1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Tớ yêu Ấn Độ

    hello mọi người!
    Tớ là Bibiminu, tớ là thành viên mới trong nhà Ấn đây. Hum wa trong luc search trên Google về các món ăn Ấn Độ tớ mới được bik về diễn đàn này, join vào thấy mọi người viết nhìu về Ấn Độ và cũng dành tình cảm tốt đẹp cho Ấn Độ, tớ vuj lém lém.... Tớ cũng iu Ấn Độ, vì đó sẽ là quê hương thứ hai của tớ trong một ngày gần đây. Hj, trong đây ai cũng có nhju điều để nói về Ấn Độ, nên tớ cũng mún kể cho mọi người về đất nước đáng iu đó . Tớ sẽ bắt đầu với bài viết " Let Indian tell about Indians" của một mem nào đó.. Hum wa tớ đã đọc nó và đã kể cho TY của tớ, anh ấy đã nói rằng những điều bài viết kể đều đúng, anh ấy còn vuï vẻ kể thêm cho tớ nhìu điều nữa về đất nước anh ấy, bi h tớ sẽ kể lại nè:
    - anh ấy bảo những con gái Việt Nam khi làm dâu Ấn thì rất đảm đang, con gái Ấn cũng đảm đang nhưng bi h họ lại chú tâm nhìu hơn với công việc xã hội. Điều này làm nên sự khác biệt nên nhìu chàng trai Ấn mún lấy vợ VN.
    - Kiểu gia đình kết hợp với nhìu thế hệ chung sống là kiểu thường thấy ở Ấn Độ. Các thành viên trong gia đình rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không có sự phân biệt giữa con của anh trai hay con của em trai...
    - Đàn ông Ấn Độ theo đạo Hindu rất chung thuỷ với vợ. Họ yêu vợ đến nỗi họ có thể đánh nhau cho đến chết nếu kẻ nào đó dám động vào vợ của anh ta
    - Người Ấn Độ không có thói quen thông báo trước khi đến thăm ai đó, tất cả chỉ giống như ghé qua, nhưng họ sẽ ở lại chơi lâu đến hàng giờ, thậm chí khi đã bước ra khỏi cửa, câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.. Các bạn bik họ nói chuyện j mà nhjù thế hok ? Câu chuyện của họ đại loại như chuyện của mấy bà Tám đó. Tớ bảo anh ấy give example, anh ấy nói, đó là mấy chuyện họ không thể nói với vợ của họ, Vd như bàn luận về vợ của ai đó
    - Tớ chưa đến Ấn Độ để học nhưng anh ấy kể rằng nếu tớ học
    chung lớp với người Ấn, họ sẽ sẵn sàng cho tớ bik đáp án đúng của một bài giải, thậm chí là còn cho tớ chép bài của họ để tớ được điểm cao nữa đó, Tốt ghê ha.
    - Trong lớp học đã bik tương thân tương ái như thế thì trong cuộc sống họ còn tốt hơn. Nếu họ thực sự thấy bạn đang gặp rắc rối , chẳng hạn không có tiền để về nhà, thì họ sẽ không ngại ngần giúp đỡ bạn đâu
    - Anh ấy còn kể, nếu bạn đi tàu, mà không có vé, khi người soát vé phát hiện ra anh ta sẽ im lặng để bạn vẫn được đi tàu đó...Cái vụ này thì mình fải đi mới bik thực hư ha
    - 36. "You have mastered the art of bargaining in shopping."
    Đúng, người ấn rất hay mặc cả khi mua hàng. Anh ấy kể rằng khi anh ấy mua một chiêc xe hơi , người bán nói giá là 950000 . Rupee, tức là khoảng hơn 20.000 $, anh ấy mặc cả và họ đồng ý bán cho anh với giá chỉ 890000 Rs.
    - "21. You fight over who pays the dinner bill."
    điều này cũng đúng, nếu bạn đi ăn trưa hay ăn tối với người Ấn Độ, họ sẽ lun trả tiền ăn, nếu bạn cứ đòi trả tiền là đi ngược lại với văn hoá Ấn Độ đó
    - Hầu hết người Ấn rất chăm chỉ và thông minh, họ đã có một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực IT, Ấn Độ có rất nhìu Kỹ sư , phi công... Nói tóm lại là họ rất giỏi.
