1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    "....Sống huy hoàng một phút rôì chết như Romeo cũng có thể hay,,," Mỗi người đều có một quan niệm sống khác nhau, từ đó mà người ta tìm thấy rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống...
    Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
    Mẹ Teresa, người đã dành cả đời mình cho công việc từ thiện, được cả thế giới tồn vinh và ngưỡng mộ (Giải Nobel Hoà bình năm 1979) đã nói về cuộc sống...
    Cuộc sống chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng.
    Cuộc sống chính là điều may mắn, hãy đón nhận.
    Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng.
    Cuộc sống là một bản nhạc, hãy ca vang.
    Cuộc sống còn có nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó.
    Cuộc sống còn có nghĩa là một lời hứa, hãy gắng giữ lời.
    Cuộc sống còn có nghĩa là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, hãy chấp nhận nỗ lực.
    Cuộc sống còn có nghĩa là một sự mạo hiểm, hãy can đảm lên.
    Nếu cuộc sống là một cuộc chạy đua, hãy cố gắng hết mình.
    Nếu cuộc sống là một trò chơi, đừng ngần ngại hãy cứ tham gia.
    Nếu cuộc sống là một nỗi buồn phiền, hãy thả cách vượt qua.
    Nếu cuộc sống là một tấm bi kịch hãy đồng ý đương đầu.
    Nhưng cuộc sống còn là thời cơ, hãy tìm cách nhận ra và thu lợi từ nó. Cuộc sống còn là một giấc mơ, hãy biến giấc mơ thành hiện thực.Và cuộc sống này quá đỗi kỳ diệu, đừng nên phá huỷ nó.
    Cuộc sống của chúng ta thật muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một cuộc sống riêng, một số phận riêng...Chẳng ai muốn một cuộc đời vô nghĩa, vì thế, dù cuộc sống có thế nào đi nữa, ta hãy biết hướng về những điều tốt đẹp của nó ...Hãy luôn mỉm cười để thấy đời đẹp hơn mỗi ngày...Và nỗi buồn sẽ chỉ là gió thoảng mây bay bạn nhé!
  2. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Không biết mọi người có quan tâm về xe hơi Tata Nano ko , nhưng đây là thông tin về nó,
    Xe siêu rẻ Tata Nano "bốc thăm" chọn khách hàngNgọc AnhThứ ba, 24/3/2009, 10:52(GMT+7)
    (AutoPro) ?" Với giá chưa tới?2000 USD cho một sản phẩm, thêm nhiều tùy chọn mới, Nano có nguy cơ "cháy hàng"!
    Thị trường xe giá rẻ vốn không xa lạ gì thương hiệu Tata Nano. Song mới đây, một lần nữa ?ođại gia? xe Ấn Độ ?obuộc? công chúng phải huy động tập trung khi đã có thông tin nhận những hợp đồng đặt hàng đầu tiên.
    Hiện các hợp đồng đặt hàng 3 model sản phẩm khác nhau đang được lên kế hoạch triển khai, khi mẫu xe mới đang từng bước thống trị các showroom quảng cáo trong nước, đặc biệt dự kiến chính thức ?ođột phá? thị trường Ấn Độ kể từ sau thời điểm 1/4. Còn kế hoạch phân phối rộng rãi sản phẩm sẽ nằm trong ?ochủ trương? bắt đầu vào tháng 7 tới. Mức giá nhà sản xuất đưa ra rất cạnh tranh, chỉ 2000 USD.
    Hiện lượng khách hàng hứng thú với Nano lớn đến mức, hãng buộc phải áp dụng một chương trình ?o bốc thăm lựa chọn?. Theo đó, những khách hàng ?ohào phóng? đầu tư một khoản tiền đặt cọc trước 25/4 sẽ được ưu tiên xếp vào danh sách bốc thăm may mắn nhằm chọn ra 100.000 khách hàng đầu tiên được sở hữu Nano. Lệ phí tham dự là 6 USD và phí đặt cọc 60 USD cho mỗi khách hàng.
