1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maikash

    maikash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    yes! mình vẫn đang yêu và cũng đang muốn từ bỏ ngay từ khi bắt đầu cho đến bây giò cũng đã hơn 3 năm rồi mà có bỏ được đâu , vì anh cứ yêu mình và đeo bám riết thì làm sao mình bỏ được, Trai ấn không phải là mẫu người lí tưởng với con gái vn mình, thì cũng có nguời tốt nhưng trong ca 1 triệu người mới mong tìm được một người, trai ấn họ không hiền lành như vẻ bề ngoài của họ, ho dịu dàng ngọt ngào luôn luôn tạo cho mình cảm giác họ sẽ chết vì mình và có thể sẽ làm tất cả để được sống bên mình , nhưng thực tế phủ phàng hơn họ có thể sẽ vì gia đình thậm trí là chỉ vì bạn bè thôi cũng có thể từ bỏ mình cho dù có yêu hay không. họ yêu rất sâu đậm luôn tạo cảm giác rất cho mình rất thật nhưng lại rất dễ dàng bỏ mình để đi theo một người con gái khác nếu cô ấy đẹp hơn mình và thích anh ta.
    Người ấn rất kỹ tính sài tiền không thoáng như ngươi việt mình , khi muốn chi tiêu một cái gì điều phải tính toán trước thậm trí la mua một món qua cho mình cũng tính xem phai để dành tiền trong bao lâu để có thể mua được mặt dù họ có tiền,nhưng tiền nào ra tiền nấy, nhất là mấy anh chàng ấn sống xa xứ sang nước khác du học thi trong túi chẳng bao giờ có hơn 20$ tất cả tiền có được điều nằm trong tài khoản cho nên khi đi chơi chẳng anh nào có nhiều tiền để đưa bạn gái đi chơi ở những nơi sang trọng cũng có thể sẽ đưa bạn đi nhưng chỉ để đi thôi chứ nếu lỡ bạn có vô tình thích một thứ gì thì lúc đó bạn phải tự móc hầu bao ra để mà mua , nếu bạn giận dỗi oán trách thì anh ta sẽ hứa mua cho ban nhưng không phải bây giờ mà là cuối tháng hihihih...nhưng đến khi bạn đã nhận đươc quà rồi thì chắc chắn sẽ buồn hơn vì món quà đó sẽ khác xa với cái ma ban muốn vì đang giản anh ta mua cho ban thứ rẻ tiền thôi. Riêng đối với những người ấn giàu có và có công việc có thể kiếm được nhiều tiền thì khác anh ta chắc chắn hào phóng hơn sẽ đưa bạn đi những nơi sang trọng muốn gì cũng được nhưng với điều kiện bạn phải là một cô gái xinh đẹp ,nhưng thì mối tình này cũng sẽ chỉ kéo dài một thời gian thôi.
    Ở đất nước ấn chẳng có gì hơn vn mình cả nhưng cái hơn là con người ở đó tự cao lắm nếu như họ có một chút học thức họ sẽ coi khinh người khác mặt dù bản thân họ chẳng hơn được ai, nếu như bạn sang Ấn để du lịch hoặc đến thăm bạn bè thì họ sẽ rất nhiệt tình đón bạn và tỏ ra rấtt quý mến bạn nhưng nếu bạn muốn đến đó với tư cách là bạn gái của con trai họ thì bạn sẽ thấy bộ mặt của họ như thế nào nếu họ không thích họ cũng sẽ nói năng đàng hoàng nhưng câu nào cũng có gai dăm hết. Họ không bao giờ tôn trọng tình cảm riêng của con mình nếu họ đã không thích bạn thì cho dù bạn có làm gì đi nữa thì họ cũng không cho phép con trai họ lấy bạn
  2. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hic hic....càng nghe càng thấy... Nếu bạn muốn bỏ như thế sao lại cứ bắt bản thân phải chịu đựng tận 3 năm như thế! hai người ở xa thế chia tay càng dễ mà...
  3. hosta_noir

    hosta_noir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chao ban bibiminu,

