1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Samila cứ bình tâm đã, đừng lo lắng và hoảng loạn vậy, mọi việc lại càng rối bù lên. Việc nhà anh ấy, trước hết S cứ để anh ấy tự nói chuyện vói bố mẹ, anh ấy là ng hiểu bố mẹ hơn ai hết, sẽ tự biết phải làm gì. S đã gặp gia đình anh ấy chưa? Nếu chưa thì nên gặp họ 1 lần, ít nhất thì cũng phải cho người ta biết là mình là ai, ở đâu làm gì, thì sau này có muốn nói chuyện gì thì mới nói đc. Nếu gặp rồi thì có thể liên lạc qua thư từ hay điện thoại, cứ phải từ từ nói chuyện, k thể vội vàng trong chuyện này được đâu.
    S cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ về TY của mình, liệu TY của S dành cho a ấy có đủ mạnh để chiến đấu với rất nhiều khó khăn trước mắt không? Nên xác định trước là 2 ng sẽ sống ở đâu, nếu sống ở Ấn thì quả thật là rất vất vả đấy, k dễ dàng đâu, sẽ phải rất kiên nhẫn để có thể thích nghi và hoà nhập, vì ng ấn có nhiều thói quen xung đột hẳn với ng Việt, ăn tối muộn, đồ ăn nhiều chất béo và nóng, bữa chính thì ăn ít, xong ùi ăn vặt cả ngày, rùi cúng bái (pooja) hằng ngày, rùi lau chùi, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, rất mất thời gian, chỉ phù hợp với các mẹ/vợ ở nhà k đi làm, còn mình đi làm thì k thể nào mà theo đúng cái chu trình lặp đi lặp lại đó đc, rất là nhàm chán và mệt đầu hơn đi làm.
    [Quay đầu lại luôn là bờ...hehehe]
    S cứ tự dành thời gian cho mình để suy nghĩ thấu đáo đi, k vội vàng....Chúc ấy bình yên
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    - Bi jờ nhìu ng Hindu vẫn chén thịt bò như đúng rùi, nên cũng tuỳ gia đình thui
    - Nhà anh Minu phải dậy lúc 4AM àh??? Ak ak, cái này cũng tuỳ gia đình thui, ai phải đi làm sớm thì lo dậy sớm, k thì thôi. Mà ng ta dậy sớm, lo ăn sáng cho mọi ng xong, mọi ng đi làm, ng ta ở nhà lại ngủ cả ngày ấy mà, khà khà
    - Tắm sáng thì đúng ùi, tốt cho sức khoẻ, nhưng chiều đi làm về thì nhớ là phải tắm thêm phát nữa, chứ cả ngày ở ngoài, bụi bặm, tối về mà k tắm là rất k hợp vệ sinh
    - Vụ uống trà sáng thì chỉ cuối tuần rảnh rỗi đc nghỉ ở nhà thì mới uống thui, chứ hàng ngày ai cũng đi làm thì hok có thời gian mà ngồi nhâm nhi trà sữa và tán phét. Chỉ có các mẹ/vợ ở nhà, k làm gì thì lại ngồi làm ly trà cho nó đúng thủ tục và góp phần tăng cân nhanh chóng [trà ấn nhiều đường, nhiều sữa...lại còn uống cùng với bánh ngọt, he he
    - Vụ chạm vào chân ng hơn tuổi chỉ dành cho con trai thui, con gái hok phải làm. Mà phải là ng họ hàng lâu lâu mới gặp thì mới phải làm vậy, chứ còn bthuong thì cũng chả chạm chiếc gì, nhe răng cười cái là xong
    - Vụ đừng bao jo giận cha mẹ chồng nghe sao kỳ kỳ, có nhiều chuyện dở hơi bực mình, mà nói đc Hindi là cũng phải làm cho ra nhẽ thì thôi đấy . Bố mẹ chẳng phải bao jo cũng đúng, mình k phải là Mr. Perfect, có nhiều lúc k hiểu nhau thì vẫn xung đột như thường. Cái chính là phải cư xử sao cho phải phép, đúng đạo làm con thui.
    - Chả phải cái lễ giáo nào cũng tốt, có nhiều cái rất dở hơi rách việc, nhưng vì người Ấn bảo thủ nên k chịu thay đổi, mặc dù thời nay cũng đã tiến bộ hơn nhiều.