    Với những khách hàng không có cơ hội ?olọt? Top?100.000 của Tata vẫn thoải mái có 2 sự lựa chọn, ra về với khoản tiền đặt cọc trước đó chờ đợi để hưởng 8,5% lãi suất tiền gửi khi mua sản phẩm sau đó. Hiện Tata Nano hi vọng từ nay đến 2010, chi nhánh Sanand của hãng tại Gujarat (India) sẽ bắt tay sản xuất với ?osức vóc? tương đương 350.000 sản phẩm/năm.
    Trở lại với mẫu xe mới giá rẻ ?ogây sốc?, Tata có thiết kế động cơ nhôm 2 xy-lanh 624 phân khối công suất 33 mã lực, hộp số 4 tốc độ với 3 model chính: Nano Standard, Nano CX và Nano LX mở ra nhiều cơ hội lựa chọn cho khách hàng.
    Nano Standard được sản xuất với 3 màu chính, ghế gập phía sau. Nano CX trang bị hệ thống sưởi và điều hòa nhiệt độ, thiết kế 5 màu ấn tượng, ghế ngồi kết hợp 2 tông màu, phanh trợ lực, đặc biệt tiện dụng khi được lắp thêm giá để đồ. Với model thứ ba, Nano LX, khách hàng sẽ tìm thấy cảm giác thoải mái hài lòng với cửa sổ và khóa lắp an toàn, đèn sương mù, ổ sạc điện thoại di động và bộ hướng gió sau.
    Phát biểu về chiếc xe, Ratan N. Tata ?" ?ochủ tịch? Tata Nano ?" cho biết ?oMẫu Nano mới của chúng tôi mang giá trị tinh thần to lớn bởi nó vượt lên những giá trị tiêu chuẩn thông thường. Đây là kết quả sau những nỗ lực vượt qua nhiều thử thách, từ thăm dò thị trường tới giới thiệu và trình làng sản phẩm, nghiên cứu mẫu mã, hướng đi và bắt tay vào quy trình ?osản xuất hóa??.
    Đồng thời, trong một bài báo gần đây, Ratan cũng khẳng định "Tôi hi vọng sản phẩm mới sẽ trở thành phương tiện đi lại an toàn, tiện nghi với giá cả phải chăng phục vụ các gia đình. Đặc biệt những ai vẫn ước mơ sở hữu một chiếc xe khi ?ogia tài? còn eo hẹp. Chúng tôi đã sẵn sàng giới thiệu xe sang giá rẻ Tata Nano tới thị trường Ấn Độ trong nước và toàn thể người tiêu dùng thế giới?.
    Tham dự triển lãm ôtô Geneva năm nay, hãng cũng đã trình làng mẫu thiết kế theo mô hình châu Âu. Sản phẩm chiếm được nhiều thiện cảm của người xem với kiểu dáng nhỉnh hơn model sản phẩm sản xuất tại thị trường quốc gia và động cơ nhôm 3 xy-lanh bền khỏe.

  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu là bờ ...
    Đừng tin chị ơi, ăn quả lừa bây giờ ... Cướp đâu ra con gái quan tâm công việc xã hội. Ở tp nào ko biết chứ ở Bangalore, một trong những thành phố thuộc dạng TO ở Ấn mà vẫn còn nhiều quan niệm trọng nam khinh nữ. Cướp ra việc xã hội cho nữ giới đấy mà làm.
    Cái này chắc ở trong phim của Bollywood =)) Ở đây toàn thấy đàn ông táng vợ tưởng chết...
    Bố nháo, hồi mới sang đây học Kannada (local language của Karnataka), hỏi thằng bên cạnh từ "quả táo" viết như thế nào --> Tao ko biết =))
    Ts, hôm qua đi tàu có vé hẳn hoi mà thằng soát vé nó còn bảo hay 2 đứa chúng mày nằm 1 giường, giường kia nhường cho tao để tao ...bán cho thằng khác =)) Cãi nhau chửi nhau ỏm tỏi nó mới chịu đi ..
