1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Chưa từng một lần đặt chân đến Ấn Độ, nhưng từ nhỏ được xem những bộ phim mang tính nhạc phim của Ấn, thấy diễn viên đẹp lắm, hát hay, múa thì quyến rũ thôi rồi. Từ đó đã nhen nhúm trong tôi một ấn tượng về đất nước con người này.
    Rồi đến một ngày đi du học, tôi thân với một cô bạn Ấn, lại thêm những tình cảm dành cho đất nước con người này.
    Tuần trước thôi, trong một buổi xem phim tôi lựa chọn ngẫu hứng Slumdog Millionaire, bộ phim được quay tại Ấn Độ, có thể cuộc sống ngoài thực tế khác xa với những gì trong phim, nhưng vẫn có cái gì đó rất Indian, nhứng nét mặt ấy, những ánh mắt ấy, những mảng đói nghèo hoà trộn trong cái ồn ào đô thị hoá. Và lần này thì thực sự tôi đã yêu India. Tình yêu được tích luỹ từ những ngày thơ ấu, dù có lúc lắng xuống nhưng chưa bao giờ phai tắt.
    Hẹn nhé India, năm sau ta sẽ tới !!!
  2. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Thêm một tình yêu Ấn nữa.
    Welcome bạn ghé nhà
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Tks bạn. Bạn nghĩ sao nếu 1 mình con gái độc hành khắp miền Ấn Độ. Liệu có an toàn không???
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể liên hệ Y!M: lenamm96.
    Chị này đã từng độc hành Ấn Độ, lang thang sa mạc, ngủ bụi trong sân chùa ...
    Nói chung là em rất phục
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bạn, mình đã add. Sẽ hỏi thông tin sau. Lịch trình năm nay của mình kín hết mất rồi, sang năm mới đi Ấn được. Mình cũng muốn đi lang thang bờ bụi thôi, vừa rẻ, vừa thú vị
  6. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    mình chưa sang Ấn lần nào mà cứ mãi mơ ước được một lần đặt chân trên đất nước ấy.
    Theo mình nghĩ nếu đã thích một cái gì đó mình sẽ say mê khám phá , tìm hiểu...Chắc cũng có vài rắc rối cho những người lạ như mình ở xứ Ấn nhưng cuối cùng mình vẫn nhận được một cái gì đó như kỉ niệm chẳng hạn....
    Always dreaming....
  7. anisha

    anisha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Bạn thích thì sắp xếp công việc đi một chuyến , vé đi Ấn độ đang rẽ , nếu đặt vé của Malaysia airline Mình thấy có 610 usd ah , 2 chiều ... có thể đặt vé từ giờ đến tháng 10 đó ! Malaysia airline đi được lắm !
    Nhưng đi một mình thì không nên lỡ có chuyện gì thì ân hận cả đời , tốt nhất nên có bạn ở đó hoặc rủ thêm một bạn trai nữa đi cho tiện
    Chúc bạn sớm đến được nơi mà mình muốn .
  8. tiptoe

    tiptoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật khâm phục khi biết 1 bạn gái đi du lịch một mình ở Ấn. Hồi mình học ở đó, giáo viên lúc nào cũng nhắc đừng đi ra đường một mình, nên đi theo nhóm. Thế hóa ra lại hay dễ rủ dzai đi cùng (lí do chính đáng mà)
  9. rebelbeo

    rebelbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình cung rât yêu mên đât nc và con ng Ân độ, cac phim của Ân độ co diên viên rât ân tg, và cac điệu mua nua. Nhu là "iêu nhân ân độ chảng hạn" (oZZi cả nhà vì keyboard của m bị hỏng :D nên type đọc kho hỉu)
  10. strongerb52

    strongerb52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ôi cái xứ toàn quạ. ai có mua gutkha ko, tới còn mấy trăm gói, nhai mãi ko hết.

Chia sẻ trang này