1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ vẫn sợ .... !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tôi có may mắn là một trong những ng` đầu tiên đc xem fim này = fụ đề tiếng Ý. Đoạn đầu cũng hơi sợ một tẹo , xong rồi cũng quen dần. Tôi đã từng là trẻ con nhưng chưa bao h có n~ suy nghĩ như Michele. Có thể trường hợp Michele là cá biệt nên mới đưa lên fim, chứ nếu tầm thường thì đã chả có ma nào nó xem. Thương thằng Filippo quá ! ( bị bố mẹ bỏ rơi )
    Tôi hết sợ.............
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì mới lớp 5 mà đã có những hành động như Michele quả là hơi kì quặc, thật là hiếm có
    Bộ film này đầu tiên phải kể đến phần âm nhạc, hay tuyệt. Âm nhạc du dương rất hợp với khung cảnh miền quê.
    Cái thứ 2 là hình ảnh, những cánh đồng vàng rực làm mình cũng muốn bắt chước mấy chú nhóc nằm lăn lông lốc.
    Cái thứ 3 là phần kết, hì hì, bộ film này hay từ đầu đến cuối, trừ mỗi phần kết. Phần kết không có gì đặc sắc lắm, không tạo ra được sự bất ngờ cho người xem. Có lẽ là người viết kịch bản đến cuối film là hết ý tưởng rồi nên để cho kết thúc một cách nhẹ nhàng :-) trong khi mình lại mong đợi một điều gì đó độc đáo hơn.
    Tuy ko thể sánh được với Cinema Paradiso, nhưng "Tớ dek sợ" cũng là một bộ film đầy ý nghĩa và rất đáng để xem (chỉ tiếc là cái rạp này bé quá ).
    Đánh giá cá nhân 7.5/10

Chia sẻ trang này