1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Những tâm sự của bạn Maikash có vẻ đúng ghê. Sự ngọt ngào lì lợm của chàng Ấn làm mình xiêu rùi khó bỏ, mà cuộc đời cũng cần lắm những ngọt ngào mà... Mong bạn sớm có quyết định rùi chia sẻ cho mình nhé , 3 năm rùi thì lâu quá, đọc chia sẻ của các sis đi trước thấy cuộc sống với người Ấn ngọt ngào mà cũng cay lắm. Tớ và hắn đang đấu tranh về nơi lập nghiệp, mình quyết 1 tấc không đi một li không rời VN iu dấu, sang đó 1 thân 1 mình, ....:(( . Hắn thì mún con hắn phải được hưởng nền giáo dục tốt của Ấn Độ, ích kỉ nhỉ.
    Mình là fan của blog bạn Thảojenny nha, lần nào vào thấy bài viết mới đều vui , bé Abi trông thích quá.
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    "yêu Ấn độ khổ "là câu kết luận mà phần lớn những người yêu Ấn và sống với người Ấn đều kết luận như thế !!!!!!!! nhưng yêu người việt hay người của một quốc gia nào khác liệu có sung sướng hơn không ???hay là phải khổ nhưng khổ kiểu khác và khổ nhiều hơn... thế nên nếu thật sự yêu người Ấn và tìm hiểu kỹ về họ , xác định được họ yêu mình thật lòng , muốn cưới và sống trọn đời với mình thì mình phải vượt qua những khó khăn để đạt được điều mình muốn chứ !
    thử tưởng tượng nhé : có một em bé được mẹ tặng đôi giày thật đẹp chẳng dám mang đi đâu sợ đôi giày hư mất dơ cũ ect.....cứ cất trong tủ hoặc chỉ đi trong nhà rồi đến một ngày em em bé quyết định mang đôi giày ấy ra ngoài để hưởng thụ cảm cảm giác đi đôi giày mà mình yêu thích nhất nhưng buồn thay đôi giày không còn vừa chân em nữa ..thế đấy , nếu việc gì mình cũng tính toán chi tiết (đồng ý là mình phải có kế hoạch cho đời mình )nhưng đôi khi chính những sai lầm hiện tại làm cho bạn đau khổ cùng cực nhưng chính sai lầm đó lại tạo cho bạn thành quả không mong đợi trong thời gian sau ....vậy nên nếu lỡ yêu Ấn độ , và xác định họ thật sự tốt với mình thì đừng sợ gì cả , hãy can đảm lên , nếu sợ tim mình tổn thương nếu sợ mình sẽ đau khổ , sợ họ sẽ từ chối mình sợ nhiều nhiều thứ tương tự như thế thì cuối cùng mình chẳng đi đến đâu cả mà từng ngày từng giờ tự mmình làm cho mình đau khổ , rồi thì thời gian dành cho nhau chỉ toàn dự tính những "ưu phiền " như nêm canh mà bỏ quá nhiều muối .
    Share với mọi người mình đã li di có 1 con rồi yêu trai Ấn cùng tuổi single , gia đình gia giáo việc mình đến và kết hôn với người Ấn là gian nan nhưng nếu cố gắng thì mình sẽ làm được đều mình muốn ,
    Ở Việt Nam nếu mình muốn mình có nhiều cơ hội tìm được người khác tốt , nhưng chọn người Ấn bị người ta từ chối , tức chứ ( ở Việtnam , tui nhắm mắt có khối người sắp hàng đợi tui , vậy mà qua Ấn người ta lại từ chối mình thế có tức không ???? nhưng tình yêu sao lại so sánh và đo lường như thế được !!!,
    Có lẽ mình hơi lạc quan nhưng những gì mình chia sẽ là những việc mình đã trãi qua ,
    lời khuyện cho các bạn trẻ hơn mình : xác định thật rõ đối tượng của mình nếu đối tượng chuẩn hợp ý mình (làm checklist ) thì chặt không đứt bức không rời , quyết tâm đạt mục tiêu
    Mình ủng hộ các bạn
    Minh lỡ yêu Ấn độ ruiiiiiiiiiiiiiii
  3. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Sis ơi sis chỉ cho em mấy mẹo checklist với và check như thế nào! Đọc xong của sis em thấy lạc quan hơn nhìu nhìu..