    - Người Ấn rất yêu quý và tôn trọng người VN vì sự dũng cảm của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ lun ca ngợi đất nước ta...Dân tộc Ấn cũng rất dũng cảm và thân thiện như con người VN vậy.
    Các bạn bik không ? Trên thị trường Ấn Độ đang xuất hiện một mẫu xe hơi mới, xe hơi siêu rẻ, chỉ với hơn 1000$ là người dân được sở hữu chiếc xe đó rùi. Đó là một điều thật sự tuyệt vời vj chiếc xe đó rất rẻ mà còn đẹp nữa, có máy điều hoà nhiệt độ trong xe... màu sắc cũng sang trọng... Tên xe hơi đó là Nano. các bạn mún xem nó thế nào thì vô Google và gõ : Nano car nhe
    - Ông chủ của hãng xe hơi này là Tata, ông ấy 70 tuổi hoặc nhìu hơn tuổi đó một chút, là một doanh nhân giàu có, ông ấy là một người Ấn yêu nước, nhân dân Ấn rất yêu quý ông. Ông đã đóng góp rất nhìu cho đất nước Ấn Độ. Khi hãng xe hơi này mang Nano đi triển lãm, người Mỹ đã mún có loại xe này trên thị trường Mỹ, nhưng TaTa đã từ chối, ông ấy nói rằng trước nhất, Nano phải dành cho người Ấn, sau đó sẽ là cho người bạn láng giềng hiền lành Nepal, và sau đó sẽ là Việt Nam....
    Các bạn thấy không ? người Ấn đã dành cho người VN chúng ta tình cảm rất tốt đẹp. Họ quả thật là những người bạn đáng mến, ta hãy ngày càng vun đắp tình bạn giữa hai dân tộc Việt- Ấn ngày càng tốt đẹp hơn nhé.
    Thuj Bibiminu kể đến đây thuï , lần sau Bibiminu sẽ còn có nhìu điều để kể nữa... Bibiminu sắp lên xe bông wa Ấn rùi nè
    Janee thích bài này.
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Èo, nàng nhầm thía nào chứ, con gái VN đi làm còn nhiều hơn gái Ấn. Có điều là, nếu dâu Việt mà sống ở Ấn thì tìm việc khó hơn thui, nên có thể các cô ý ở nhà, k đi làm.
    Tiện thể, nàng sang làm dâu ở xứ nào của Ấn??? Nếu sang Delhi thì hú tớ 1 tiếng...tớ đang lang thang cơ nhỡ ở Delhi đấy nhá, ai mà sang là tớ cũng welcome lém lém
  3. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

     
    Mấy cái tô màu đó thì chính xác,
    - Con gái VN đảm đang cở như CỦ CHI, VIVIVAN, HOA HẬU NGUYỄN THỊ HOA...và các thành viên trong nhà mình. tặng hoa cho mình ccái
    - Còn chuyện tám của đàn ông Ấn thì không thua gì phụ nữ mình, đến thăm nhà họ không thấy bày ra nhậu như mình mà chỉ ngồi uống trà nói chuyện, nói dài mấy tiếng đồng hồ mà không chán cho nên sợ nhất là mấy bạn ông Vinoth đến nhà. Trong công việc cũng vậy, nói dài nói dai... hỏi những người làm công ty Ấn sẽ biết....
    - Con gái Ấn cũng đảm đang nhưng bi h họ lại chú tâm nhìu hơn với công việc xã hội. Điều này làm nên sự khác biệt nên nhìu chàng trai Ấn mún lấy vợ VN..
    Con trai Ấn thích lấy vợ VN nhưng gia đình họ không thích vì không có của hồi môn,
    Chị thấy người ẤN sống khép kín, phân biệt đẳng cấp quá trời.... người nghèo thì thấy tội, còn người giàu thì chảnh.
