1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ xin lỗi _ không phải là một câu quá khó !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi _ không phải là một câu quá khó !

    Ngay cả khi bạn là người toàn vẹn nhất, bạn vẫn có thể mắc lỗi. Có những lỗi lầm tuy rất nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến mọi người xung quanh bạn.....Có những lỗi lầm rất lớn nhưng vẫn có thể tha thứ,........" tớ xin lỗi " _ một câu chỉ có vẻn vẹn 3 từ........thật đơn giản và dễ dàng, nhưng nó là câu nói cần nhất cho mọi cuộc cãi vã.........
    Bạn tự hào và tự tin về chân lý của mình, đôi khi bạn hoàn toàn đúng , có thể bạn đã hoàn toàn đúng, nhưng trong những lúc gay cấn nhất, hãy nói " tớ xin lỗi", không phải vì bạn có lỗi, mà vì bạn, vì bạn của bạn........có thể bạn đã không giữ được chân lý của mình trong một vài giây, nhưng bạn đã giữ được một thứ quý giá hơn nhiều : tình bạn.............
    .............................

    friends forever
  2. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Từ tớ xin lỗi đôi khi để nói ra cũng đâu phải dễ có phải ko mọi người.Đôi khi vì lòng tự ái của mỗi người mà cả hai người đều không nói mặc dù khi nói ra thì sẽ giữ được tình bạn or tình yêu của chính mình.Nhưng theo tôi nghĩ một lời nói mà có thể xoay chuyển được tình huống thì tại sao mình lại ko nói nhỉ còn mọi người thì nghĩ sao????????
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Lấy chân giẫm nát không chơi hoa tàn
  3. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu một lời xin lỗi có thể cải thiện tình hình thì cũng tốt thôi. Nhưng nếu mình xin lỗi rồi mà người ta cứ bò đeo nơ thì phí cả lời xin lỗi.
    People can take everything away from you except memories.
  4. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi.
    sai
    chí phèo tôi thích tụ do
    xin hãy cho tớ được toại nguyện
  5. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ nhưng đó chỉ là trương hợp đặc biệt thôi.Còn nếu với những người thực sự hiểu nhau mình tin là ko xảy ra như thế được
    Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, nếu là một tình bạn đẹp, thì chẳng ai chấp nê những lỗi lầm nhỏ nhặt ....... cơ mà sau đó phải sửa chữa cơ, chứ cứ nói rùi thui như không thì chắc là bò đeo nơ thật
    friends forever
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    1 lời xin lỗi đôi khi tưởng rằng rất dễ nói ra, nhưng thú thực nhiều khi cho dù mình có muốn xin lỗi thì cũng khó mà mở lời.......hci hic.........chắc chẳng có ai hấp như girl thật.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    rất rất khó khó nhất là trong chuyện tình cảm thì đôi khi 3 cái từ này còn khó hơn" ba từ căn bản "của tiếng anh đấy
  9. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi nói " xin lỗi " là rất khó , nhưng mà chỉ nói "xin lỗi " thôi là chưa đủ . Cơ bản là bạn có thật lòng muốn xin lỗi không thôi .

    YOU ROCK MY WORLD
  10. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi câu " tớ xin lỗi " ko phải là chủ yếu trong mỗi cuộc cãi vã đâu . Có khi chỉ 1 câu nói vui cũng làm tan đi nhưng cơn thịnh nộ ngay ấy mà .
    That why......I Love You.......

Chia sẻ trang này