1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    [Bibi hay thiệt ! Bạn đặt niềm tin vào tình yêu của mình thật mãnh liệt !
    Ah! Tr cũng giống như ấy, không thích ăn thịt bò, và thêm điều nữa là Tr ko thích ăn cái gì có cộng thêm từ thịt thôi. Nhưng ngộ có cái là cá, tôm, mực, nghêu, sò, ốc , hến, nói túm lại là hải sản, Tr đều ăn tất tần tật !!!!
    [/quote]
    Hj, anh ấy của Minu chỉ ăn chay là thui, Minu, chưa bik j về vụ ngao sò ốc hến, thế bên Ấn người ta hok ăn mấy thứ đó à Tr?
    Được bibiminu sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 21/03/2009
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng ùi, các nàng sang Delhi chơi với tui đê, đg lang thang cơ nhỡ ở đây nè
  3. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của bibiminu viết lúc 13:45 ngày 20/03/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đàn ông Ấn Độ theo đạo Hindu rất chung thuỷ với vợ. Họ yêu vợ đến nỗi họ có thể đánh nhau cho đến chết nếu kẻ nào đó dám động vào vợ của anh ta
    Úynh lộn khi có ai đó rờ vào vợ mình là biểu hiện của tình yêu á ? Đó là chứng tỏ sự sở hữu. Động vào vợ anh ta cũng như động vào trâu bò của anh ta, tài sản của tui mà. Óanh chết giờ.
    Chung thủy á ? S có một anh cu Ấn đòi vợ. S chẳng cưới được anh ta, vì không chấp nhận cái thương vụ mua chồng he he. Thế là anh ta đi cưới vợ rồi, cả 9 đến 10 tháng nay rồi. Vậy mà mỗi lần tóm được S online là lại nhào vào tỉ tê :
    and with the every sound of the sea i remembered you.:)
    you know... even though we dont talk these days..
    or dont even exchange mails...
    i remember you everyday.... i mean i cant remember of any single day when i didnt think of you
    etc...
    Dzị đó. Dzị khi anh ta ngủ với vợ của mình thì nghĩ đến ai nhỉ he he.
    Đừng bao giờ mơ tưởng. Có thể tin, nhưng xin đừng mơ tưởng các nàng nhé.
  4. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi Minu, Jani nè!
    Chuyện của jani vẫn chưa có kết thúc mà, vẫn đang trường kỳ kháng chiến Minu à. Biết nói gì Minu nhỉ, với Jani, tình yêu qua mạng hay tình yêu ngoài đời cũng đều là tình yêu cả, đều làm cho con tim mình rung động cả. Tình yêu thì làm gì có định nghĩa, với người này thì thế này, với người kia thì thế khác, chỉ có mình mới là người quyết định thôi, không ai có thể điều khiển được mình hết vì cuộc đời này là của mình chứ không phải của ai cả. Mình sống vì ai, yêu ai và chết vì ai đều là mình quyết định. Nên nếu Minu yêu anh ấy và tin rằng anh ấy cũng dành cho Minu một tình cảm thật sự như vậy thì hãy vững tin Minu à, và cũng nên hối thúc anh ấy đến gặp mình (nếu chưa gặp) để tình yêu trở nên bền vững hơn.
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình còn nhiều ng vẫn đg chiến đấu lém, nàng cứ vững tin với TY của mình đi. Có điều cũng nên thực tế hơn, vì cuộc sống k phải lúc nào cũng màu hồng. Tớ cũng đg chinh chiến với TY của mình, bỏ lại sau lưng cũng kha khá thứ để chiến đấu với những thử thách mới, có thể nhiều người sẽ bảo tớ là dở hơi...nhưng chỉ cần mình happy với những gì mình đg làm thui nàng ạh. Vững tin và quyết tâm hơn nhé . Cười nào
  7. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2

    Hi Minu, Jani nè!
    ...Tình yêu thì làm gì có định nghĩa, với người này thì thế này, với người kia thì thế khác, chỉ có mình mới là người quyết định thôi, không ai có thể điều khiển được mình hết vì cuộc đời này là của mình chứ không phải của ai cả. Mình sống vì ai, yêu ai và chết vì ai đều là mình quyết định. Nên nếu Minu yêu anh ấy và tin rằng anh ấy cũng dành cho Minu một tình cảm thật sự như vậy thì hãy vững tin Minu à, và cũng nên hối thúc anh ấy đến gặp mình (nếu chưa gặp) để tình yêu trở nên bền vững hơn.
    Chào Jani,
    cảm ơn Jani nhiều lắm...Những lời Jani nói rất đúng, chỉ có mình mới có thể quyết định tương lai của mình mà thôi...Minu sẽ không gục ngã nếu người ta cứ nói... Nhưng Jani ơi, có thể cho Minu biết khi yêu mình có phải đòi hỏi những gì từ người mình yêu hay không ? ...Minu từ trước đến nay, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ anh ấy,, nhưng cứ như những gì người ta nói hôm nay, thì phải đòi hỏi cái này cái nọ mới biết người ta có thật yêu mình hay không... Với Minu , đòi hỏi ai đó về vật chất quả là một điều thật khó...Jani và các bạn hãy cho mình một lời khuyên , nhất là trong lúc này...Cảm ơn các bạn.
  8. Plutonium

    Plutonium Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    3
    Tớ xin góp một chút: Chả là thằng bạn tớ, trước khi sang Ấn có mua con lap đểu IBM khoảng 600$, thế mà lúc nó về nó còn bán lại cho thằng bạn cùng học người Ấn với giá 700$. Lúc tớ sang gặp thằng cu bạn Ấn này thấy ông tướng khen thằng chi cốt của mình nức nở. Tớ có học với một Prof người Ấn, ông này ngoài 40 roài, 1 vợ, 2 con, dưng cơ mà không có tí galant nào với phụ nữ. Mà mình thấy hiếm khi đàn ông Ấn nhường ghế hay mở cửa giúp chị em.
    Chuyện cưới xin thì đúng là sắp xếp thật, *****stel manager của mình lúc trước khi cưới vợ, bọn mình hỏi xem vợ nó có xinh không thì nó bảo là tao cũng chả biết.
    Mấy bạn gái người Ấn thì rất hay, hẹ hẹ, khi mình làm final project, hì hục mãi mới kiếm đủ tư liệu (tớ học Viễn thám), có em đến xin, bảo mình mỗi câu là supervisor của mình bảo nó đến xin. Mình cũng cho thôi, copy hết thành quả gần tháng trời thu thập và chuẩn bị của mình, em lượn nhanh như chớp, còn chả có một câu cảm ơn.
    Vụ nữa là mình đi Jaipur thực tập, mấy hôm rảnh buổi tối, rủ chú lái xe ra làm chai bia, lân la hỏi chuyện một lúc thấy chú này khai là từng yêu 7 em roài nhưng mà mới have xyz với 5 thoai, Nghe xong mình suýt phun hết bia ra ngoài. Mình cũng yêu nhiều nhưng mà abc thì mỗi với vợ + bồ thoai! Thế mà các em lúc nào cũng tỏ ra kín cổng cao tường lắm! Thảo nào giá ủng và thuốc chống phá cũng rẻ.
  9. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
  10. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này