1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Jani uj , Minu nè!
    Jani đang ở đâu dzậy? VN or India? Hj , dù ở đâu thì Minu cũng chúc Jani và các bạn iu Ấn Độ lun lun hạnh phúc nhé
  2. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Chị Củ Chi Đất Thép uj ,
    Cảm ơn lời chúc của chị nhìu nhìu nha. Em đang rất hạnh phúc,,,còn chị thì sao ? Hjhj
    TY của chị ở đâu thế? chị đã kết hôn chưa?
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 20/03/2009
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Jani ko ở VN cũng ko ở Ấn, Jani đang ở Pakistan Minu ạ
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 20/03/2009
  4. ptntran

    ptntran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài của Bibiminu hay wa ! Khâm phục Bibiminu ở chỗ là dù chưa wa India nhưng Bibiminu lại có một niềm tin mãnh liệt vào India như thế , Tr thích câu " India is my destiny " của Bibiminu. Chúc Bibiminu hạnh phúc với tình yêu của ấy nhé!
    Ah! Mà sao lần đầu tiên biết hắn, Tr hỏi hắn " Do you know Vietnam ? " Hắn thẳng thừng trả lời " No " and " Where is your country ? " Khó hiểu thật , một Việt Nam anh dũng như thế, đánh thắng cả Mỹ mà lại ko biết . Không giống ấy của Bibiminu
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 20/03/2009
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc là trẻ nên viết bài phong cách xì tin quá. Thiếu mỗi đoạn tô nhiều màu chữ với hihi hehe nữa thôi
    Bạn có vẻ đang hạnh phúc trong tình yêu quá nên nhìn cái gì cũng màu hồng, cứ Ấn Độ là tốt đẹp cả. Tớ ném đá vài điểm thôi nhé.
    Cái này chỉ cần dùng common sense mà nghĩ cũng đã thấy khó tin, vì phần lớn hôn nhân ở Ấn Độ là arranged marriage. Tự nhiên vớ phải một chị cha vơ chú váo nào đấy về làm vợ mà đòi yêu ngay rồi sống chết vì tình, cứ như Romeo & Juliette thời đại ấy nhỉ?
    Tớ bảo: anh nào tính tình chung thuỷ là chung thuỷ, anh nào lăng nhăng cứ lăng nhăng. Xã hội không tạo điều kiện nên ít thấy chứ chẳng phải không có. Còn chuyện có thằng nào sờ vào vợ mình thì đánh nó là đúng rồi. Có phải của công đâu mà ai muốn sờ thì sờ thế?
    Cái này cũng khó tin tợn. Đất chật người đông, môi trường cạnh tranh khốc liệt mà tốt được thế chắc giống cậu Căn trong Thiên hạ vô tặc . Bảo họ giúp đỡ mình học tập (kiểu cho mượn tập vở hay chỉ sách nào nên/phải đọc) thì dễ tin hơn.
    Tớ bảo: lí luận giống quote trên. Thân mình lo còn chẳng nổi ai hơi đâu đi giúp người khác.
    Mod em thấy người ta bị bắt chắc là giai hoặc gái xấu thôi. Gặp bạn nào hình dung xinh đẹp sắc sảo mặn mà chẳng hạn, nhìn bác soát vé cười duyên mắt chớp chớp dzầy nè [​IMG] thì cũng dễ có cơ được bỏ qua lắm .
    Nghiêm chỉnh này, công ty đường sắt không có bắt ép ai phải dùng dịch vụ của họ, đã lên tàu, tức chấp nhận dùng dịch vụ, thì phải chấp nhận mất tiền. Đi chui được tha lại tấm tắc khen người Ấn tốt, có nhẽ đâu thế? Thứ nhất, người soát vé đã không làm cho mình hiểu được làm việc gì cũng phải có quy tắc luật lệ của riêng nó (khi nào người dân chưa có ý thức tự giác cao thì cứ pháp trị cho lành), thứ nữa là người đi lậu vé đã tự làm xấu mặt mình và (ít nhất là) cái social circle nho nhỏ quanh mình.
    Tớ bảo: đi kha khá nơi mấy ai biết Việt Nam là cái xứ nào. Hoặc có biết thì hỏi hết sức ngây thơ: thế nước mày vẫn đánh nhau chưa xong hả? j
  6. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hihi nghe mọi người kể chuyện thấy vui vui, mình cũng có người bạn sống ở New Dehli, mình quen anh ta trong lần anh qua công tác ở hcm, rồi trở thành bạn của nhau.
    Có lần mình dẫn anh chàng đi chợ Bến Thành mua đồ, lúc đó mình chưa biết gì về người Ấn, thấy anh ta mua hàng trả giá mà muốn dọt lẹ, tại dân bản xứ như mình còn ko dám trả giá kiểu đó, lúc đó nghĩ con trai VN mình keo thì keo chứ đi với con gái đâu có như vậy hehe, ai dè, bây giờ đọc những dòng này thì mình đã hiểu
    Thực sự là khi hỏi những người bạn của mình về người Ấn thì đa phần họ không có thiện cảm lắm, mình chưa tiếp xúc với họ nhiều nên cũng ko dám nhận xét này kia.
    Lần đi làm vừa rồi mình có nói chuyện với một vài người Ần, nhận xét của mình là bên ngòai họ cởi mở như người Việt Nam vậy, trong bụng thật sự nghĩ gì thì mình ko biết, phụ nữ Ấn rất tinh tế và sâu sắc, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, da họ không đẹp (có lẽ là do thức ăn) , ai bụng cũng bự, đàn ông cũng như đàn bà.

    Điểm ko tốt của người Ấn cũng nhiều, cũng như các bạn đã kể, nhưng có vẻ như người Ấn sùng đạo lắm thì phải, mà đạo Hindu hình như cũng chỉ khác đạo Hồi có chút xíu thôi phải ko? mình nghe cũng ớn ớn hehe
    Dù sao thì điều thu hút mình nhất về Ấn Độ đó là nền văn hóa, từ khuôn mặt, trang phục, lễ hội cho đến âm nhạc, có cái gì đó rất huyền bí và rất riêng hehhe bạn mình cứ kêu mình đến New Dehli chơi, nhưng sao cứ thấy lo lo, ko biết ở đó có dangerous ko hehhe
  7. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cái vụ arranged marriage thì hơi bị đúng, có lần mình cũng hỏi he về chuyện đó, he trả lời "oh I think it depends..." xong rồi lảng lảng qua chuyện khác, nghe là hiểu sự tình thế nào rồi hì
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lucknow hình như ở Uttar Pradesh đó nhỉ, mấy anh ở đấy đẹp giai lắm í
    Bao giờ lên xe bông bibi chụp ảnh nhiều nhiều bọn tớ xem với nhá
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe khá khen cho cái nàng này, một bài ném đá đau đớn nhưng biết sao chừ, sự thật thì thường đắng cay nàng nhờ Bao giờ xuống đây chơi với tớ cái nhỉ, còn chỗ nào nàng chưa đi hai đứa đi nốt, bao giờ trời ấm lên nàng nhé
     

    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 20/03/2009
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, nghe người Ấn khen người Ấn, nước Ấn, văn minh Ấn, phong tục Ấn, etc. thì nghe muôn đời cũng không hết Thực tế là xã hội của Ấn còn nhiều phức tạp lắm, bạn minu cứ sống rồi sẽ thấy.
    Nhân tiện nhắc mọi người một lần nữa, quote bài thì quote đoạn cần quote thôi, chứ bài mình viết chỉ một dòng mà bài quote dài 1 trang thì tốn đất quá.

Chia sẻ trang này