1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    tớ thì thấy mấy chàng gần mẹ nhưng sợ bố. cái gì cũng tâm sự với mẹ và khi có việc thường nhờ mẹ nói với bố [:D]
  2. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quá sợ bố và quá nghiện mẹ đều là không bình thường. Nếu có yêu, phải tập để sửa cho các chàng là tốt nhất :-| Phải vậy không ạ?
  3. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Lâyl được cái nói rất chuẩn! Nhưng cũng phải thông cảm cho các chàng vì đấy quy vào căn hoá dân tộc rùi!
  4. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói vậy chứ làm là chuyện khác :)) không thông cảm được mà cũng chẳng sửa được thì chắc phải từ bỏ thôi [:D]
  5. bb91

    bb91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, em là mem mới của diễn đàn và cũng là một mem của nhà Ấn tiếp theo nè. Em cũng "đang" trót yêu Ấn Độ mất rùi. hjjhj. Câu chuyên online và cũng là bắt đầu từ cái thứ tiếng anh ý ẹ của em đấy ah. Em quen và bắt đầu tìm hiểu về Ấn nhìu hơn. Lang thang trên mạng và đọc hết 14 trang viết, nhìu thứ thật thú vị. Vài lời mở đầu để khởi đầu một câu chuyện mới. Cho em tham gia cùng những người yêu Ấn và người Ấn với nhé!
    toiyeuvietnam1602 thích bài này.
  6. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    WELCOME bb91!!!! Nhà Ấn đang náo nhiệt lém! Khj khj... Bạn cứ thỏa sức tâm sự nha!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một ngày đông lạnh ...
    Mình thấy mình thật may mắn khi có 3 người bạn Ấn rất yêu quý mình... Đó là một trong những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Có những con người ở rất xa xa..những con người chưa từng gặp mặt... nhưng như đã yêu quý tựa lâu rồi!
    Trước tiên là người mình đã lỡ yêu. Có quá nhiều điều để nói về một con người mình đã đem lòng yêu thương nên thành ra chẳng có gì để nói.
    Người thứ 2 là Saro. Phải nói là đây là con người giận mình nhiều nhất và cũng bị mình giận nhiều nhất! Nhiều lúc cãi nhau xưng đầu mẻ chán vì những lí do đâu đâu... Nhưng hắn cũng là một trong những người iu quý mình. Đã có lần hắn nói với anh trai mình là sẽ sang Việt Nam để propose mình. Và dĩ nhiên đã bị anh mình doạ, nào là bố mẹ sẽ không đồng ý, nào là em gái tôi sẽ không bao giờ lấy người nước ngoài...v..v... nhưng hắn vẫn không sợ. Và sau khi nói chuyện với hắn, anh trai mình phải thốt lên một câu rằng :"chẳng hiểu sao hắn ta quý em quá như thế!". Lúc đấy thấy happy lém. Rồi đêm trước khi hắn rời Ấn để sang US làm. Mặc dù đã rất khuya nhưng hắn vẫn có đợi mình ol để đơn giản nói rằng "I will miss u too much" và dặn mình nhớ nghe điện thoại nếu hắn gọi... và rồi hắn đi thật. Lên tàu hắn không thể liên lạc đươc với mình. Hắn đã nhờ một người bạn liên lạc với mình để hỏi mình có khoẻ không? và hỏi rất nhiều điều hộ hắn... Nhiều lúc thấy hate hắn lắm nhưng quả thực mình rất quý hắn
    Người thứ 3 là Priya: là người mình quen sau 2 người kia. Hắn luôn bắc chước sự bướng bỉnh của mình, luôn cố tỏ ra bướn bỉnh hơn mình, thỉnh thoảng hắn hát và cho mình nghe nhạc Ấn, cho mình xem những bộ phim Ấn mà hắn thix... Đợt vừa rồi mình ốm...người an ủi, bên cạnh mình không phải là anh, không phải là những người bạn ở Việt Nam mà lại chính là hắn...Từ hôm mình ốm, ngày nào hắn cũng call cho mình, nhắc mình uống thuốc và không đươc naughty. Rồi gọi call video để mình không cảm thấy alone khi ở nhà một mình...ngày nào cũng thế...cũng chẳng để làm gì, không nói chuyện (vif mình mệt quá cũng không nói chuyện được) cứ để máy thế thôi, thỉnh thoảng hắn hứng chí thì hắn lại cho nghe nhạc tiếp... cảm giác ấm áp từ một nơi xa xôi.
    Mình đã may mắn gặp họ trong cuộc sống của tôi....
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ui Pinky may mắn thật đó, các bạn í đều rất tốt nhỉ, mà cũng tại Pinky nhà mình đáng yêu. Mà mình thấy các bạn trong box mình đều đáng quý, trái tim nhân hậu dễ xúc cảm và tâm hồn sâu sắc nữa. Nhưng cứ phải yêu xa thế này cũng khó trăm đường. Các anh Việt Nam đâu nhỉ.. thế này các chàng Ấn ngọt ngào bắt mất các cô gái dễ thương của mình đi mất hết thui...
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hihihihi mình sẽ India tiến để ngắm xem Mumbai có giống HCM không. Nhà mình có ai đi Mumbai chưa?
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    thích thế, bao giờ đi thế Jenny , đi với ai đấy?
  10. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hình như lại thêm một lứa mới " trót ui AD rùi" nhỉ???? Mình nhớ lại bốn, năm năm trước khi mới gặp mấy anh AD cứ há miệng ra 5 phút là yêu đương nhớ nhung loạn cả lên, một hai lần chat chít là ko thể sống nếu một ngày ko talk với mình......Thực sự khi đó với trái tim non nớt lại gặp toàn dân VNam kiêu kiêu ko dễ nói yêu đã làm mình choáng ngợp trứơc những lời ngọt ngào thái quá của mấy chàng AD online, nhiều khi mình thấy ngượng thay cho họ vì mới gặp có vài chục phút mà sao họ noi về tình cảm lứa đôi nhuần nhuyễn quá vậy?? ai dạy họ cách chăm lo bằng lời nói đến ng khác tỉ mỉ như vậy??? Hơn một lần mình tự hỏi bản thân rằng những gì họ nói có thật sự xuất phát từ trái tim? hay chỉ là phản xạ miệng khi gặp bất cứ cô gái nào??? Đôi lần mình thử tăng tuổi tác để xem ty có đến nhanh quá nữa ko? Và rồi mình thất bại, mấy anh ku đó vẫn cứ yêu mình dù anh ta chỉ đôi mươi còn mình thì đã 32, 35......... mình chỉ biết trút tiếng thở dài" họ giàu tình cảm quá"..........

    Không thể phủ nhận có nhiều anh ku AD tốt thật. Này nhé, nếu ko tốt thì sao họ lại chấp nhận lấy người đã từng có 1 đời chồng khi mà họ còn tân? có anh còn bỏ cả gia đình để sang VN với ng yêu......Các bạn gái VN kém nhan sắc một chút hoặc cao tuổi một chút cũng rất dễ tìm đc một ku AD để yêu online và nếu may mắn thì có thể tiến xa hơn nữa.....

    Một lớp mới falling in love, mình lại kê dép ngồi hóng......

Chia sẻ trang này