1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ lại thêm một tuổi mới, như đến hẹn lại lên, chuông điện thoại tớ lại reo lên lúc 12h 01'' đêm March 25, năm nào cũng vậy, kể từ khi quen nhau, anh luôn là ngươì đầu tiên gửi tin nhắn chúc sinh nhật tớ, sau tin nhắn chuông lại reo, anh đang gọi tớ....... năm nay chỉ khác là tớ bấm nút tắt máy ở lượt chuông thứ 2, tớ không muốn anh đau khổ thêm nữa. Tớ không cần biết anh là người AD hay Mỹ, Pháp.... tớ chỉ biết anh là người thương tớ thật lòng, một người thật tốt với tớ, không ai có thể làm tớ tin rằng anh là người xấu vì anh là indian, không ai có thể làm tớ tin rằng tớ đã lãng phí thời gian cho một nguời Ấn, lãng phí thời gian để tìm hiểu về AD, một đất nước không thật sự tốt đẹp trong mắt nhiều người. Chúc mừng sinh nhật tớ!
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng SInh Nhật Piggy
    Hãy cứ giữ tình cảm ấy như một kỷ niệm ấm áp trong tim vậy bạn nhé...
  3. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    [ Happy Birthday Piggy Hello !
    In this life , many people will walk in and out of your life, but only true friends can leave their footprints there...I am sure that he still misses and loves you...How sorry you can''t go on with it!...He seems loving you with a true love...You should be happy as you have found a true friend in life
  4. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Thanksss Viheart, bibiminu, ui các bạn lắm
  5. anisha

    anisha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    MÌnh cũng yêu Ấn Độ nữa !
    Mình có cơ hội được đến thăm 4 nước rồi nhưng Ấn độ là không nơi nào có thể so sánh được ....từ trang phục cho đến các đền thờ , những đôi mắt mở to ,tròn xoe những con người khắc khổ quặc quẹo như trả nợ kiếp này ....cái gì cũng rất riêng ....dù chỉ được visited 4 bang ở Ấn nhưng ký ức thật nhiều thật nhiều .......................Mình đi từ thành thị đến nông thôn...chắc chắn là không thấy hết được đất nước và con người của họ nhưng cũng có cái nhìn chung về Ấn ....
    Mình cũng quen Anh của mình qua mạng ...ngày nào cũng đúng 10g30 tối là bọn mình online nói chuyện với nhau .....2 năm không quá dài nhưng cũng không phải ngắn đủ để hiểu được Anh ấy là người thế nào .....rồi mình có dịp đi công tác ..rồi gặp nhau "face to face" chẳng bi61t diễn tả thế nào cho cái lần gặp đầu tiên ấy .....
    Mưa ở Ấn độ thật buồn (mà không biết là mưa Ấn buồn hay vì mình không vui vì sợ thời gian bên nhau quá ngắn .....)
    Mình thật sự sợ khi phải nghĩ đến "thời khắc mà bọn mình phải nói lời chia tay " vì văn hóa , phong tục tạp quán địa lý cách trở còn gia đình nữa ....Hắn khó mà xa Ấn độ để đến với Mình mà mình thì không thuộc về Ấn độ , Mình không thể hoặc chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ đến và sống ở Ấn đô.....lo sợ miên man , suy nghĩ thật nhiều ....ngày Mình lên máy bên về nước nhìn Anh đu81ng đó dõi mắt theo chẳng biết bao giờ có cơ hội gặp lại Mình khóc , khóc thật nhiều khóc suốt chuyến bay dài ......khi ấy Mình mới thấm thía cái câu ......."người đi một nữa hồn tôi mất , một nữa hồn kia hóa dại khờ" và còn cái câu :" khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi đất hóa tâm hồn " mình cũng thấm
    Vậy đấy, Mình cũng lãn mạn cũng tôn thờ tin yêu của mình .....Rồi bọn mình cũng sang bước kế tiếp chứ không thể kẻ bên kia người bên này được cái cảm giác nghe được thấy được nhau mà chẳng thể nào sờ được nhau , hay nắm lấy tay để cảm được cái hơi ấm của người mình yêu thì quả là một sự trừng phạt tàn nhẫn cho những người yêu nhau.....chuyện dài .......
    Hy vọng mọi người không buồn chán khi nghe mình nói .......Mình yêu Anh nên yêu Ấn độ và vì yêu Mình nên Anh biết về Việt nam
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ai thì mình ko biết, nhưng riêng mình thì ko thấy buồn chán gì cả khi nghe bạn kể :)
    mong bạn sẽ chia sẻ, tâm sự nhiều hơn về chuyện tình yêu (mình thấy là cũng đễ thương lắm) của bạn nhé.
    bây giờ bạn và anh ấy đang sống gần nhau chứ?
  7. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Anisha,
    Chắc hẳn bạn và anh ấy đã phải có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau thì bạn mới nhớ anh ấy nhiều đến thế! Mình cũng cảm thông với bạn khi mà ta yêu ai đó, ta có thể nhìn thấy hình, có thể nghe thấy tiếng mà lại chẳng thể nắm tay nhau...Điều đó thật là đáng tiếc...Bạn có bao giờ nghe ai đó nói rằng:'''' Tình yêu trong xa cách giống như một ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn"...Nếu tình yêu của bạn đủ mạnh mẽ và sâu đậm , thì bạn đừng sợ gì những khó khăn cản trở...Hãy mạnh dạn bước lên Anisha nhé! Hạnh phúc ta có được phần nhiều cũng nhờ lòng can đảm, và sự vững tin...Mong rằng ngọn lửa của Anisha và anh ấy sẽ không bị thổi tắt trong ngọn gió xa cách này .
  8. anisha

