1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Xuongrong va Mods,

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi MrLoverHN, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLoverHN

    MrLoverHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=96066&whichpage=2&ARCHIVE=

    G'day all,

    Sau khi đọc bài của xuongrong trong cai topic trên Mr rất phân vân vì câu hỏi của XR(?) Vâng có lẽ phải công nhân là cái topic đấy chẳng bàn luận về cái gì cả, nhưng Mr thấy nó cũng chẳng đáng để mọi người phải chỉ trích như thế, nhất là câu chỉ trích của XR.... Mr là thành viên của 7XHN chưa lâu, cũng không có điều kiện tham gia vào những xinh hoạt offline của 7XHN, nhưng có 1 điều mà rất ít người biết rằng là mỗi lần vào trang web TTVNonline, Mr chỉ vào duy nhất cái box 7XHN. Trước đây mỗi lần vào box Mr tìm thấy những giờ phút thoải mái, đọc những bài của các thanh viên trên 7X phần nào la cách để Mr thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Gần đây tình hình của box càng ngày càng tồi đi, bây giờ vào 7XHN tìm mãi không được mấy bài thật sự là những bài viết. Hơn nữa thời gian vừa rồi là thời gian rất vất vả với các Mods vì phải tập trung nhiều thời gian để xây dừng lại box... Nhưng Mr nói thật, Mr thấy các Mods làm việc với 1 nguyên tác dập khuôn và cứng nhắc.... Các mods có lẽ chỉ còn biết mỗi 1 việc là khoá các topic để loại trừ những nguy hiểm có thể khiên cho TTVN phải đóng cửa.... Mr chưa thấy 1 Mods nào có thể khiến tinh trạng bài viết của Box được cải thiện... Nói cách khác các Mods chỉ làm việc theo kiểu chữa cháy mà không có chủ chương khuyến khích hoặc tìm cách khuyến khích những bài viết để 7X Box được cải thiện tốt hơn.... 1 Vấn đề nữa là Net cũng như cuộc sống thường nhật, có những lúc người ta bàn đến chuyện nghiêm túc, nhưng cũng có những lúc người ta sẽ nói những câu chuyện tầm phào... Box 7XHN cũng không thể thoát khỏi cái quy luật đấy... Nếu các Mods muốn box chỉ toàn những bài hay bằng cách khoá topic những bài tầm phào như của Mr thì có lẽ là chẳng mấy chốc nữa box 7XHN sẽ chẳng còn ai viết bài... 7XHN như 1 cái gia đình thu nhỏ của những thành viên cùng lứa và phần nào có cùng 1 suy nghĩ, hoàn cảnh sống. Họ vào 7X không phải lúc nào cũng có 1 cái gì đấy có thể viết ra để các Mods cho là " đáng" để giữ lại trên Box, Box là nơi họ vào để có thể giải bầy được những điều vụn vặt nhất trong cuộc sống... hoặc có thể tìm thấy những giây phút thư giãn sau những ngày căng thẳng vì công việc và cuộc sống. Bây giờ vào box quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những topic tồn tại đã hàng tuần nay, nhiều hơn tất cả là " bài này đã bị khoá" ai viết bài lên Box cũng canh cánh bên lòng là không hiểu bài này của mình có đi đùng đường lối của Box hay không, không hiểu bài này của mình sẽ tồn tại được bao nhiêu. Mr hiểu được những áp lực mà các Mods phải chịu đựng để làm sao duy trì cho 7XHN nói riêng và TTVN noi chung tồn tại. Các Mods có đủ thẩm quyền và trách nhiệm để "khoá, xoá" những bài có hại cho TTVN và 7XHN, nhưng đừng lạm dụng cái Mods. Mr chẳng có ý kiến gì về việc khoá cái topic của Mr cả, chỉ muốn nói cho các Mods hiểu rằng hãy để cho Members yêu quý và quý trọng mình chứ đừng để cho members phải cảm thấy bức xúc hay chản nản. Nói thật là 2 tuần gần đây nhìn thấy cách sử xự của các Mods mà Mr thấy nản lắm. Nhiều khi muốn mở 1 cái topic viết ra những tâm sự trong lòng thì lại sợ rằng không hiểu cái topic đấy của mình có ảnh hưởng gì tới 7XHN không, liệu nó có bị moved sang Tamsu trong TTVN không hay lại bị chuyển vào Tâm sự 7X.... Đọc nhiều bài trong 7X cũng thấy nhiều bài tầm phào... nhưng ít nhất nó không có hại gì cho mọi người, không đe doạ gì đến sự tồn tại của 7X, mà hơn nũa nó cũng làm cho người đọc it nhiều có cảm giác thoải mái hơn là đọc những bài có cái kết " Topic này đã bị khoá, Topic này bị than phiền sẽ khoá trong 12H nữa" 7X đã không còn là nơi mà nhiều người còn tìm được những gì đáng yêu như trước đây.