    - Minu cứ thử sống với họ sẽ thấy, chẳng có gì dễ dàng , mặc dù TY thì vẫn rất là bao la và cháy bỏng . Người Ấn sinh ra, lớn lên và sống trong cái lề lối của họ nên với họ là chuyện thường ngày, nhưng với 1 ng ngoại đạo, văn hoá khác, thói quen khác, nếp sinh hoạt cũng khác thì đương nhiên là sẽ có sự xung đột. Sẽ phải mất thời gian, để thẩm thấu và chấp nhận ở một chừng mực nào đó, chứ k phải là tất cả, bản thân mình k thể gượng ép để thay đổi hoàn toàn, suy cho cùng thì mình là ng Việt, k phải là ng Ấn...Cứ hãy là ng Việt đi
  3. bibiminu

    bibiminu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Cứ thử sống với họ sẽ thấy, chẳng có gì dễ dàng , mặc dù TY thì vẫn rất là bao la và cháy bỏng . Người Ấn sinh ra, lớn lên và sống trong cái lề lối của họ nên với họ là chuyện thường ngày, nhưng với 1 ng ngoại đạo, văn hoá khác, thói quen khác, nếp sinh hoạt cũng khác thì đương nhiên là sẽ có sự xung đột. Sẽ phải mất thời gian, để thẩm thấu và chấp nhận ở một chừng mực nào đó, chứ k phải là tất cả, bản thân mình k thể gượng ép để thay đổi hoàn toàn, suy cho cùng thì mình là ng Việt, k phải là ng Ấn...Cứ hãy là ng Việt đi
    ****************************************************************
    EVERY THING CAN HAPPEN. JUST WAIT AND SEE
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ủa sao coi phim thấy trai gái gì chạm tuốt vậy nàng?
    Mấy hôm nay không vào đc ttvnol, giờ vào đc, mừng húm
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chuyện của Anisha thật cảm động và đáng khâm phục, đúng như nàng tama nói, chàng nhà anisha chỉ là một trong số rất, rất ít có thể làm được điều này. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc
    @samila: S à, tớ thật sự không muốn nói nhưng chắc phải thẳng thắn ra là tớ cảm nhận anh chàng của bạn có vấn đề. Tất nhiên, ai cũng có problem riêng của họ, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng cái kiểu ỉ ôi, kể lể (nào thì anh bị lừa, nào thì bố anh ốm, nào thì gia đình anh khó khăn thế này thế kia) tớ nghe nhàm tai lắm rồi, gì chứ mấy anh Ấn online vụ này chẳng lạ.
    Ấy nên bảo thẳng hắn, xin lỗi anh nhá, ai mà chả có cái khó riêng, ai chả có lúc gặp trục trặc, nhưng mà ý anh làm sao? anh kể cho tui nghe bằng đấy chuyện mục đích để làm gì? Để bảo tui là "không lấy em được đâu em ơi" thì nói tui nghe sớm cho tui còn biết đường. Còn nếu anh vượt qua được, quyết tâm đến cùng với tui thì anh bớt than đi, tui yêu anh thật lòng và anh biết tui sẵn sàng chia sẻ cùng anh.
    Tớ thấy bức xúc giùm Samila nên nói hơi bố nháo, nhưng thật đấy ấy ạ, mình con gái, có gì thì mình là người chịu thiệt, chứ cái kẻ kia thì có thiệt gì cho họ.
    Tình yêu nó hạnh phúc, tràn đầy, nhưng nó cũng đau đớn lắm. Hãy gửi tình yêu của mình cho người xứng đáng. Hy vọng anh chàng của S không quá yếu đuối để dẫn đến một kết thúc không hậu. Mạnh mẽ lên S he, tặng hoa ấy nè
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 02/04/2009
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À quên, nói thêm với Samila là tớ nới về những điều này chỉ để bạn thận trọng và suy nghĩ kĩ hơn. Khi yêu ai chẳng muốn trao trọn lòng tin cho người mình yêu, cứ động viên chàng và luôn ở bên chàng nhất là trong thời gian này, nếu chàng là người xứng đáng, samila nhé.
  7. samila

    samila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    S cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm,S cũng nghĩ ngợi rất nhiều và cũng đã có quyết định cho riêng mình,minh sẻ nói rõ suy nghĩ của mình với anh nhà mình.
  8. anisha

    anisha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    4
    Chào cả nhà :)
    Việc yêu người Ấn và kết hôn với người Ấn thật sự vất vã ....