    Cái này ở trên thiên đường tiếp nhỉ? Các bạn Ấn luôn chăm chăm trình bày "trả tiền cho tao nhé"
    100 người Ấn thì khoảng 99 người ... ko biết Việt Nam ở đâu =)) Càng ko biết Mỹ đã từng oánh VN
    No way ..
    Suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Ấn Độ ko phải là thiên đường
    [/quote]
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là từ xa xưa ko có thìa dĩa gì cả, dân Ấn phải ăn bốc bằng tay, sau này một thời gian dài, khi có thìa dĩa rồi nhưng dân Ấn bảo thủ, không chịu chấp nhận nên vẫn sử dụng tay để ăn.
    Vâng, nếu chị thấy cảnh cả đội múc tay vào thùng cơm, chan canh = tay ...v.v. thì mới thấy hết nét đẹp đầy tính ... nhân văn này =))
    Chẳng có "cảm ơn Chúa trời đã ban thức ăn" đâu ạ :|
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, người ta là con gái chân yếu tay mềm mà ceme ném toàn đá tảng thế đỡ sao nổi [​IMG]. Dạo này không thấy câu "Ôi Ấn Độ, em yêu anh lồi mắt" nữa nhỉ [​IMG]
    Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Bạn Bibi này được cái cả tin cực đoan, người yêu nói gì cũng tưởng thật. Nhiều khi người yêu bạn ấy cũng nghĩ thế thật đấy chứ, nhưng đấy là cái nhìn chủ quan của người trong cuộc, sẽ khác với cái nhìn khách quan từ ngoài vào lắm [​IMG]
    Chuyện cái xe Nano kia buồn cười nhở. Kêu là sản xuất cho người nghèo mà giờ lại bày đặt đóng tiền cọc với bắt thăm, thế thì chỉ middle class (trong xã hội đang phát triền sẽ khá là ít) có cơ hội mua, elite chắc chẳng ai thèm đi xe rẻ tiền, chứ người nghèo kiếm sao nổi một cục tiền để chen chân vào chơi xổ số
    p.s.: tớ để ý từ rất lâu mà nghĩ mãi vẫn không hiểu máy chị Cuchi bị lỗi gì mà post bài nào cũng ra 2 lượt, lượt sau là quote lại nguyên xi lượt trước [​IMG]
  6. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Bạn Bibi này được cái cả tin cực đoan, người yêu nói gì cũng tưởng thật. Nhiều khi người yêu bạn ấy cũng nghĩ thế thật đấy chứ, nhưng đấy là cái nhìn chủ quan của người trong cuộc, sẽ khác với cái nhìn khách quan từ ngoài vào lắm [​IMG]
    Hj , đúng là khi nghe mọi người kể Minu mới nhận ra Ấn Độ không có tốt đẹp nhiều như mình nghĩ, như bf của mình kể...Hjx, nhưng mình lỡ iu Ấn Độ rùi , bik làm sao bi h ?
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, ceme tả thực cứ gọi là sinh động . Vụ ăn bằng tay thì cũng k có gì phải nói, vì đó là thói quen của ng ta ùi, mình k quen nên nhìn hơi phản cảm tý, ăn chapati nhìn còn đỡ, riêng quả ăn cơm, chan mấy cái sệt sệt, vàng vàng vào, dùng tay trộn trộn lên,xong rồi bốc...thì....chẹp chẹp...tự mà lo kiếm chỗ khác ngồi hoặc cắm mặt vào suất cơm của mình mà ăn thui
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Hồi đi Ấn, lần đầu tiên nhìn thấy người ta ăn bóc chị thấy oải quá!!! Nhà Vinoth nấu xong dọn tất cả các món thức ăn để lên bàn ăn, cũng giống như mình mỗi món ăn đựng trong một dĩa, có muỗng múc vô dĩa của mình, sau khi múc những thứ mình cần vô dĩa thì mới bóc ăn, thiếu cơm và thức ăn đến đâu bổ sung đến đó như mình. Không biết ở nơi khác thì sao chứ nhà ông này thì dĩa của ai nấy ăn, có số như số tù ấy, đến giờ ăn đàn ông ăn trước rồi đến đàn bà.