    Chúc mùng em sẽ là nàng dâu mới trong tương lai gần, có kinh nghiệm gì cứ chia sẽ, nất là mong được nhìn thấy em mặc áo sari trong ngày cưới theo truyền thống ẤN ĐỘ. Qua cách diễn đạt của em, chị nghĩ là em đang hạnh phúc và ông xã tương lai là người open_mind. Em đang ở đâu? nếu ở HCM thì off vối tụi này vào chủ nhật cho vui
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/03/2009
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn mới đến nhà nha
    Cách bạn kể giống trên Mực Tím ghê, bạn kể tiếp nữa nhé.
    Astha, bà sắp có đồng hương trên đất Ấn rùi nhá
    Ui trời chị cuchi ui, chị làm sao mà comment của chị chữ nào chữ nấy bử tổ chảng
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 20/03/2009
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Đâu muốn nó thế, híc muốn cho nó lớn hơn tí đọc cho đở mỏi mắt thui
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 20/03/2009
  6. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Hj
    Tớ lấy chồng nhưng ko ở Delhi mà ở Lucknow. Cũng chỉ về thăm Ấn vào dịp lễ thuï , còn sẽ sông ở Canada cơ. Nhưng du sao thì mọi người cũng làm tớ hạnh phúc lém lém, vj các bạn cũng đã bik vượt wa những thử thách về không gian để giữ gìn tình yêu của mình..Chúc mọi người một buổi chìu vuï vẻ nha
  7. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn!
    Mình rất vuï khi tìm được mảnh đất để mình có thể vun trồng cho cây tinh yêu Ấn Độ của mình. Niềm vuï chia sẻ, niềm vuï nhân đôi, mình đang rất hạnh phúc trong những ngày này, hôm wa mình đã kể cho Pati của mình, anh ấy cũng khuyến khích mình kể cho các bạn về Ấn Độ...Chúng ta hãy cùng nhau xây nhà Ấn ngày càng cao hơn nữa nha...Mình sẽ đóng góp thật nhìu với những bài viết tiếp theo , moi người ủng hộ nha
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Bibiminu ơi, jani có nhận được message của bạn hỏi về cách post bài hay comment trên diễn đàn. Lúc đầu tớ cũng "gà" lắm, giờ thì tớ cũng biết sơ sơ thui à. Bạn muốn comment thì click vào "Trả lời" ở phía trên của diễn đàn, còn như muốn trích dẫn bài của ai đó thì tìm icon "Trích dẫn" có hình mũi tên cong cong trong bài viết của người đó.
    Mà tớ thấy bạn đã làm được rùi nhỉ. Có gì nhờ các mod vào hướng dẫn thêm nhé.
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    - Con gái Việt đi làm nhiều hơn con gái Ấn, con gái Ấn đảm đang việc nhà là vì chỉ biết ở nhà làm công việc nhà.
    - No Idea, vì chưa sống trong gia đình Ấn bao giờ.
    - Chưa chắc là đàn ông chung thủy vợ, nhưng vì ngoài xã hội ít con gái đi làm nên cũng chẳng có cơ hội tòm tèm. Thêm nữa là ở Ấn không có những thứ như bia ôm, massage... nên muốn không chung thuỷ cũng không được.
    - Chuyện nhiều chuyện của dân Ấn thì khỏi nói, rất nhiều chuyện và hiếu kỳ. Có một lần tôi thấy 1 người đang ông đang dắt bộ xe đến cây xăng để đổ. Khi đến cây xăng rồi anh ta nhìn sang bên kia đường và thấy một đám đông đang tụ tập có vẻ như đang cãi nhau, thế là anh ta không đổ xăng nữa và dắt xe qua bên kia đường để quan sát cho rõ cho đến khi tàn cuộc mới quay lại đổ xăng.
    - haha, chuyện học thì quên đi, chỉ có thằng không biết làm hoặc thằng làm tầm bậy nó mới cho chép bài thôi, đừng có mơ.
    - Chỉ có thằng không có tiền mới chạy ra giới thiệu tao đang làm thế này, đang làm thế nọ, chẳng may gặp phải cái lọ cái chai, nên tao muốn xin mày ít tiền..., toàn là lừa đảo, không ai rảnh rỗi cho tiền đâu.