    Mr chỉ muốn nói lên những suy nghi về 7X trong thời gian gần đây... Có lẽ cũng chỉ là cách nhìn nhận chủ quan bởi vì Mr chẳng có điều kiện offline cùng mọi người... phần nào hiểu được mọi người qua những gì họ viết, họ làm trên 7X.... Mong rằng thời gian tới 7X sẽ khác bây giờ, khác 1 cách tốt đẹp hơn và vững vàng hơn.

    Take care,
    Mrlover@


    You Can Not Walk Away From Love
  2. ttvn0nline

    ttvn0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xụyt... nói in ít thui Mr, kẻo lại được khoá cái topic này bây giờ (vì lý do động trạm đến vấn đề tế nhị). Dù sao đọc cái bài này của Mr cũng xúc động wá, ý nghĩa wá, chân thành wá
    Trí tuệ Việt Nam online
  3. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    và mệt wá...
    [blue]Cả đời ta đi lại một lối mòn.....[/blue]
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất làm con rùa rụt cổ chăng ????
    To be or not to be....
  5. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em cực lực ủng hộ những cái mà Mít sít Lover mới nêu ra... Hic hic, chán :(
    [size =4]Mằnni mắn nì măn ní, i lớp măn ní. [/size =4]
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chào MrLover_hn dù chưa được nói chuyện (kiểu tâm sự) với ông bạn, và tôi là kẻ đầu tiên góp ý, nêu ra cái hạn chế của MODs 7XHN, nhưng cũng xin có ý kiến về những điều ông bạn viết.
    Nếu nói về topic của bạn, có thể nó là đùa, là tạo không khí vui vẻ cho mọi người, nhưng hãy suy xét xem, liệu có cần thế không ???. Dù chưa đọc topic về sự nguy hiểm của cá mập của ông bạn, nhưng cũng được nghe nói về nó, và rát ủng hộ chuyện việc đó. Nhưng việc này lại hoà toàn khác. Các topic để trêu đùa nhau trên box này, theo tôi nghĩ không thiếu. Việc mỗi người muốn có một cái riêng biệt của mình, theo tôi nghĩ cũng không sai, nhưng tại sao lại thích một sự lặp lại ??? liệu như thế có hay không.
    Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ, tôi hiểu một phần về những suy nghĩ của ông bạn (hy vọng thế) nhưng chúng ta nên hướng đến một cái gì đó có thể làm chúng ta vừa thoải mái, vừa vui vẻ mà vẫn nghiêm túc.
    Trong topic đó, tôi đã post một bài, có lẽ ít người hiểu, nhưng là để tạo cớ cho MODs nào đó lock hoặc chuyển topic đến box phù hợp hơn.
    Hãy tạo điều kiện hiểu và thông cảm cho nhau, hơn là gây khó khăn cho nhau. ông bạn à .

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đây là bài thứ 2 tui thấy bác truongdu viết lách đàng hoàng thì phải.
    Bài này ai đặt hàng vậy bác?
    Dr. Lion King
  8. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    đã giảm đáng kể, mang theo những topic vui đùa giải trí, vui vẻ, trêu trọc nhau và cũng có nghĩa là cái gia vị của tâm hồn đi luôn. Em gọi phương pháp này là "truongdu the ripper". <chắc bác truòndu có nghe nói đến John The ripper cái Unix pwd cracker ạ> Có thể bác coi những bài đấy là 'vớ vẩn', tốn chỗ server, và nó sẽ chết đi theo thời gian nhưng thực tế mỗi bài viết, mỗi topic lại là một kỷ niệm của mỗi chúng ta,nó làm nên tình bạn thậm chí tình yêu, nó là chất keo gắn bó mỗi chúng ta lại với nhau, gần nhau hơn và cũng hiểu nhau nhiều hơn, nó cũng góp phần làm tăng số bài trên TTVN -> tăng chỗ đứng của TTVN trên diẽn đàn thế giới. Mỗi chúng ta có thể mang nó theo cả quãng đời còn lại này nữa bác ạ. Em nghĩ cái này thì các bô lão 7x là hiểu nhất đúng ko ạ nhất là mấy bác như bác Choc, quyen_my etc... Nếu sau này khi đọc lại những bài viết vớ vẩn " và những bài trả lời thì các bác lại mỉm cười, và tự nghĩ "hồi đấy mình lớn rồi mà sao còn .... " vân vvân và vân vân. (Bây giờ hoặc vài năm nữa khi các bác có gia đình chẳng hạn,các bác lục lại mấy bài cũ của các bác xem có phải là nó gắn liền với một quãng thời gian, ít nhất là cái đêm các bác ngồi viết bài đấy, và lúc đấy có tâm sự gì chẳng hạn, và nhìn lại các bác bây giờ etc.. nói chung là nó thiên hình vạn trạng có thể giúp các bác giải sầu nhất là những bác chưa có gia đình, hoặc ở nước ngoài etc.. Mà em thì tin rằng các bô lão 7x cũng là những ngưòi hiểu biết chả ai post mấy bài nhạy cảm hay XXX vào đây đâu nhỉ? Chả may có mấy bác ********* vào đây đọc thì có khi lại bị cảm hoá bởi con ngưòi và tâm hồn 7x ko chừng(mà em tin rằng chuyẹn này rất có thể xảy ra) :)