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ủng hộ bạn sara, đọc xong thấy lây lạc quan của sis luôn, mong sis hạnh phúc lắm lắm...
    Pinky ơi, checklist cho bạn nè," đẹp trai, kính cận, cao dong dỏng, mắt to, ân cần chăm sóc " bạn thêm gì hem? hehehe.
  5. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4

    checklist của Gee dành cho Pinky là quá chuẩn hehheheh :) , thường thì mình check nghề nghiệp , tính ổn định của nghề nghiệp , khả năng chịu áp lực (thể hiện qua việc chàng xử lý tình huống , daily work hàng ngày , khi có chuyện vui buồn cách chàng chia sẽ với bạn , checklít về tôn giáo , check về việc chàng đánh giá về một cô gái ví dụ kể cho chàng nghe và cho một ít thông tin về cô 6gái đó kêu chàng nhận xét ...nếu chàng nhận xét nàng ý chi tietì về ngoại hình , mắt mũi miệng từ đó suy ra .......ect....tùy vào "nội công " của từng người mà việc lập checklist cũng khác nhau rồi từ checklist đó dựa vào tình huống để phân tích đánh giá cũng khác nhau luôn , dựa vào checklist mình đã lập rôì dựa vào những việc xảy ra cho điểm từng hàng mục điểm nào mình thích thì cho điểm cộng không thích thì cho điểm trừ .....
    Lưu ý đặc biệt : có nhiều trường hợp chàng bị điểm âm nhưng vẫn yêu hehhehhe
    "thân gái 12 bến nước trong nhờ đục chiụ " hên xui thôi , bởi dzậy mình mới nói có nhiêu khi vào thời điểm này là sai lâm nhưng sau đó lại là niềm vui mà :)
    chúc pinky vững tin và thành công
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Thử theo checklist của G coi!
    đẹp trai: chắc là có
    Kính cận: có
    Cao dong dỏng: có (theo tớ là thế)
    Ân cần chăm sóc: có (khi iu thì tất nhiên là thể rùi)
    Thế thì hoàn hảo quá kô đáng tin rùi.. khj khj
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hic hic... thế này khó check quá sis ơi! Chỉ bít nghe theo trái tim thui !!! Hic hic Chắc phải đến khi kết thúc story em mới đưa ra được checklist mất, khi đó thì còn cần gì nữa
  7. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    Thêm thông tin cho các bạn có tình yêu Ấn , Người Ấn thích khoe sự giàu sang của họ bằng cách đeo trang sức bằng vàng càng bự càng tốt mà phải là vàng 22k hoặc 24k nữa , vàng 18k là cheap ở bên đó ,
    Do đó nếu chị em nào muốn gây sự chú ý của phụ huynh bên đó thì nên tập đeo vàng

    Mình thấy có nhiều bạn yêu ấn độ sau đó học nấu món ăn ấn hy vọng sẽ được chồng và nhà chồng yêu thích nhưng thực tế cho dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng không như ý muốn vì mình chỉ mới học và không quen ăn nên nấu không thể nào ngon như họ được ( vì họ đã nấu và ăn hơn hai chục năm rồi mà ) nên lời khuyên là không cần quá lo lắng về việc không biết nấu món ăn Ấn hay không giỏi những việc mà người Ấn giỏi, mà nên thể hiện với các phụ huynh bên đó những mặt mạnh nhất của mình có mà mấy chị em Ấn độ bên ấy không có
    ví dụ : Tính thẳng thắn khi nhìn nhận một vấn đề Tính độc lập không dựa dẫm , sở trường ra ngoài làm việc....