    Minh la mot thanh vien moi cua box an do. Sau khi doc bai viet cua ban viet ve "to yeu an do". Minh cam thay do lo hon ve viec ket hon voi nguoi an. Minh da quen va yeu anh ay duoc 4 nam rui, bay gio anh ay noi la muon ket hon voi minh. Anh ay noi la gia dinh anh ay muon anh ay ket hon trong nam nay vi anh ay cung da 32 tuoi rui.( cai tuoi ma ban anh ay da co babies rui). Ba me anh ay cung khong bat buoc la phai lay nguoi con gai nao ca? Van de la anh ay muon minh ve song voi Anh o An khoang 3 nam. SAu do, tui minh co the song o vietnam hoac la an la tuy vao minh thoi. Minh chua tra loi vi minh that su boi roi qua, khong biet la minh co the song o an duoc khong? Cho minh hoi la, ban co biet nhung ai da va dang lam dau song o An khong? Cong dong nguoi Viet o An co nhieu khong ban? :(( Xin giup minh voi, minh dau dau wa. Minh biet , ba me minh se khong chap nhan chuyen nay nhung that su anh ay va minh yeu nhau rat nhieu. Minh that ban rat tu tin trong chuyen nay. Hy vong ban cung cac anh chi trong box An giup em voi.
    Neu em dong y , em se ve song o Ludhiana, punạb. Minh rat mong nhan duoc su chia se thong tin cua ban cung cac anh chi di truoc a. Thanks everybody.
  4. hosta_noir

    hosta_noir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chao em,

    Chi doc bai viet cua em , duoc biet ban trai em la nguoi An song o Punjab. That la trung hop, chi cung dang tim dong minh voi minh. Ban trai chi cung dang song o Ludhiana in punjab. Hy vong chi em minh co the chia se cho nhau thong tin nhiu hon nha. :-c
  5. ak_diepvien007

    ak_diepvien007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hì, em cũng yêu Ấn Độ mất rồi. Dạo này lại thêm một thói quen nữa rồi,... đi thư viện thì tìm sách viết về Ấn và đạo Hindu mà đọc, lên net thì vừa làm bài vừa đọc tin tức Ấn Độ, khổ thế cơ đấy, lỡ yêu Ấn Độ mất rồi.....^^
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Một thế hệ các tiền bối đã có quan hệ với ấn, ngưòi đã lên xe bông lấy chồnh Ấn, người thì đã để mới tình như một hoài niệm.... Sau một thời gian im ắng..giờ đây lại đến thế hệ tiếp theo....những miss.vietnamese yêu những chàng trai đất Ấn...
  7. rose_24111983

    rose_24111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @Maikash: Chị hiểu được hòan cảnh của em bây giờ. Dù mọi người có khuyên gì đi chăng nữa, vẫn không thoát khỏi vòng lẩn quẩn là được sống với người ấy. Thì chi bằng, bây giờ cả 2 em hãy nghĩ ra những khó khăn có thể xảy đến với em và bạn trai phải đối mặt sau khi kết hôn. Chị lấy ví dụ như vầy nha, em cứ tưởng tượng rằng 2 đứa đã kết hôn, về vấn đề gì đó người ấy phải đưa em về Ấn sinh sống(nếu như người ấy không chịu sống ở VN và chưa định cư được ở nước ngoài), thì liệu em và bé nhà em có thể thích nghi được môi trường sống bên đó không?. Bên đó, chỉ có mình em không người thân thiết, ruột ra và theo những gì chị biết thì đàn ông Ấn sống rất tình cảm với cha mẹ mặc dù đã kết hôn, họ dễ dàng siêu lòng trước những ý kiến, cũng như thành kiến của cha mẹ về người bạn đời. Thì liệu em một mình em có thể đấu tranh để tồn tại ở đất nước Ấn không?. Còn về chuyện tiền bạc, lại càng cả một vấn đề nữa. Rất rất là nhiều thứ chị muốn em hãy ngồi lại và hình dung ra viễn cảnh 2 đứa có thể sống chung bền vững được hay không. Hãy mạnh dạn lên em và nói thẳng những quan điểm mà em cho là thích đáng với người ấy, rồi cả 2 cùng bàn bạc tương lại để tránh sau này người này phải khóc vì người kia.
    Chúc em vui vẻ.
    -----------------------------------------
    http://diaryofvietnamese-indianwife.blogspot.com/
  8. giaophi81