    - Khi đi tàu hoặc đi xe bus không có vé thì 500Rs-1000Rs Fine, còn không thì về đồn. Nhưng trước khi giải quyết còn tranh cãi chán chê mê mỏi, sau đó lợi dụng lúc hành khách ùa ra thì chạy theo. Chuyện này tôi đã được thấy tận mắt.
    - Trừ khi chiếc xe hơi trị giá 7 lakhs hoặc 8lakhs thì nó mới đồng ý bán cho 8.9 lakh chứ trên đời không có chuyện mua bán kỳ cục thế được. Mà nói chuyện này bà con mình không thấy buồn cười sao, đi mua xe hơi mà trả giá, nếu chuyện này có thật thì mới thấy cái người đi mua xe ngu và bựa thế nào. Hơn nữa, nếu đi mua hàng trừ khi bạn biết giá trị thật của món hàng, nếu không thì trả nhiêu cũng hớ; tất nhiên là hớ cũng chẳng nhiều, vì dân Ấn nói thách không cao lắm, trừ những chú bán dạo và vỉa hè.
    - Tôi khôngbiết ăn trưa hay ăn tối với người Ấn thế nào, tôi chỉ biết thằng bạn mời tôi ly trà 5Rs, hôm sau nó mượn tôi 100Rs.
    - Người Ấn chăm chỉ thì đúng, nhưng họ không nhạy bén, họ làm việc rất máy móc. Nhưng thật sự họ rất thông minh.
    - Phần đông người Ấn không biết VN là cái xứ sở nào chứ ở đó mà ca ngợi, yêu quý, tôn trọng... Nói tới Thái Lan, Campuchia, Lào... thì chúng biết, còn VN thì chúng lắc đầu. Chỉ có những người hơi lớn tuổi thì mới biết đến Việt Nam thôi.
    - Xe hơi Tata Nano là một chiếc xe rẻ, nhưng giá xuất xưởng của nó là 2000$ (chứ không phải 1000$) chưa tính thuế và tiền nhập khẩu... Xe này rẻ là vì không có máy lạnh, không có trợ lực tay lái, không có nút bấm hạ kiếng cửa sổ, không có dàn nhạc, không có túi khí, khung xe và nội thất rẻ tiền, công suất xe không cao...v.v....
    Ông Tata này là một tỉ phú, tập đoàn Tata của ông ta là một tập đoàn lớn nhất Ấn độ hiện nay. Tập đoàn này bao thầu tất cả các mảng như xe hơi, viễn thông, thép, điện tử, khách sạn, trà, cafe.... nói chung hầu như ngành kinh tế nào ở Ấn đều có dính tới Tata. Cho nên chuyện ông ta nhắm xe hơi vào thị trường Việt Nam thì đừng có nằm mơ, thị trường ít tiềm năng, cộng thêm giao thông bừa bãi, và dân Việt Nam là cái dân sĩ diện, thích vẻ hào nhoáng bên ngoài, đi chiếc PS trị giá gấp 4 lần cái xe hơi thì còn lâu dân VN nó mới mua. Ngoài ra còn nhiều thị truờng tiềm năng như Trung Quốc và những nước lân cận Ấn nữa, chứ ở đó sau Nepal là đến VN.
    Mong rằng sau bài viết này, bạn này sẽ có thể nhìn nhận đúng đắn hơn về cái DESTINY của bạn.
     

    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 20/03/2009
    Ngaphamvietphat0934268087 thích bài này.
  10. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Haha
    Thanks lời bình của bạn nha
    Dù j thì tớ vẫn chưa wa Ấn Độ, Nhưng Ấn Độ trong mắt tớ thì rất đẹp và con người Ấn Độ rất đáng yêu. Có thể vì chưa được tai nghe mắt thấy nên những đíều mình kể thì toàn tốt đẹp cả... Nhưng bạn có đồng ý rằng ở đâu cũng có cai hay cái dở không ? Nếu bạn đồng ý thì mình sẽ rất vuj mà nói với bạn rằng khi ta tin điều j tốt đẹp , thì điều đó sẽ đến với ta...Mình lun tin rằng Ấn Độ là My DESTINY và Ấn Độ là một đất nước đáng yêu, đáng để ca ngợi bạn ah

    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 20/03/2009
    Janee thích bài này.

Chia sẻ trang này