    trong gia đinh bố là người nắm quyền cao nhất nên mọi thông tin trong gia đình các con nói với mẹ rồi mẹ nói lại với bố , mình là dâu con và là người nước ngoài nữa nên các Bạn cứ thẳng thắng góp ý , không cần phải theo qui định của họ , thích gì thì cứ thẳng thẳng ( có thể họ không vui vào thời điểm bạn nói nhưng những gì bạn nói là sự thật thì họ sẽ sửa chửa vì trong gia đình thường vợ và con cái rất sợ bố nên có những việc họ không hài lòng cũng chẳng dám nói ra ) Bạn có dịp thể hiện cá tính và sự can đảm của mình , khi bạn dám nói sự thật mà tất cả những thành viên trong nhà không dám nói làm cho bạn trở nên nổi bật , các chị em , mẹ ngưỡng mộ bạn vô cùng trong khi bố thì dè chừng uhmmmm gặp đối thủ nặng ký rồi đây ............
    Mình thấy cưới chồng Ấn độ có nhiều chuyện vui ,...... nhiều khi Mình lên tiếng cho ý kiến góp ý cho bố chồng , cả nhà xanh mặt sợ bố sẽ nổi giận và ăn tươi nốt sống mình mất , mặt bố thì cứ đen lên như cột nhà , 2 mắt long lên hahhahh nhưng cũng ráng kèm chế ...sau đó cũng nhận ra là mình nói đúng và nói những điều đơn giàn mà những người trong gia đình hông dám nói , hiện mình là người được ba chồng thương lắm đó , mình thận với ba chồng còn hơn với mẹ chồng nữa đấy
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    woah, kinh nghiệm này hay nè, đựoc ba chồng cưng là nhất rùi.Như mình thấy hắn làm gì cũng phải xin phép ba, mà ba không cho là năn nỉ kì kèo, không cho nữa thì tự làm , nhưng mà nhất nhất vẫn cứ hỏi ý ba, hắn bảo ba là superman.
    @ Pinky : Thì check list này đo ni đóng giày cho Pinky mừ, sao không hòan hảo , hi hi hi. Cái phương pháp thăm dò đối phương của Sara hay, nhưng mừ phải tỉnh táo mới được, còn mình quáng rùi...
    Àh, có lần mình nói chuyện về tôn giáo giả sử chúnh mình cưới nhau nhé, anh í bảo em thích ăn thịt bò thì cứ ăn nhưng đừng để mẹ thấy, có mẹ thăm thì cố gắng thực hiện nghi thức cho mẹ vui, nhưng mà đừng tin theo thật nhé, em mà cứ cầu nguyện nghiêm chỉnh theo mẹ thì anh cũng không thích đâu, vì anh cũng lười lắm.. èhhh. Anh í cứ như Atheist í.
  9. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Mà em thấy trong gia đình Ấn con trai (ba or anh cả) quan trọng nhất hay sao ý! LÀm gì cũng phải hỏi, phải tuân theo, những việc chỉ liên quan đến mình mình cũng phải hỏi. Kể cả mẹ cũng không bằng. Kỉu nì được lòng ba chồng là thích nhất rùi vì ba chồng là to nhất mà! Cứ phe mạnh chúng ta tấn công nhỉ? Sis Sara ơi cho em hỏi bên Ấn có chuyện :mẹ chồng nàng dâu không ạ?
    @ Gee: thanks cái checklist mà Gee đo ni đóng giầy cho pinky nha! Hoàn hảo thế này thì cứ lấy cái đó đo cho thix nhỉ? (không phải tham đâu nha, theo một nhà triết học đâu đó nói rằng con người luôn vươn tới sự hoàn hảo mà..khj khj ...) Đúng là chúng ta mù quáng rùi khố tỉnh táo lém. Thế nên t có đề nghị nhờ Sis Sara (người khác vẫn khách quan hơn màlàm cái checklist theo kiểu trắc nghiệm (nhanh, gọn, tiện lợi...) rùi mình cứ theo đó mà tích tích tích tích....rùi cộng lại để sis phán cho. Hehhehe (cứ như thầy bói ý nhỉ)
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Tớ có mấy chàng bạn người Ấn gần gũi,nghe lời mẹ răm rắp chứ không phải bố. Cái gì cũng tâm sự với mẹ, thậm chí đi xa lâu lâu về nhà còn đòi ngủ chung với mẹ cho đỡ nhớ nữa kìa :)).

Chia sẻ trang này