    giaophi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ms Pinky
    Minh là thành viên mới nên post nhằm comment vô người nhận là Ms. Pinky rồi. Sorry Pinky và nhờ bạn đăng tin đó lên giúp mình nhá.
    Chúc cả nha vui.
  9. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Cái nì của bạn giaophí8 nha: tớ ghi lại hộ bạn ý:
    Mình chỉ mới biết diễn đàn này vài hôm, nhưng thật sự những bài viết và comment của các bạn rất thú vị. Những gì các bạn nói về các chàng trai Ấn thì thật sự là chẳng có tí màu hồng nào để nói về các chàng ấy cả. Keo kiệt, chẳng biết cảm ơn khi ai đó giúp việc gì, gia trưởng, nhất nhất đều theo gia đình,..ect. Mình cảm thấy những điều đó là rất đúng.
    Mình chỉ mong những ai yêu các chàng trai AD và tìm được tình yêu thật sự cho chính bản thân mình hãy trân trọng và sống tốt với tình yêu đó. Tuy nhiên, hãy yêu bằng lý trí chứ đừng yêu bằng con tim, và những mối tình trên mạng thì các bạn phải càng cẩn thận hơn vì trong số những ai yêu các chàng trai Ấn thì không phải ai cũng may mắn như chị Củ chi hay chị As,,gì đó mình quên mất và các chị cũng trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới qyết định được hạnh phúc của mình. Còn Minu, hy vọng là mọi vịêc sẽ tốt với bạn, nhưng...lo cho bạn thì nhiều hơn. Thú thật mình cũng " lăn tăn" với vài anh Ấn ( trên mạng có, ngòai đời có) nhưng kết quả chẳng đi đến đâu và mình nghĩ kết thúc là hay nhất. Con người AD thì cũng như chính con sông Hằng của họ...rất nhiều điều để suy ngẫm.
    Chúc các ban vui khỏe.
  10. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Xin chào các bạn,

    Dành cả buổi để đọc hết 12 trang của topic vì mình cũng đang nhớ India quá trời.
    Mình chỉ ở Delhi 2 tháng, vừa về lại HN, nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi cũng đủ làm mình liêu xiêu Ấn Độ rồi.
    Mình ko hiểu nhiều về cuộc sống gia đình hay hôn nhân của người Ấn nhưng những gì mình biết, mình nói chuyện với những thầy cô giáo, người làm trong KTX thì mình hiểu rằng: Người ẤN rất coi trọng gia đình và tín ngưỡng. Nếu là người Hindu thì không được phép li dị. Lớp thế hệ cao tuổi và uneducated vẫn thích con cái lập gđ với người cùng tôn giáo. Chuyện hôn nhân là chuyện của cả đại gia đình chứ không phải chỉ là chuyện của 2 bạn. Thế nên việc kết hôn với họ là cực cực kỳ trọng đại.
    Người Sikh (đặc điểm là đàn ông quấn khăn turban trên đầu), thì không cặn kẽ như người Hindu. Đạo Sikh có 5 đặc điểm riêng của họ là: 1. Không bao giờ cắt tóc, râu từ lúc sinh cho đến lúc chết; 2. Đeo vòng kim loại ở tay; 3. Mang dao găm nhỏ trong người (cái này thì bây h ko phải ai cũng mang). 4. Mang theo lược nhỏ; 5. Mặc under garment;
    Người Sikh cũng ko bị ràng buộc như người Hindu vì họ vẫn có thể li dị nếu sống ko hạnh phúc và vẫn có thể tái hôn.
    Người Sikh thuộc lớp người giàu có ở Ấn Độ (upper caste), tập trung nhiều ở bang Punjab. Thành phố Chandigarh xinh đẹp (thủ phủ của bang Punjab và Haryana) giàu có có rất nhiều người Sikh. (Các bạn có thể google để tìm hiểu về Chandigarh). Mình ở đó 4 ngày và rất rât muốn quay lại thành phố xinh đẹp đó ASAP.
    1/2 dân số Ấn ĐỘ là người ăn chay, thế nên bạn có sắp về làm dâu Ấn thì cũng nên quan tâm xem gđ họ có ăn chay hay ko? Thực ra mình ở đó cũng ăn chay như họ (vì thực sự không dễ tìm đồ thịt cá ngoài thịt gà).
    XH Ấn nếu chỉ lướt qua thì thấy có vẻ lộn xộn, bẩn thỉu... nhưng nếu thực sự tìm hiểu về nó thì thấy yêu mến thực sự và luôn muốn khám phá tìm hiểu thêm.
    toiyeuvietnam1602 thích bài này.

Chia sẻ trang này