    Mình chưa tiếp xúc nhiều với người Ấn chỉ khoảng 100 người đỗ lại , khi nói chuyện và tiếp xúc với họ (những người Ấn lớn tuổi ) thật sự họ không gặp vấn đề gì với việc con cháu của họ quen và kết bạn qua mạng nôm na là chat đấy .....Họ chỉ quan tâm khi con trai họ thưa lại với họ rằng con muốn cưới cô ấy !! Họ bắt đầu quan tâm 3 vấn đề chính
    1/ gia đình của con bé đó thế nào ??? (trình độ học vấn nền tảng gia đình ...Ở Ấn nếu gia đình có Ba là bợm nhậu thì con trai và con gái nhà ấy "mất giá " trầm trọng , hoặc có anh/chị em "lỡ yêu và trót dại " thì cũng mất giá cho những anh em còn lại trong nhà
    2/ Cô ấy theo đạo gì ??? (Nếu người yêu của bạn là đạo Hindu còn bạn là đạo công giáo thì "mệt" rồi đấy , đạo Hồi thì càng mệt mõi hơn không đơn giản là đạo ai nấy giữ đâu
    3/ người ở xứ nào , bang nào ? trình độ học vấn thế nào ?Có biết nấu ăn không ? đại loại như thế !!! Nếu bạn là người nước ngoài thì 75% họ không đồng ý , bạn bị mất quyền ưu tiên ....:( tuy nhiên đó không phải đúng ở tất cả các gia đình Ấn nhưng phần lớn là vậy ......họ vẫn mong muốn con trai họ cưới vợ Ấn độ ....
    Mẹ của bạn trai mình là đạo công giáo bố là đạo hindu ....hai người sống ở 2 vùng khác nhau ...sau khi tốt nghiệp đại học họ nộp đơn xin việc làm ...ngày ấy cả 2 người cùng đúng chờ xe lửa tại ga rồi cái khăn daputta của mẹ Anh ấy bị gió thổi bay đi do không quàng kỹ rồi Ba của ảnh đứng gần đó nên chạm vào ......Rồi thì nói chuyện rồi "yêu nhau" nhưng khi Ba của Anh trình lên với mẹ để mẹ thưa lên với bố (là ông của anh đấy ) thì bà không đồng ý vì tôn giáo khác biệt ... nhưng vì thương con nên vẫn cố trình lên ông nội của Anh nổi giận rồi đưa ra 2 lựa chọn
    1. là tránh xa con nhỏ đó (tức mẹ anh ấy )
    2. là không cha con họ hàng gì nữa !
    Về phần mẹ của Anh ấy cũng về thưa lại với gia đình nhưng ông bà ngoại của anh ấy cũng không chấp nhận ..."yêu nhau" đã là chuyện động trời rồi mà còn kết hôn với người ngoại đạo ??? không đời nào ...........
    Rồi thì cả 2 gia đình đều không chấp nhận nên ba mẹ của anh tư kết hôn với nhau không có cha mẹ và họ hàng 2 bên , chỉ có bạn bè cùng sở ......rồi sau đó nữa năm gia đình bên ngoại biết được tha thứ và chấp nhận còn bên nội của Anh ấy là đạo hindu đấy họ bảo thủ lắm đến giờ này ba me anh có với nhau 4 mặt con mà họ cũng không nhìn nhận và tha thứ cho đấy ..... nhưng ba mẹ anh ấy vẫn sống rất hạnh phúc với nhau ....khi mình qua nhà anh ấymẹ anh lấy saree ra khoe cái này là con trai tôi tặng nè còn cái này là my husband tặng nè cái này là 2 đứa con gái tặng nè..........thấy bà sung sướng và hạnh phúc lắm .
    Mình được cái may mắn là ba mẹ của ảnh từng bị gia đình đàn áp và chịu nhiều bất hạnh trong tình yêu nên hy vọng là họ không để con trai họ khổ sở như họ chỉ hy vọng dzậy thôi , nhưng dù gì thì anh của mình có gen di truyền từ bố là "chiến đấu tới cùng cho tình yêu của mình !"
    Theo quan điểm của mình cho dù mọi rào cản về tôn giáo văn hóa phong tục tạp quán tính cách ...... sẽ vượt qua được hết với điều kiện là tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua vì nếu tình yêu không đủ mạnh thì một con sóng nhỏ cũng làm cho tình yêu của bạn lật nhào
    Ví dụ như anh của bạn có tính bảo thủ từ trong máu nếu tình yêu của bạn chưa đủ mạnh thì chỉ cần sống với nhau 2 tuần thôi là bạn gay nhau đến 10 lần và không biết làm thế nào để bõ qua .... nhưng nế`u tình yêu đủ lớn thì sẽ gây nhau rối lại tha thứ lại quên rối thì từ từ nắn anh lại cho giảm cái tính đó đi .....
    hy vọng nhà ấn có tình yêu đủ lớn mạnh để vượt qua mọi rào cản nhé !
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hok bít, ở ngoài tui thấy mỗi con trai phải làm cái vụ nì, mà hok phải gặp ai cũng chạm, kỳ cục , chắc thanh niên bi jo quên hít lề lối phép tắc ùi
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng iu Ấn Độ đâu vì Ấn Độ có nhìu món sweets ngon ngon, tớ ăn thỏa thích nên đã tăng 1 cân roài, hu hu hu...tớ chẳng muốn tròn tròn giống các bạn Ấn, hị hị , tớ phải cai mấy cái thứ sweets này thui

Chia sẻ trang này