1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hello, tặng các nàng yêu thích bangles, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ @}





    [​IMG]
  2. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
  3. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    hic hic..ước gì mình được 1/100 trong đống đó nhỉ? huhuhuhuhu... trừ những cái xấu ra còn cái gì của Ấn cũng chẹp
  4. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    các sis cho em hỏi, giá ship từ Ấn về Việt Nam bao nhiêu ạ?
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Pinky muốn ship gì từ India về? Nếu 1.7-1.8m tall, 70-80kgs up thì hết khoảng 400USD/way ;)).


    To all: bangles ở trên chụp ở Mufasa, Singapore đấy, bên Ấn họ không bày biện đẹp như thế đâu. Loáng thoáng thì đẹp nhưng cận cảnh thì không như các nàng tưởng tượng đâu [-X


    Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc và sức khoẻ.@}
  6. meomeo2901

    meomeo2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chào các chị :). Em xin tham gia nhà Ấn Độ với các chị.

    Em và anh ấy quen nhau khi cùng du học cùng một trường ĐH, nên cũng may mắn được gặp mặt và thời gian ở bên cạnh nhau được nhiều hơn. Hai đứa quen nhau qua vài người bạn chung cùng trường. Từ bạn bè bình thường, anh ấy bắt đầu có tình cảm rồi quan tâm chăm sóc này nọ haha. Mới đầu thì em không thấy thoải mái lắm, cũng không nghĩ là sẽ quen người Ấn, nhưng đúng là "ghét của nào, trời trao của đó" :). Giờ thì tụi em quen nhau cũng hơn hai năm rồi, có lẽ em đổ vì thấy con người ảnh tốt và biết quan tâm chăm sóc đến những người xung quanh. Ngày trước em không biết anh chị Việt_Ấn nào cả, nên nhiều lúc có tâm sự hay thắc mắc cũng không biết nói hay hỏi với ai. Bây giờ tìm được nhà Ấn và các chị, nghe những câu chuyện và kinh nghiệm của các chị, có nhiều lúc em thấy mình trong đó, rồi cũng những thắc mắc và khó khăn vì khác biệt văn hoá của nhau.

    Cảm ơn các chị đã chia sẻ và xin cho em tham gia nhà mình với :)
  7. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hi chào bạn :) bạn cứ tám thoải mái đi cho vui [:D]
  8. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    welcome meomeo nha! Bạn cứ tâm sự thoải mái! Ai cũng như bạn thui! khj khj...
  9. van_mani

    van_mani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chào các chị, em cũng xin gia nhập ạ. Em cũng đang yêu một chàng trai Ấn nhưng bọn em đang vấp phải sự phản đối từ mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy nói là em không biết văn hoá, truyền thống cũng như ngôn ngữ của họ nên phản đối.
    Không biết ở trong hội có chị nào đã từng bị phản đối giống em như thế không ạ? Có thể cho em xin chút kinh nghiệm hay ý kiến về việc này không ạ. Em cảm ơn.
  10. Natsurihime

    Natsurihime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết đến topic về Ấn Độ lâu lắm rồi và bây giờ mới xin viết đôi dòng.
    Sau khi đọc xong các câu chuyện tình và cuộc sống đậm chất Ấn Độ,tớ thấy rất ấn tượng.Chỉ có điều,khi đọc bài của bạn chủ topic,tớ cảm giác như nó quá hão huyền và hình như đã lâu rồi bạn í không lên thì phải.
    Tớ rất muốn biết cái kết của tình yêu ấn độ này.

    Chán thật đấy.

Chia sẻ trang này