kẻ bắt cóc định thủ tiêu Phillipo, Michele không ngại nguy hiểm trốn đi cứu bạn. Cứu được bạn thì cậu bé lại bị kẹt trong đó và thật trớ trêu, chính bố Michele được giao nhiệm vụ thủ tiêu Phillipo và ông đã bóp cò mà không biết rằng đang bắn vào đứa con trai của mình.
    Nhưng nếu Michele chết thì bộ phim có lẽ sẽ hơi nặng nề. Đạo diễn để cho Michele chỉ bị bắn vào chân và cuối cùng trực thăng của cảnh sát cũng tìm thấy nơi Phillipo bị giam giữ, tên cầm đầu nhóm bắt cóc bị phát hiện còn cậu bé Phillipo thì không chịu chạy trốn và quay trở lại vì lo cho người bạn Michele của mình.

    Bộ phim là những nhận thức còn rất đơn giản và trong sáng của một cậu bé lớp 5 về đạo đức, về tình bạn và về thế giới của người lớn. Tất cả cứ dần dần và tình cờ hé mở ra trước mắt Michele để rồi cậu bé chợt thấy mình đã lớn và tự quyết định được những việc làm của mình.

    Những cảnh đồng quê miền Nam nước Ý thật đẹp và thơ mộng. Cận cảnh bất ngờ làm những kẻ nhát gan như tôi phải giật mình hoảng sợ, cái hố sâu với một cái chân người dưới tấm chăn nhàu nát, những con giun đất bò xung quanh, khuôn mặt bị thương bầm tím, mái tóc dài bù xù của Phillipo, cái giáng gầy gầy trong chiếc áo ngủ dài trắng bệch y hệt cô bé trong ?~The Ring?T làm tôi đêm hôm đó tắt điện rồi nhưng không ngủ được và cũng không dám mở mắt ra ... because I was scared!

  2. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc hết rồi, em (chết nhầm ), bộ phim cũng làm chị sợ quá đi mất, làm sao bây giờ
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Phim này chỉ ghê có mỗi cái đoạn Michele cúi đầu xuống cái hố thì tự dưng đầu thắng nhóc kia trồi lên. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rùi nhưng ai cũng phải giật mình, chắc chắn đấy.
    Mình thích nhất là cảnh cánh đồng lúa mì vàng ươm trải xa tít táp, ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Có cả cái cảnh Michelo đèo em gái đạp xe về nhà trên con đường đất, hai bên là cánh đồng, phía trên là những đám mây, và những tia năng mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây xuống những là những dải lụa. Đẹp kinh khủng khiếp!
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp mê hồn , âm nhạc cực kỳ sinh động hấp dẫn, và một cái kết bất ngờ, cảm động đã tạo nên một moderm italian film tuyệt vời.
    Roger Albert có phát biểu một câu mà khiến tôi nhớ mãi, đó là khi ông so sánh những bộ phim cùng về đề tài trẻ thơ như Cody Banks, Spy Kids... với I''m not Scare. Quả thật khi xem những sản phẩm của Hollywood gần đây ta chỉ còn nhận ra những công nghệ kỹ thuật cao, những pha hành động kèm theo những kỹ xảo vi tính, cùng những pha hài hước rẻ tiền. Những nhân vật chính là trẻ thơ chỉ có mỗi một việc đó là đứng trước phông xanh và diễn một cách ngây ngô. Công việc còn lại là của Vi tính. Chợt nhớ đến một câu nói "bất hủ" của một bậc đàn anh (về tuổi đời thôi): "Trên thế giới xem phim chỉ có xem phim Mỹ, Hollywood vẫn là nhất". Trong một chừng mực nào đó nó là đúng. Những phát biểu cũng như tư tưởng cực đoan một cách thái quá của anh khiến cho tôi thấy buồn cười. Có lẽ anh ta nên xem thêm nhiều phim của các nước khác để có thể mở rộng tầm mắt hơn nữa.
    Trở lại với bộ phim mới nhất của Italia này. Các nhà làm phim đã thực hiện nó một cách đơn giản, không hề cầu kỳ như những bộ phim của Mỹ, vậy mà nó vẫn gây được nhiều cảm xúc cho khán giả thế. Cách nhìn của trẻ thơ cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu trong Spy Kids, mọi thứ như được bầy ra trước mắt bọn trẻ, chúng hoàn toàn chủ động trong hành động, trước máy móc tân tiến (tất nhiên đây là một phim giả tưởng, nên so sánh là không công bằng), nhưng như vậy đâu phải là trẻ thơ. Trong Tôi không sơ, mọi hành động của câu bé đều tự phát, tự tìm hiểu một cách mơ hồ trông qua những thông tin nắm bắt được từ những người lớn (bố, mẹ và mấy ông "hàng xóm"). Thông qua con mắt ngây thơ, dung dị của cậu bé, câu chuyện cứ tiếp diễn ... và cho đến cuối phim, khi câu cứu Phillipp nó vẫn cứ là trẻ thơ, thật nhân bản, thật cảm động.
    Âm nhạc trong phim đóng góp một phần đáng kể làm nên sự thành công của phim. Thoạt nghe qua thấy có gì đó giống với Amelie của Pháp, tiếng Violin đầy sôi động đầy nhịp điệu, cũng có khi đầy cảm xúc
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    phim Spy Kid/Cody Banks và I''m Not Scared thuộc về 2 thể loại phim khác nhau, 2 thế gới khác nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau. ko thể so sánh thế được.
  6. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cậu này không hiểu ý tôi rồi. Đâu có so sánh phim này hay phim kia dở đâu. Chỉ là so sánh cách làm phim và công nghệ làm phim của Hollywood mà thôi.
    Giờ đố bác tìm được phim nào của Mỹ còn giữ được đúng chất điện ảnh đấy, phim nào mà chả dính dáng đến Action, kỹ xảo.
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    có ạ.
    Elephant
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Các nhà nhà sản xuất Tàu đã avaible DVD I''m not scared, thật là tâm lý và đánh đúng thị hiếu giới phim ảnh TTVN
  9. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn là Gabrielle Salvatores. Sao tôi thấy cái họ Salvatores quen quen, chả biết có dây mơ rễ má gì với ông đóng Cinema Paradiso không nhỉ ?
  10. bidondon

    bidondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Toi ra hoi may hang dia nhung ho chua co
    bac biet cho nao co thi gioi thieu dum cai. Nghe cac bac quang cao lam tui to mo qua.
    Thanks a lot!

Chia sẻ trang này