    anisha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn ngọc và bibiminu
    Sau lần gặp ấy phải đợi mãi đến hơn 1 năm sau tụi mình mới gặp lại tại việt nam
    Cuối cùng rồi thì Anh quyết định hy sinh (rời bỏ Ấn độ) ..Anh nói em không thể sống ở Ấn độ được đâu !!! cuộc sống ở đó như tù ngục cho phụ nữ nhất là những người không phải phụ nữ ấn , suốt ngày em ở nhà chẳng hiểu được ngôn ngữ , nấu ăn cũng không biết ,thức ăn nuốt cũng chẳng vô lau dọn lau dọn rồi ngồi đó nhớ nhà rồi khóc than thì chắc là tình yêu của mình chết theo năm tháng .........rồi còn tôn giáo và nhiều thứ khác nữa ........Rồi Anh quyết định qua việt nam ....ngày ấy ba mẹ của anh nổi giận , dòng họ can ngăn vì trong mắt gia đình bạn trai mình họ chẳng biết việtnam ở đâu ??? có một người chú của anh có nghe về Việtnam .....Việtnam là một quốc gia nhỏ , nghèo ở đó chẳng ai nói được tiếng anh ??? bao nhiêu nước không đi sao lai chọn Việtnam ??? công việc đang đàng hoàng lại bỏ việc mà đi , qua bên ấy ngôn ngữ bất đồng sao mà sống ???? vậy đấy ai cũng bàn ra ....mẹ anh khóc suốt ngày .....Rồi vì thương và tôn trọng gia đình chẳng muốn thấy mẹ khóc hoài nên Anh chẳng nhắc gì đến chuyện qua việtnam nữa ..............nhưng từ dạo ấy anh lúc nào cũng buồn buồn chẳng nói chẳng rằng cứ đi làm rồi lầm lũi về .tối tối đúng 10g30 rồi online nói chuyện với mình ......suốt 1 năm nữa rồi Ba mẹ anh thấy xót con nên kêu anh vào nói :"hey bad guy , ba thấy con chẳng còn giống người nữa cứ giống như ma dật dờ .. thôi đã muốn đi thì đi nhưng qua đó không ổn là về ngay !!!! waa...ngày ấy gọi điện cho mình mà hắn vui như đưa trẻ :) được phép đi rồi nhưng qua việtnam làm gì sống đây ???? thế la apply CV vào việtnam work chờ dài cổ cò :)) chẳng thấy ai gọi ..... chỉ vài người gọi phỏng vấn online rồi im ru luôn .....................cuối cùng Anh với mình chơi liều ...chết thì chết ngồi chờ hoài chắc đến chết thế là chạy thẳng qua Việtnam .........rồi đi đến tận nơi để tìm việc
    giờ hai đứa đã ở gần nhau , công việc cũng đã tìm được .....vậy đấy !!!!
  9. ptntran

    ptntran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @bibiminu: Tr thấy love story của bạn đầy màu hồng đấy, cố gắng lên nha bạn, vun đắp tình yêu của mình càng hồng thêm nhé !
    @anisha: chuyện của ấy thiệt cảm động, vậy là ấy và tình yêu của mình được ở gần nhau rồi, chúc ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé !
    @all: mình cùng cố gắng lên nha cả nha ! Cố lên ! Chúc cả nhà mình luôn gặp nhiều may mắn và được nhiều hạnh phúc trong tình yêu nhé
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Anisha: nghe bạn kể thì anh iu của bạn thật đáng iu và đáng ngưỡng mộ đấy. cả 2 bạn đều đã klên trì và ty của 2 bạn cũng thật đẹp khi có thể hi sinh vì người mình iu như thế. à Anisha có ở SG ko? bạn có kế hoạch khi nào sẽ lên xe bông chưa? ^^

Chia sẻ trang này