    Dù sao đi nữa em cũng xin cho bác truongdu va bac Mrs Luster HN điểm 10 về sự nhiệt tình phục vụ cộng đồng 7x nói riêng và TTVN nói chung ngày càng tốt đẹp hơn.
    hoan hô: clap ....clap....clap
    Đêm đông HN,
    Vì một 7x tốt đẹp hơn
    [size =4]Mằnni mắn nì măn ní, i lớp măn ní. [/size =4]
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    31337 trích dẫn kiểu này thì chết tôi mất ạ .
    Vấn đề là cứ vui vẻ, cứ đùa giỡn, nhưng đừng để hết năm nay, cái topic để đùa giỡn đó, để vui vẻ đó nó bị delete vì cái ngày gửi bài cuối cùng của nó đã qua xa.
    Liệu có nên tạp trung vui vẻ, đùa giỡn trong một topic để mọi người cùng làm quen và ít nhất hiểu nhau không ???

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác MrLoverHN thân mến,
    Chỉ riêng việc bác vào TTVNOnline rùi mà lại chỉ vào 7x HN thì có nghĩa là bác có tình cảm rất đặc biệt với 7xHN. Em hơi giống bác, máy tính ở nhà, em đặt cái address "home page" của em chính là 7xHN. Online một cái là nhảy bụp vô 7x luôn. Rồi lúc ấy mới nhẩy sang các box khác. Như thế cũng có thể thấy 7xHN đối với em và bác là rất thú vị.
    Thú vị bởi ở đây có những topic và bài viết rất tuyệt. Và có rất nhiều người vui tính. Mỗi khi đọc một bài trả lời thông minh dí dỏm em lại thấy đỡ buồn hơn bao nhiêu.
    Cũng chính vì thú vị như thế nên tâm lí chung là mọi người thường muốn tạo một topic nào đó của riêng mình với mong muốn box 7xHN ngày càng hay hơn, có nhiều người tham gia. Ở đó, mọi người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nói về một điều gì đó mà chủ đề topic nêu ra. Càng là vấn đề "nóng" càng có nhiều người post bài. Và như thế tự topic ấy sẽ trụ lại được rất lâu. Cả người cũ lẫn người mới đều có thể hiểu những người bạn 7x của mình hơn. Em nghĩ những topic dù là cũ nhưng hay và không gây nhàm chán với mọi người thì cớ sao lại chỉ nghĩ đó là "quanh đi quẩn lại chỉ có những topic cũ cả tuần nay"???
    Em nghĩ các Mods 7x làm việc không cứng nhắc đâu bác ơi. Có thể thấy sự vui vẻ, hài hước, tình cảm... tràn ngập trong các topic của 7xHN, từ những "Bút tre7x"; "Vui vui, quậy quậy một thuở tới trường"... cho đến những "Tâm sự7x"; "Viết cho những gì tôi yêu thương"...
    Quả thực đối với em, khi đọc những topic này em thấy bớt căng thẳng đi rất nhiều khi mà cuộc sống còn có quá nhiều vất vả. Không biết bác có ý nghĩ giống em không ?
    Còn những topic các Mods khoá, quả thực mọi người 7x đều thấy khoá là hợp lí mừ.
    Với topic của bác mà chúng ta đang nói tới đây, em hiểu những điều mà bác muốn nói. Cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống quả là một điều rất nên, cũng như cùng nhau vui vẻ để giải toả căng thẳng cũng rất nên. Nhưng quả thực em rất mong khi post bài mọi người hãy cùng nghĩ đến những người đọc nó. Khi đọc chủ đề rất ấn tượng ấy, em nghĩ là có điều gì rất thú vị đây, em vào đọc ngay nhưng lại vô cùng hụt hẫng khi ko thấy gì để đọc mà chỉ thấy những hình mặt người.
    Rồi sau đó chỉ thấy mọi người "nói chuyện riêng" với nhau.
    Bác MrLoverHN ơi, và thế là dù không có người nói ra nhưng sẽ có những người trước đây có topic bị khoá hay xoá sẽ "tị nạnh" "Sao topic của tôi thì bị khoá mà topic này lại ko? Hay là những người cũ...bênh nhau?"
    Bác ơi, bác có hiểu cho em ko ? Nếu thực sự để topic này thực sự có chiều sâu để "cùng đọc và ngẫm" và mọi người học hỏi lẫn nhau thì em vô cùng mong bác sẽ post nhiều câu chuyện về vấn đề mà bác nói tới cơ. Như thế mọi người sẽ rất hào hứng tham gia nói về một vấn đề cụ thể và thiết thực với cuộc sống hẳn hoi, chứ không chỉ là nói chuyện đùa vui qua lại như thế.
    Bác có đồng ý với ý kiến của em không ạ?
    Nhé, bác MrLoverHN nhé !
    Bác ui, em chưa gặp bác bao giờ.
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind

Chia sẻ trang này