    Nếu như bửa cơm của người Việt là quây quần đoàn tụ thì bửa cơm của họ lặng lẽ ngồi bóc, nói cái này có vẽ phân biệt quá chứ đi nhà hàng nhìn họ bóc thấy không sợ, nhưng nhìn cảnh người lao động ăn uống thấy đời sao mà khổ, người ta kiếm tiền để làm gì??? mà cuộc đời khổ thế!!!!
    Hồi còn nhỏ, sáng sáng mua gói xôi ăn người bán hàng gói bằng lá chuối vì hồi đó đáu có hộp và muỗng như bây giờ, cầm gói xôi trên tay ăn bóc ngon lành, ăn xong vào lớp học không rữa cả tay vì nước đâu mà rửa, nhưng thấy bình thường rồi quên.... qua đó thấy người ta ăn bóc, nhớ mình cũng từng ăn vậy, nhưng sao lại oải? thì ra mình bóc tuỳ món và tuỳ hoàn cảnh, nhưng dân Ấn bóc mọi lúc mọi nơi.... đó là do sự bảo thủ không chịu đổi mới của họ mà thôi như Ceme nói, cảm ơn các cụ nhà mình sớm đổi mới tư duy.
    @Louis: mắt chị dạo này yếu lắm mà cái kiếng đo vừa rồi đeo vào sao nó cứ nặng nặng khó chịu nên không đeo, đánh chử tùm lum.... rồi cáy máy tính xì cút nữa, chán! cố khắc phục
    Được cuchidatthep sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 25/03/2009
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Yêu người Ấn quả vất vả...Ko phải vì sự khác biệt về văn hóa hay ngôn ngữ, hay khó khăn vì những thử thách.
    Vất vả vì tính bảo thủ, ko chịu thay đổi...
  10. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, em là Thăng, đang học năm cuối tại CMR College, Bangalore.
    Hôm qua anh Nam ceme có send cho em topic này để vào đọc, em có một số bức xúc nhưng lúc đó bị mất điện, chiều nay mới vào lại được. Em mượn tạm nick anh Nam để dùng vì em chưa có nick.
    Em có một số thứ cần đính chính như sau.
    Về việc gia đình các thế hệ sống vui vẻ với nhau ở đâu không biết chứ em đã từng sống ở 2 nhà tại Bangalore.
    Nhà thứ nhất em sống từ năm 2006 đến giữa 2008. Con cái ở hết dưới tầng 1 và tầng 2 mát mẻ, đẩy bố mẹ lên tum ở, trưa nắng 39-40 độ, ông cụ gào ầm lên tao nóng quá mà không cho xuống. Bảo các cụ ở trên đấy cho nó ...thoáng :|
    Nhà thứ hai em sống từ giữa 2008 đến hiện tại, lão con trai cả xây cái nhà to tổ bố 4 tầng, thừa bét nhè phòng mà không cho bố mẹ sang. Bố mẹ phải ở cái nhà cấp 4 lợp mái tôn, trời Bangalore nóng kinh người, mấy lần em sang thăm bố mẹ lão ý, thấy 2 cụ mướt mát mồ hôi ngồi vật vã trong nhà.
    Cái này nếu mọi người không tin có thể hỏi anh Hiếu drpth vì anh ý từng lên nhà em rồi ạ.
    Ở đây trước có 1 em gái sang Ấn học được 1 năm, khổ cực quá không chịu được đành phải về VN rồi sau đó sang Úc học. Em đang tìm lại link blog em ý, có được em sẽ post lên cho mọi người thưởng lãm ạ.

Chia sẻ trang này